Đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 01-07-2022] Ngay trước Tết Nguyên Đán năm 2020, tôi và chị gái đã lên kế hoạch đi du lịch ngắn ngày bằng tàu hỏa. Tại ga tàu, một nhân viên bán vé muốn xem căn cước của chúng tôi.

Tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi không mang theo giấy tờ tùy thân vì chúng tôi chỉ đi trong tỉnh và không có kế hoạch đến Vũ Hán, tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID. Nhân viên khẳng định: không có giấy tờ tùy thân thì không có vé.

Kết quả là, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở về nhà và lấy căn cước của mình. Tôi đã mang giấy tờ tùy thân của mình quay lại đó trước chị gái tôi.

Trong khi đợi chị ấy, tôi bắt đầu phát chính niệm. Tôi đã phát chữ “diệt” vào não của tất cả các nhân viên cũng như máy quét căn cước.

Tôi quyết tâm tiêu diệt tà ác ở không gian khác và những tà linh của tà Đảng. Một giờ sau, chị gái tôi đến.

Hành khách phải đi qua hai cửa kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay, bao gồm: điền vào biểu mẫu với căn cước, số điện thoại và điểm đến của người đó và thứ hai là xác minh căn cước.

Khi một nhân viên đặt căn cước của tôi vào máy, anh ta nói một từ mà tôi không nghe rõ. Tôi ngay lập tức có suy nghĩ: “Thần lôi sẽ diệt tất cả tà ác ở các không gian khác, vì vậy máy móc không thể xác minh tình trạng của tôi (là một học viên Pháp Luân Đại Pháp).”

Nhân viên đưa căn cước của tôi vào máy một lần nữa, và dường như không thấy điều gì đáng ngờ. Sau đó, anh ta trả lại cho tôi, và tôi đi qua hai trạm kiểm soát mà không xảy ra vấn đề gì.

Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện khác mà tôi đã quên phát chính niệm.

Tôi đang trên đường đến Vũ Hán vào năm 2017. Trên đường đến ga xe lửa, tôi đang tập trung gửi chân tướng Đại Pháp cho mọi người bằng điện thoại, nhưng lại quên phát chính niệm.

Tại nhà ga, sau khi một nhân viên quét căn cước của tôi, anh ta đưa căn cước và vé của tôi cho một cảnh sát.

Viên chức đưa tôi sang một bên và hỏi: “Chị có tín ngưỡng không?” Tôi trả lời: “Vâng, tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Tôi tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy. Anh ấy đưa tôi đến văn phòng cảnh sát ở ga xe lửa, và tôi nhân cơ hội này để nói với các cảnh sát khác về Đại Pháp.

Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực và nhận được hơn 3.500 tuyên dương và giải thưởng từ các chính phủ trên thế giới. Tôi cũng nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp được tôn trọng và ưa chuộng trên toàn thế giới như thế nào.

Tôi tiếp tục phát chính niệm trong khi nói chuyện với họ. Từ 9:30 sáng đến 10:00 tối, nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi đã bình an trở về nhà.

Thông qua hai sự việc này, tôi cảm nhận sâu sắc tác dụng của việc phát chính niệm. Hy vọng rằng các đồng tu sẽ chú ý phát chính niệm mọi lúc, thanh trừ tà ác và các nhân tố can nhiễu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/30/441883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/1/202049.html

Đăng ngày 14-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share