[MINH HUỆ 12-12-2006] Vào tháng mười 1993, tôi may mắn được tham gia khoá dạy thứ 5 mà Sư phụ ban cho tại Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc.

Như lời Sư phụ dạy chúng ta trong ‘Ngộ’ (Tinh tấn yếu chỉ):
”Khi Người tuyên giảng Pháp, các ma phái chắc chắn phá rối. Chính Đạo và tà đạo đồng thời cùng thuyết giảng tại một cõi. Ngập giữa thật và giả, giác ngộ rất cần thiết.”

Cách giảng đường năm mươi thước, có một khoá dạy được tổ chức bởi một thầy khí công giả. Đó là một trắc nghiệm để xem cửa nào chúng tôi sẽ bước vào.

Trong buổi học đầu tiên, tôi rất bị thu hút bởi Pháp sâu xa của Sư phụ, nhưng đồng thời, tôi vẫn còn rất nhiều những tư tưởng con người thường. Tôi nghĩ, “Chà, vị Thầy này biết nhiều thật!” Khi tôi nhớ lại điều này, tôi rất hổ thẹn đã có những sự hiểu biết nông cạn như vậy.

Từ buổi học thứ hai và ba về sau, Sư phụ bắt đầu tịnh hoá thân thể của chúng tôi. Có những tiếng ho trong phòng giảng tiếng này kế tiếp tiếng kia. Một bạn đồng tu có thiên mục khai mở nói rằng có rất nhiều khói đen. Sư phụ kêu chúng tôi hãy nghĩ đến một cái bệnh mà chúng tôi có, sau đó nói, “Chuẩn bị, sẳn sàng, dậm chân.” Sư phụ kêu chúng tôi dặm chân đồng thời đè vào lỗ tai của chúng tôi. Một số đồng tu làm nó chậm quá, vì vậy Sư phụ kêu chúng tôi làm lại. Tôi không có bệnh gì nặng, vì vậy tôi không có cảm giác rõ rệt sự tịnh hoá cơ thể của tôi. Tôi chỉ nhớ là tôi đã ngủ trong hai ngày, vì vậy tôi lắng nghe buổi dạy với hai mắt nhắm, nhưng tôi nghe thật rõ ràng mỗi lời giảng của Sư phụ.

Sau đó, một học viên chỉ cho chúng tôi năm bài công pháp trên bực giảng, và Sư phụ đi xuống sửa chữa các động tác của chúng tôi. Tôi nhìn thấy Sư phụ sửa chữa động tác cho một học viên đứng gần bên tôi mà đã đến muộn. Sư phụ thật là trách nhiệm đối với học viên.

Ngày cuối cùng được sắp đặt để Sư phụ trả lời các câu hỏi. Một học viên hỏi, “Hướng dẫn người lên cao tầng có nghĩa là gì?” Sư phụ nói (đại ý), “Nếu tôi không làm sáng tỏ điều đó với chư vị, đó có nghĩa là tôi lừa dối, ” Sư phụ lại thêm, “Câu hỏi này là từ một học viên đã đến trễ (mất buổi học đầu tiên).”

Một học viên hỏi, “Con thật kính ngưỡng Thầy vô cùng, con có thể đi theo Thầy khắp nơi không?” khiến mọi người đều cười. Sư phụ trả lời với một nụ cười, và nói (đại ý) “Người ta cũng hỏi tôi câu hỏi tương tự ở các khoá dạy khác. Nếu chư vị tu luyện tốt, chư vị ở đâu thì cũng vậy thôi. Nếu chư vị thật sự hiểu điều tôi dạy ở trên lớp, chư vị sẽ không có câu hỏi để hỏi.”

Tôi còn nhớ có một bà lão rất hứng khởi chia sẻ kinh nghiệm của bà với tôi khi chúng tôi trong phòng vệ sinh. Bà bị lệch đĩa xương sống, mà không có cách nào chữa trị. Nhưng cái bệnh nghiêm trọng này biến mất sau khi bà ta bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Nhất là bà ta nói rằng bà cảm thấy đầy năng lực, như lời Sư phụ dạy trong Chuyển Pháp Luân,
”…chư vị sẽ cảm thấy thân nhẹ nhàng, như đi trên gió vậy. Trước đây đi mấy bước là mệt, hiện nay đi [bộ] xa mấy cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, đạp xe đạp cảm thấy như có người đẩy, leo bậc thang cao mấy cũng không mệt; đảm bảo sẽ như vậy. “

Khi một học viên khác trình một băng vải trên đó có viết, “Luyện uy đức, ” một tràng pháo tay hăng hái trổi lên. Môt cụ bà nói, “Thầy của chúng ta là một vị Phật sống!”

Khoá học đó được tổ chức tại một giảng đường tại Xưởng Sắt thép Vũ Hán toạ lạc tại ngoại ô thành phố Vũ Hán. Khoá học kết thúc vào khoảng 8:30 mỗi tối, khi tất cả các xe buýt đều không còn chạy. Vì vậy rất bất tiện cho các học viên đến từ nội thành. Một số học viên được thăng tiến Tâm Tính lưu ý đến vấn đề này và tự động mướn nhiều xe buýt để mang các học viên thả xuống trong nội thành miễn phí. Giữa các học viên, những việc làm tốt như thế có quá nhiều không kể hết. Tôi cảm thấy rằng tôi đã bước vào một thánh địa thật sự.

Mười ba năm đã qua như nháy mắt, và vì tôi không tinh tấn lắm, tôi sợ rằng tôi đã bỏ mất cái cơ duyên mà tôi đã có với Sư phụ. Nhưng tôi vẫn có cái trách nhiệm nói với mọi người sự vĩ đại và mầu nhiệm mà tôi đã chứng kiến mười ba năm trước, vì tôi đã kinh qua sự từ bi của Sư phụ và sự cứu độ vô cùng trong những ngày đáng ghi nhớ đó!

Ngày 11 tháng 12 năm 2006

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/12/144516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/24/81118.html

Đăng ngày 24-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share