[MINH HUỆ 5-2-2007] Khi tôi đang giúp người ta thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cái chợ tại tỉnh Hồ Nam, thì một ông lão khoảng 70 tuổi giúp tôi bằng cách nói, “Pháp Luân Công quả thật tốt. Tôi chính mắt đã nhìn thấy Ông Lý Hồng Chí.” Mới đầu tôi nghĩ ông ta là một bạn đồng tu, nhưng sau này tôi được biết ông là một người thường mà đã tham gia một khoá giảng của Sư phụ. Sau đây là điều ông ta kể lại được chính mắt nhìn thấy Sư phụ.

“Khi tôi còn trẻ, tôi đi theo quân đội. Có một lần tôi học ngồi thiền định với một nhà sư. Không phải là những bài tập khí công, chỉ là đơn thuần ngồi yên tịnh với đôi chân kiết già. Tôi làm như vậy trong hơn 25 năm. Bây giờ tôi sống nơi nhà một người thân tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, để chăm sóc cho một người bệnh.

“Mỗi sáng tôi ngồi thiền nơi sân trước của một ngôi đền kỷ niệm. Có nhiều học viên Đại Pháp tập công nơi đó. Tôi thường ngồi sau lưng họ và lắng nghe nhạc tập công của họ.

“Một ngày vào tháng mười hai, tôi đến sớm, vì vậy tôi ngồi thong thả bên cạnh bức tượng. Vào khoảng 6:00 giờ sáng, nhiều học viên quanh tôi đang tập công. Sau khi họ tập xong, một học viên vào khoảng 50 tuổi từ Học viện Điện lực Vũ Hán ra nói chuyện với tôi. Cô ta giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Nhưng tôi chỉ tập trong vài ngày và sau đó quay trở lại với cách tập cũ của tôi.

“Một ngày kia người học viên này nói với tôi rằng Ông Lý Hồng Chí sẽ đến Vũ Hán để dạy Pháp và cô ta cho tôi một tấm vé. Tôi vẫn còn nhớ địa điểm là phòng giảng trong một Khách sạn Vũ Xương Hongshan. Có khoảng hai đến ba ngàn người tham dự.

“Ông Lý nói chuyện trong nhiều tiếng đồng hồ. Ông cao khoảng 1.80 thướt. Cảm giác mà tôi có là phong cách và tinh thần của Ông cả hai đều rất siêu phàm khiến tôi cảm thấy rằng đạo đức của Ông vượt khỏi hẳn đạo đức của con người thường.

“Bây giờ cô nói với tôi Pháp Luân Công dạy tu Phật, tôi nhớ lại giáng dấp của Ông thật giống như một vị Phật. Thật là sáng chói.”

Cuối cùng ông ta hỏi, “Có phải Ông Lý nói rằng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc sẻ bảo an cho mình không?” Tôi nói, “Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt. Chúng tôi cần nghĩ đến người khác. Vì vậy chúng tôi cần nói cho họ về sự thật của Pháp Luân Công và ngưng họ bị gạt bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Ông ta nói, “Cô không cần giải thích thêm hơn. Xin giúp tôi thoái Đoàn Thiếu niên Cộng sản. Tôi đi theo nó khi tôi còn ở trong quân đội.”

Ngày 4 tháng hai 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/5/148329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/1/83112.html

Đăng ngày 16-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share