Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2022] Đồng tu Liên năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng bà có một thân thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào và nụ cười đáng mến, thuần tịnh.

Vài ngày trước, đồng tu Liên đã kể cho tôi nghe một chuyện xảy ra với bà vào ngày 1 tháng 2 năm 2022 (đúng ngày Tết Nguyên Đán năm nay). Bà kể chuyện với tâm thái tường hòa và bình tĩnh, nhưng tôi nghe xong thì cảm thấy thật kinh tâm động phách.

Bà kể rằng vào đêm hôm đó, bà cảm thấy rất buồn ngủ sau khi xem xong chương trình Thần Vận nên đã dựa vào ghế sofa và dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bà bỗng cảm giác có gì đó vướng ở trong miệng nên đã nắm lấy nó và đặt lên bàn cà phê.

Một lúc sau cảm giác vướng víu lại xuất hiện. Bà nắm lấy nó nhưng cảm thấy nó dính dính nên đã bật đèn lên và nhìn, bà thấy trên bàn cà phê có hai cục máu đông. Bà nhìn lại, trên đệm ghế sofa và chăn cũng dính đầy máu!

Bà vào phòng tắm và soi mình trong gương, trên miệng, khuôn mặt bà và tay bà cũng bê bết máu. Máu vẫn tiếp tục chảy và bà đã khạc ra các cục máu đông khác.

Trong khoảnh khắc đó, Pháp của Sư phụ đả nhập vào trong đầu não bà:

“Hà vi Thần Nhân tâm vô tồn”. (Nhân Giác Chi Phân, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Ông Thần là gì – Không tồn tại cái tâm của người nữa“. (Nhân Giác Chi Phân, Hồng Ngâm)

Bà tự nhủ: “Đây là hảo sự, Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình”.

Bà bình tĩnh lau dọn và dùng bông gòn để cầm máu vết thương ở chân răng. Sau đó, bà đi giặt chăn và vỏ đệm ghế, trong quá trình đó, bà không ngừng nhẩm thuộc Pháp và cảm tạ Sư phụ. Bà không cảm thấy khó chịu và cũng không đau răng. Chỉ có một lỗ nhỏ trên răng mà lại bài xuất ra bao nhiêu cục máu đông, thật đáng kinh ngạc!

Sau khi luyện công buổi sáng và phát chính niệm, bà ăn sáng rồi ra ngoài giảng chân tướng về cuộc bức hại như mọi ngày.

Tôi nghe vậy liền thốt lên: “Sự việc nguy hiểm như vậy mà chị không sợ hãi một chút nào sao?”

Bà nói: “Lúc đó, niệm đầu tiên tôi nghĩ đến là Pháp và Sư phụ, tôi muốn đồng hóa với Đại Pháp. Sau đó cũng có một suy nghĩ phụ diện xuất hiện trong tâm trí tôi: ‘Ngươi sẽ chết sớm thôi, khi toàn bộ máu trong người chảy hết thì ngươi sẽ xong đời’. Nhưng tôi nhanh chóng khởi lên chính niệm: ‘Ta là một đệ tử Đại Pháp, không phải là một người bình thường. Nếu ngươi dám làm hại ta, ta sẽ thanh trừ ngươi, không cho phép bất kỳ suy nghĩ phụ diện nào xuất hiện”.

Bà nói tiếp: “Tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng: Mình là một người tu luyện, là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Đây là hảo sự, là Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho mình”.

Bà cũng giữ vững niệm đầu này: “Ta là một sinh mệnh của vũ trụ mới. Tư duy của ta đều là thuần chính và ta sẽ chuyển biến quan niệm người thường”.

Nghe câu chuyện của bà, tôi biết bà có thể làm được điều này là nhờ có một nền tảng tu luyện Đại Pháp vững chắc. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Kể từ đó, mỗi ngày bà học ít nhất ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, có đôi khi ngồi đả tọa bất động trong bốn, năm giờ đồng hồ để học Pháp. Dùng lời của bà mà nói, việc tiến nhập vào trạng thái học Pháp tập trung như vậy thật vô cùng mỹ diệu. Thêm vào đó bà còn phát chính niệm hơn mười lần mỗi ngày và kiên trì ra ngoài giảng chân tướng hàng ngày.

Ngay sau khi đắc Đại Pháp, bà bắt đầu nói với mọi người về sự thần kỳ của Đại Pháp và hồng dương Đại Pháp để những người khác cũng có thể đắc Pháp tu luyện. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã giảng chân tướng về cuộc bức hại và Đại Pháp từ bi cứu độ chúng sinh. Trung bình mỗi ngày, bà có thể thuyết phục được hơn 20 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Bà nói: “Tôi rất hạnh phúc khi được giảng chân tướng và cứu người. Nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, tôi cảm thấy thời gian là không đủ dùng”.

Bà Liên dùng ngôn từ rất giản đơn, chất phác để giảng chân tướng. Nhưng tôi có thể cảm nhận được năng lượng từ bi tồn tại trong lời nói của bà.

Theo tôi, đó là chính tín của một người tu luyện tu xuất ra từ trong Đại Pháp, họ biết rằng chúng sinh minh bạch chân tướng chính là đã đắc được phúc phận to lớn nhất, chúng sinh đã chờ đợi hàng ngàn vạn năm để được nghe chân tướng và được cứu độ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/20/40268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/6/199808.html

Đăng ngày 16-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share