Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2022] Ngày 10 tháng 6 năm 2022, ông Tôn Văn Trung ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã phải ra hầu tòa vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Luật sư của ông không được thông báo về phiên tòa, còn bản thân ông thường xuyên bị thẩm phán ngắt lời trong khi đang tự bào chữa cho mình trước tòa.

Chiều ngày 8 tháng 1 năm 2022, ông Tôn bị bắt giữ tại nhà riêng. Trước đó vài giờ, cảnh sát cũng bắt giữ hai học viên Pháp Luân Công địa phương khác, trong đó có bạn cùng phòng của ông là ông Tôn Đức Quốc và ông Đới Chí Đông.

Cảnh sát đã xông vào nhà trọ của ông Tôn Văn Trung và ông Tôn Đức Quốc, tịch thu các sách Pháp Luân Công, thẻ ngân hàng, một ít tiền mặt cùng với máy tính của họ mà không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hay lệnh khám nhà. Cảnh sát đã uống 12 lon nước dừa mà không hỏi gia chủ và còn lấy đi 12 đôi gang tay của ông Tôn Đức Quốc mà ông mua để phục vụ cho việc bốc xếp hàng hóa tại nơi làm việc.

Người học viên thứ tư bị bắt giữ là ông Trương Lập Quốc sống cùng căn hộ với ông Tôn Văn Trung và ông Tôn Đức Quốc.

Ông Đới, ông Tôn Đức Quốc và ông Trương đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi nộp 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt, còn ông Tôn Văn Trung vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Thái Khang với cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản quy chuẩn hòng buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Vụ bắt giữ và tống tiền đã giáng đòn nặng lên ông Đới, người vẫn đang đau buồn trước cái chết của vợ vì cuộc bức hại, khiến sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng sau khi về nhà. Một tháng sau ông đã qua đời vào ngày 11 tháng 2, ở tuổi 60.

Khi gia đình ông Tôn Văn Trung tới Công an Huyện Lâm Điện để hỏi về vụ án của ông, cảnh sát Ngụy Phương đã quát họ: “Nếu các người còn nói luật với tôi, tôi sẽ bắt giữ tất cả các người!”

Sau đó, ông Tôn Văn Trung bị chuyển tới trại tạm giam Số 2 Thành phố Đại Khánh và bị Viện Kiểm sát Quận Nhượng Hồ Lô truy tố.

Tòa án Quận Nhượng Hồ Lô không thông báo cho gia đình hay luật sư của ông về phiên tòa ngày 10 tháng 6. Ông Tôn đóng vai trò làm luật sư bào chữa cho bản thân và ông đã không nhận tội. Thẩm phán Trương Hân Nhạc thường xuyên ngắt lời ông và cho hoãn phiên tòa sau chưa đầy 30 phút.

Luật sư của ông Tôn tới gặp ông vào ngày 16 tháng 6.

Thẩm phán đã bị ốm và phải nhập viện ngay sau phiên tòa. Theo người trong nội bộ, một số đồng nghiệp của ông ta tin rằng điều này là quả báo vì ông ta tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Trương Hân Lạc (张欣乐), Thẩm phán chủ tọa, Tòa án Quận Nhượng Hồ Lô: +86-13359596629, +86-459-6585010
Lưu Chấn Khôi (刘振魁), viện trưởng, Viện Kiểm sát Quận Nhượng Hồ Lô: +86-459-5974999, +86-13359590901
Bạch Cảnh Quyền (白景权), chánh án, Tòa án Quận Nhượng Hồ Lô: +86-459-5509009

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/20/445160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/26/201970.html

Đăng ngày 25-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share