Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2022] Vào sáng sớm hôm nay, trong lúc tôi cùng các đồng tu giao lưu về việc phát chính niệm, tôi chợt nhớ đến trải nghiệm trước đây của mình về uy lực phát chính niệm của chỉnh thể. Tôi hy vọng những gì tôi chia sẻ sau đây sẽ khích lệ các học viên tích cực tham gia hỗ trợ các đồng tu đang bị giam giữ.

Tình huống bị bắt giữ của tôi xảy ra vào thời kỳ mà tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp điên cuồng nhất. Bản án của tôi đã bị gia hạn vài lần vì tôi từ chối hợp tác cũng như không thỏa hiệp với yêu cầu của lính canh tại một trại lao động cưỡng bức khét tiếng. Sau khi các đồng tu địa phương biết được tình hình của tôi, họ đã phát chính niệm trên chỉnh thể để gia trì cho tôi.

Mặc dù tôi không biết các đồng tu bên ngoài đang làm gì, nhưng tôi thường mơ thấy cảnh tượng nhiều đồng tu ngồi cạnh nhau và đang giúp đỡ ai đó leo lên trên. Chỉ sau khi thoát ra ngoài, tôi mới biết các đồng tu đã phát chính niệm tập thể để hỗ trợ cho tôi.

Vào thời điểm đó, đầu não tôi rất thanh tỉnh và có chính niệm mạnh mẽ. Lính canh tập hợp một danh sách hơn 20 học viên kiên định và lên kế hoạch “chuyển hóa” chúng tôi.

Tôi tình cờ nghe thấy ai đó hỏi đội trưởng phụ trách phòng giam rằng liệu có người nào trong số chúng tôi bị “chuyển hóa” hay không, và vị đội trưởng trả lời: “Anh biết những người này không thể bị ‘chuyển hóa’ mà”.

Vì chúng tôi không không phối hợp với mệnh lệnh của tà ác và chống lại mọi chủng hình thức bức hại, nên đội trưởng phòng giam đã nói với tôi: “Tôi xin chị hãy ra khỏi đây càng sớm càng tốt!”.

Cứ như vậy, gia đình tôi đã thuận lợi tới đón tôi về nhà khi bản án của tôi kết thúc. Một vài lính canh còn nói khi tôi rời đi rằng: “Đừng quay lại đây nữa”.

Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, từ lâu đã giảng cho chúng ta rằng:

“Có những người làm được đường đường chính chính, không sợ gì cả, họ không bị bức hại; nhốt vào trại cưỡng bức lao động, [thì] tà ác ở không gian khác chịu không nổi, cũng phải thả ra.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sau khi ra khỏi trại lao động, một học viên đã nói với tôi rằng trường hợp của tôi là trường hợp đầu tiên được trả tự do trong khu vực. Hiện tại khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, trong tâm tôi tràn ngập lòng cảm ân đối với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, đồng thời từ chân tâm cảm tạ sự giúp đỡ của các đồng tu. Tôi cũng thấy hối tiếc vì đã không tu luyện tinh tấn trong những năm qua và đã mang tới phiền toái cho các đồng tu.

Tôi nghĩ rằng, khi chúng ta tiêu trừ mọi gián cách vô hình, hữu hình giữa các đệ tử Đại Pháp, hình thành chỉnh thể và phát chính niệm thì sẽ mang lại uy lực vô tỉ, khiến cho tà ác vô cùng khiếp sợ. Kỳ thực, chủ nguyên thần và chân ngã của chúng ta là đồng hóa với bộ Đại Pháp này, không hề có gián cách. Những gì chúng ta cần thanh trừ chính là kẽ hở nơi mà các sinh mệnh tà ác còn tồn tại.

Trong những hang ổ hắc ám của tà ác ở Trung Quốc, vẫn còn có rất nhiều học viên bị bức hại. Nếu có nhiều hơn nữa các học viên bên ngoài có thể dùng chính niệm để gia trì cho họ thì sẽ giúp ích được cho họ rất nhiều!

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Mọi nội dung đăng tải trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Minh Huệ sẽ biên tập lại các nội dung trực tuyến theo định kỳ và những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/438150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/11/199493.html

Đăng ngày 13-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share