Theo một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2011] Xung quanh tôi có nhiều học viên lớn tuổi. Dù trời nắng hay mưa, mỗi ngày họ vẫn luôn kiên trì đi ra ngoài để giảng rõ sự thật và khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những tổ chức liên đới. Họ cứu độ chúng sinh một cách liên tục và đều đặn. Dưới đây là những câu chuyện từ những lần mà họ đã trực tiếp giảng rõ sự thật cho mọi người.

“Tôi thật sự kính trọng Sư phụ của các bạn”, “Sư phụ Lý Hồng Chí rất vĩ đại”

Một lần, một học viên gặp một người đàn ông trông giống như người vùng đông bắc. Người học viên chào ông ấy niềm nở và hỏi: “Ông có phải là người đến từ miền Bắc?” Ông ấy trả lời: “Vâng”. Người học viên nói: “Có nhiều học viên Pháp Luân Công ở miền Bắc. Sư phụ của chúng tôi là người ở miền Bắc.” Ông ấy nói: “Có rất nhiều học viên Pháp Luân Công đang bị bắt giữ, nhưng vẫn còn rất nhiều người theo Sư phụ tập Pháp Luân Công. Tôi thật sự kính trọng Sư phụ Lý Hồng Chí. Sư phụ của Pháp Luân Công rất vĩ đại!

Một ngày kia, một học viên thấy một nhóm nam thanh niên đang phân phát các tờ rơi về bất động sản ở trước một trung tâm mua sắm. Người học viên này đã đến gần họ, giảng rõ sự thật và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó. Một trong số họ nói: “Tôi đã biết sự thật. Tôi đã xem sách của Sư phụ trên mạng Internet. Các nguyên lý mà Sư phụ dạy thật rất tốt. Sư phụ Lý thật vĩ đại. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ là một ý hay. Tôi sẽ thoái. Tôi cũng nghĩ rằng ĐCSTQ thật sự rất xấu xa.

Người cao tuổi: “Tôi trở nên khỏe hơn sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ”

Một lần, một học viên giảng rõ sự thật cho một người đã hơn 80 tuổi và cũng giúp vị này thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó. Một tháng sau, vị này gặp lại người học viên và nói: “Cuối cùng cũng tìm thấy ông/bà. Tôi trở nên ngày càng khỏe hơn sau khi thoái khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ (đoàn thanh niên và đội thiếu niên) và tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Người công an nhận ra sự thật và vui mừng thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một ngày kia, một học viên thấy một người đàn ông trẻ bước ra khỏi một tòa nhà. Người học viên tiến lại gần anh ấy với một nụ cười và bắt đầu giảng rõ sự thật. Anh ấy lập tức nói: “A, ông/bà là một học viên Pháp Luân Công. Tôi là một công an. Tôi cũng là một cựu quân nhân.” Người học viên nói: “Anh là một công an. Tôi cũng muốn nói rằng anh không được bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là Phật gia. Tôi tin rằng ai bức hại Pháp Luân Công sẽ phải bị quả báo trong tương lai.” Người công an nói: “Tôi biết. Tôi đã xem nhiều thông tin trên mạng. Các bài viết lăng mạ Pháp Luân Công đều là giả dối.” Người học viên nói: “Vì anh là một cựu quân nhân, nên anh chắc hẳn phải là một thành viên của ĐCSTQ. Tôi muốn chân thành nói rằng anh sẽ được an toàn nếu thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó.” Người công an đồng ý ngay lập tức và được người học viên giúp chọn một bí danh.

Một học viên đã gặp một đặc vụ về hưu đã hơn 60 tuổi trong một công viên. Người học viên nói: “Này người anh em, ông nên đảm bảo sự an toàn riêng của mình dù ông có phải là một công an hay không.” Ông ấy không nói gì. Người học viên hỏi rằng ông ấy có biết Pháp Luân Công không. Ông trả lời: “Có hơn 100 triệu người tập Pháp Luân Công trước khi cuộc đàn áp diễn ra. Vì có nhiều người tập Pháp Luân Công như vậy, nên chắc hẳn nó rất tốt.” Người học viên nói: “Đúng. Và Pháp Luân Công đã được truyền đến hơn 100 quốc gia. Ở một số nước thậm chí còn dạy học sinh tập Pháp Luân Công trong các lớp dạy thể dục.”

Người học viên tiếp tục hỏi: “Ông có từng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công khi còn là một công an chưa?” Ông ấy trả lời: “Tôi là một đặc vụ. Tôi chỉ bắt kẻ trộm thôi. Tôi không bắt bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào cả.” Người học viên lại hỏi: “Con cái của ông có làm việc trong hệ thống an ninh không? Hãy nói với họ đừng bức hại các học viên. Vụ “tự thiêu” tại Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng bởi ĐCSTQ. Nó chẳng qua là tuyên truyền.” Người cảnh sát về hưu gật đầu.

Người học viên nói: “Người anh em, ông nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó. Ông sẽ được an toàn sau khi thoái khỏi nó.” Ông ấy đã đồng ý. Người học viên giúp ông chọn một bí danh và bảo ông hãy nhớ bí danh này. Người học viên đã giảng rõ sự thật sâu hơn nữa, và bảo ông nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông đồng ý và nhận vài lá bùa của Pháp Luân Đại Pháp. Những người nhìn thấy cũng hỏi xin một vài lá bùa.

Giám đốc kinh doanh: “Pháp Luân Công thật sự vĩ đại”

Một học viên gặp một giám đốc kinh doanh của một công ty và đã giảng rõ sự thật cho ông ấy. Ông đã hiểu và nói: “Tôi đã đọc các sách của Pháp Luân Công trên mạng trước đây. Chúng rất tuyệt. Hôm nay khi lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã chú ý đến vẻ ngoài và làn da đẹp của ông/bà. Pháp Luân Công thật sự vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/10/面对面讲真相中的小故事-245173.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/18/127545.html
Đăng ngày 26-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share