[MINH HUỆ 3-3-2007] Tôi có lần đọc được một bài viết của một bạn đồng tu Pháp Luân Công nói rằng anh ta nhìn thấy cựu thế lực cười nhạo báng anh ta. Người bạn đồng tu này phản ứng bằng cách tự nhìn vào trong và tìm kiếm ra chấp trước của mình. Trong một bài khác một bạn đồng tu nói rằng anh vượt qua một ma nạn dưới hình thức ‘nghiệp bệnh’. Khi Chính Niệm của anh ta xuất ra, anh nhìn thấy trong thiên mục của mình rằng các cựu thế lực đang tiêu huỷ một nội tạng của anh, nhưng nội tạng đó được sửa chữa lại khi ‘Tâm Tính’ anh được đề cao lên. Như vậy, cựu thế lực không thể lại đụng vào bất kể nội tạng nào của anh. Người bạn đồng tu này cũng nhìn thấy mạng sống của một bạn đồng tu khác bị lấy đi vì ‘cái bệnh’ như kết quả của thiếu Chính Niệm. Còn đối với anh ta, anh tự đặt mình đúng đắn và tiêu trừ chấp trước của mình, vì vậy cựu thế lực không thể tìm được chỗ hở để khai thác và vì vậy thối lui. Tôi đọc được một bài khác viết rằng một bạn đồng tu bị cầm tù ở bên bờ sự chết vì anh ta đã bị bức hại trong một thời gian lâu. Khi anh gần rơi vào cơn mê, anh nhìn thấy một sinh mệnh (một phần của cựu thế lực) dưới hình dáng của Phật nói với anh ta rằng sứ mệnh của anh ta đã hoàn tất và đã tới giờ để anh ta đi về chốn đúng của mình trên Thiên đàng. Sinh mệnh đó cho anh ta thấy một không gian và một số cảnh tượng đẹp đẽ và cảm giác đẹp đẽ nơi đó. Nhưng anh nhớ ra rằng anh phải đi theo Sư phụ và Chính Pháp với Sư phụ nơi không gian con người, vì vậy anh từ chối rời đi với vị ‘Phật’ đó. Tức thời các cảnh tượng đó biến mất và anh nhìn thấy Sư phụ mỉm cười với anh. Tất cả các đau đớn thể chất đều biến mất và người bạn đồng tu này sau đó được rời khỏi nhà tù.

Sau khi đọc các bài viết đó, tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó. Các bạn đồng tu này không nói về cách nào họ phải đối xử với các cựu thế lực mà can nhiễu đó. Chúng ta đồng tu Pháp Luân Công lẽ ra không phải thương lượng với các cựu thế lực. Chúng ta lẽ ra phải tiêu trừ hoàn toàn các cựu thế lực. Cả nếu chúng ta tu luyện tốt và không để có khuyết điểm nào để cho cựu thế lực có thể khai thác, phải chăng các cựu thế lực sẽ ngưng can nhiễu đến các bạn đồng tu khác và các chúng sinh sau khi chúng để cho chư vị yên? Một người tu biết nhìn vào trong là vì anh ta học Pháp của Sư phụ và tự hành xử theo Pháp của Sư phụ. Anh ta tu luyện vô điều kiện vì Pháp của Sư phụ. Cựu thế lực không cần gì phải hướng dẫn sự tu luyện của chúng ta. Bất kể là chúng ta nhìn vào bên trong và tu luyện bao nhiêu, chúng ta không thể quên sự tiêu trừ các cựu thế lực.

Đó không phải là chúng ta không cho cựu thế lực một cơ hội để tự chấn chỉnh. Một số các cựu thế lực đã hiểu ra được là chúng sai, đã ngưng can nhiễu Chính Pháp của Sư phụ và bắt đầu hối hận tội lỗi của chúng. Những kẻ khác thì rất cứng đầu và đã chọn cho mình cái số phận bị tiêu trừ. Đồng tu là thiện, nhưng cựu thế lực không thể được lợi dụng sự thiện của chúng ta để sống còn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/3/150025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/20/83694.html

Đăng ngày 24-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share