Chia sẻ tại Pháp Hội Singapore 2006

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tại Singapore

[MINH HUỆ 1-2-2007] Kính chào Sư phụ và các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tập luyện Đại Pháp tại Đài Loan vào tháng mười một 2004. Mẹ tôi, em gái tôi và tôi bắt đầu con đường tu luyện cùng nhau. Lúc bắt đầu, thầy giáo mỹ thuật giúp chúng tôi rất nhiều và chúng tôi có thể bước vào con đường Chính Pháp mau mắn.

Trước kia tôi thường hay cãi nhau với em gái tôi, tôi ích kỷ, đố kỵ và khoe khoang, v.v. Cái kém cỏi lớn nhất của tôi là muốn làm các việc theo ý mình không kể đến người khác.

Khi tôi còn ít tuổi hơn bây giờ, tôi không cho phép ai lấy đồ của tôi. Nếu có người chạm vào các quyền lợi của tôi, tôi sẽ không tha thứ và sẽ làm một trận. Tôi hành động như một cô ‘công chúa’, luôn tìm thoả mái sung sướng và diêm dúa. Tôi ôm giữ những tư tưởng xấu mỗi khi có một người bạn nào của tôi mà có điều gì tốt hơn của tôi. Tôi sẽ tìm cách để chiếm lấy hoặc kêu mẹ tôi mua nó cho ngày sinh nhật của tôi. Nếu yêu cầu của tôi không được làm vừa ý, tôi sẽ trở nên giận dỗi và không nghe lời, làm cho không khí gia đình trở nên không vui.

Trong những lĩnh vực mà tôi hơn người khác, tôi vênh váo để được khen thưởng và ái mộ. Mẹ tôi rất rõ các tính xấu của tôi và chúng tôi thường hay va chạm về những điều đó. Nhưng sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện cùng nhau, chúng tôi đối diện với các vấn đề một cách thẳng thắng bằng cách so sánh sự học Pháp của chúng tôi với sự tu luyện của chúng tôi và sự bắt đầu tự thăng tiến.

Lúc đầu, tôi rất tò mò về Đại Pháp. Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo mỹ thuật và mẹ, tôi mau chóng thực hành được năm bài công Pháp.

Qua quá trình học Pháp và thường xuyên vượt qua khó nạn, tôi dần dần trưởng thành. Mỗi khi một khó nạn về Tâm tính mà không vượt qua được, Sư phụ sẽ cho tôi và gia đình tôi một gợi ý. Ví dụ, trong thời gian nghĩ lễ ở trường, khi chúng tôi trở về Đài Bắc, trong khi Mẹ tôi bận tìm các sách Đại Pháp trong tiệm sách Yiqun, em tôi thấy một cuốn sách chuyện Barbie có kèm theo CD mà nó rất thích. Nó để nó với các sách Đại Pháp để mẹ tôi trả tiền cho nó. Về đến nhà, chúng tôi không thể chờ đợi lâu để nghe cái CD nhưng làm cách nào cái CD cũng không phát ra âm thanh. Mẹ tôi sau đó hỏi em gái tôi tìm trong nó xem tại sao một cái CD mới mà không chạy. Em gái tôi nói với mẹ, “Xin lỗi me, con sẽ không làm như vậy nữa mà không có phép của mẹ.” Ngay tức thời tôi hiểu ra rằng Sư phụ đang cho em tôi một gợi ý.

Mỗi khi học Pháp, tôi cảm thấy mắc cỡ khi nhớ lại các hành vi và quan niệm cũ của tôi.

Khi tham gia lớp học Minh Huệ mỗi sáng chúa nhật, tôi biết rằng sẽ có một số thử thách chờ đợi tôi vượt qua. Ví dụ, mỗi khi chúng tôi phát chính niệm, có một đứa trẻ hoặc một em bé bắt đầu làm một số tiếng động kỳ cục. Sau đó, một học viên trẻ phát cười, tiếp theo bởi một đứa khác và một đứa khác, cuối cùng tất cả chúng tôi đều phát lên cười. Các bà dì nhắc nhở chúng tôi giữ tâm bất động bởi sự can nhiễu này, nhưng một số đứa không nghe theo, và chúng tiếp tục cười. Khi đứa làm ra tiếng động nhìn thấy mọi người đều cười, nó càng tiếp tục gây tiếng động kỳ cục. Nhưng, khi vô tình nhìn quanh, tôi nhìn thấy một đồng tu trẻ vẫn ngồi ngay thẳng, đôi mắt nhắm và không cười. Nó trẻ tuổi hơn tôi nhưng mà nó có thể tự kềm chế tốt như vậy. Tại sao một người chị lớn như tôi lại không thể?

Khi tư tưởng này xuất hiện, tôi cảm thấy nó không còn buồn cười nữa và tôi tiếp tục phát chính niệm. Không bao lâu sau, mọi người đều lắng xuống và ngưng cười.

Lần này tôi hiểu ra một sự kiện: ‘Đầu tiên, tôi phải làm tốt thì những người khác sẽ theo sau.’ Kỳ thật, tôi nghĩ trường học khá ôn ào, nhưng đó là một nơi mà tôi có thể nâng cao Tâm Tính của tôi và học Pháp tốt. Tôi cảm thấy rằng tôi không còn giống như tôi trước kia, và tôi đã buông bỏ nhiều tính tật xấu. Và nữa, mẹ tôi luôn nói rằng em tôi và tôi là phản ảnh của bà.

Từ nay tôi muốn tiếp tục thăng tiến mau lẹ để trở nên một đệ tử của Sư phụ càng ngày càng tốt đẹp hơn và thăng tiến vững vàng cùng nhau với mọi người. Chúng ta hãy tinh tấn tiến về viên mãn và trở về với Sư phụ!

Xin cám ơn!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/1/148049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/18/83631.html

Đăng ngày 03-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share