Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 04-03-2022] Tôi là đệ tử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, bây giờ đã hơn 80 tuổi.

Vào tháng 12 Âm lịch năm 2019, con gái tôi đến nhà chồng ở vùng ngoài để đón Tết Nguyên đán, do dịch bệnh phong tỏa nên không thể quay về. Vì tôi quá nhớ con gái nên chẳng ăn uống gì trong gần một tháng, cả người ngày càng gầy, thân thể cũng xuất hiện phản ứng phụ diện. Tôi ý thức rằng, đây là cái tình đến làm “ma” dày vò mình, dùng chủng phương thức này để mình sống không có ngày nào vui, thậm chí muốn lấy mạng mình. Vì vậy sau khi một đồng tu đến thăm tôi, tôi nảy sinh ra ý nghĩ bước ra khỏi nhà và ăn ở một nơi khác, do đó tôi đến nhà đồng tu W “dùng bữa”, thuận tiện chia sẻ với cô ấy về tình huống của bản thân.

Vì muốn khoản đãi tôi, đồng tu W đặc biệt làm món khoai tây hầm với cà tím, và tôi đã ăn nửa bát. Khi rời đi, đồng tu W lại đưa tôi hai cái bánh bao. Nói ra cũng kỳ diệu, từ khi tôi đến nhà đồng tu W học Pháp mỗi ngày, thân thể và khẩu vị dần dần phục hồi, tôi ý thức rằng đây đều là sự từ bi an bài của Sư phụ.

Sau một lần học Pháp, đồng tu W chia sẻ với tôi rằng: “Chị đừng cho rằng quan này nhẹ, tình con cái của chị rất nặng”. Sau đó, cô ấy chia sẻ với tôi kinh nghiệm buông bỏ cái tình với con cái:

Con trai cả của đồng tu W đang làm việc ở vùng khác, chỉ cuối năm mới về nhà đón Tết Nguyên đán. Lần này về nhà, con trai cả lì xì cho cháu trai và cháu gái mỗi cháu 1.000 Nhân dân tệ, nhưng không tặng chút gì cho cha mẹ, chỉ để 300 Nhân dân tệ trên bàn trà, cũng chẳng nói lời nào. Đồng tu W nhìn thấy tiền để đó mấy ngày vẫn không có ai lấy, bèn hỏi con trai cả: “Con xem xem tiền trên bàn trà là của ai? Mau cất đi.” Con trai trả lời: “Ba trăm Nhân dân tệ đó là đưa mẹ, mà mẹ này, đó là tiền giả.”

Sau khi đồng tu W nghe xong, trong tâm cảm xúc đan xen, nghĩ mình nuôi dưỡng con trưởng thành như vậy, Tết đến các cháu đều có quà, đưa cho mình 300 Nhân dân tệ mà còn là tiền giả. Sau đó cô ấy ngộ ra rằng, đây là điểm hóa của Sư phụ, trên bề mặt 300 Nhân dân tệ là giả, thực chất bản thân sinh được ba người con cũng đều là “giả”, ai là con của ai chứ? Ai là cha mẹ của ai chứ? Mọi thứ ở nhân gian đều là giả tướng, tình là thứ không đáng tin cậy nhất, cũng là thứ mà đệ tử Đại Pháp nên tu bỏ.

Sau khi nghe đồng tu W chia sẻ trải nghiệm tu bỏ “tình cảm con cái”, tôi lập tức buông bỏ cái tình với con gái.

Đồng tu W còn đưa cho tôi một chiếc đĩa “Cửu bình về Đảng Cộng sản” để tôi về nhà xem.

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu mở “cửu bình” nghe đi nghe lại, dọn dẹp nhà cửa cũng nghe, nấu cơm cũng nghe, chỉ có học Pháp luyện công mới không nghe, tôi cứ nghe như thế, kết quả thân thể rất nhanh có phản ứng, toàn bộ cánh tay trái sưng lên và có màu đen, còn có một vòng tròn màu đen xung quanh đầu vú bên trái, giống như con mắt, nó kết nối với những vết bầm đen trên cánh tay, trông như hình dáng của một con vật nào đó. Tôi nhận ra rằng vì nghe “cửu bình” lặp đi lặp lại, những nhân tố tà ác và sinh mệnh chiếm cứ trong trường không gian của bản thân bị thanh trừ xuất ra, nổi lên bề mặt cơ thể, càng như vậy, tôi càng kiên trì học Pháp luyện công, để giải thể triệt để chúng.

Vì cánh tay bị sưng, nên khi luyện động tác bão luân có lực cản rất lớn, khi tôi không thể bão luân, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục luyện, đại khái là trải qua hơn 20 ngày, cánh tay tôi mới giảm sưng, màu đen cũng nhạt dần. Kỳ diệu hơn là, tôi vốn từng đau vai trường kỳ, giống như triệu chứng đông cứng khớp vai mà người thường nói, sau khi trải qua việc sưng cánh tay lần này, vai của tôi cũng không đau nữa.

Sau khi gỡ phong tỏa, mỗi sáng, tôi cùng con gái đi giảng chân tướng bên ngoài, chúng tôi thường chọn cách đến trung tâm mua sắm để giảng chân tướng, thông qua cách hỏi giá mua đồ để tiếp cận với nhân viên bán hàng và khuyên tam thoái, đôi khi gặp khách ra vào cửa hàng cũng có thể giảng. Số người khuyên thoái mỗi ngày, ít thì năm hoặc sáu người, nhiều thì hơn 10 người, trong quá trình này có vài người đã lưu lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc:

Lần nọ, có một ông lão hỏi chúng tôi vị trí của ngân hàng, sau khi chúng tôi chỉ đường xong thì thuận tiện giảng chân tướng cho ông ấy, và ông ấy đồng ý làm tam thoái, còn nói với chúng tôi rằng: “Tôi có nhà trên khắp nước, không có gì khác ngoài rất nhiều tiền, nếu chị và cháu cần tiền thì đừng ngần ngại nói với tôi.” Sau đó, ông ấy cẩn thận ghi lại số điện thoại và địa chỉ đầy đủ của mình, để sau này chúng tôi liên hệ nếu thiếu tiền, tôi nói ông không sợ chúng tôi lừa ông sao? Ông ấy nói: “Không sợ, người như chị và cháu đều có tâm thiện, tôi cũng không có gì khác để bày tỏ cảm ơn, chỉ có thể giúp đỡ chị và cháu về phương diện tiền bạc.” Chúng tôi nghe xong thì lịch sự từ chối ý tốt của ông ấy, nhưng trong tâm tôi rất cảm động khi nhìn thấy biểu hiện chân thành của chúng sinh sau khi được đắc cứu.

Lần khác, tôi giảng chân tướng cho một lão cán bộ 97 tuổi, tôi nhận thấy ông cụ không bị hoa mắt cũng không lãng tai, hỏi ra mới biết ông có vợ kém mình 30 tuổi, chăm sóc ông rất tốt, nên ông mới có thể sống thọ như vậy. Một cuộc trò chuyện nhỏ đã kéo khoảng cách giữa chúng tôi lại gần nhau hơn, lão cán bộ cũng vui vẻ tiếp nhận tam thoái. Hôm sau, tôi lại gặp ông ấy, hỏi ông ấy liệu có nhận ra tôi và con gái không, ông ấy đáp: “Dĩ nhiên nhận ra rồi, chẳng phải chị ngồi bên tai tôi nói tôi thoái Đảng sao?” Chẳng mấy chốc, vợ của ông ấy cũng đến, chúng tôi cũng làm tam thoái cho cô ấy, hai người họ vô cùng cảm ơn, còn bảo tôi và con gái đi dùng bữa với họ.

Có lần nọ, tôi giảng chân tướng cho một cậu thanh niên trên phố, cậu này vóc dáng rất cao, đi như bay, vì cậu ấy đi bộ rất nhanh, tôi vừa đuổi theo phía sau, vừa giảng, thậm chí phải chạy bước nhỏ. Ban đầu thái độ của cậu ấy hơi kháng cự, sau đó cậu ấy thấy tôi chạy đuổi theo như bay suốt quãng đường, bỗng cảm động nói: “Chao ôi, dì lớn tuổi vậy thật không dễ dàng gì, cao tuổi vậy còn chạy đuổi theo cháu, mệt đến thở dốc, thấy dì nhiệt tình thế này, cháu thoái.” Tôi thấy cậu ấy rất có tinh thần, nên ngay sau họ của cậu ấy lấy chữ “Tuấn” làm hóa danh, cậu ấy nghe xong vui vẻ nói: “Cảm ơn dì lớn tuổi rồi còn chạy theo cháu vì muốn cháu được bình an, nếu mọi người đều giống như dì, từ trong tâm chân thành muốn tốt cho người khác, thì nào có ai không thoái chứ?“

Còn rất nhiều những ví dụ như vậy, thậm chí có người sau khi tam thoái, về nhà khuyên các thành viên trong gia đình cùng tam thoái, từ đó về sau thường cầm danh sách này đi vòng quanh con đường lần đầu gặp tôi, tìm bóng dáng của tôi, khi nhìn thấy tôi thì rất niềm nở nhiệt tình, còn vui hơn là gặp lại người thân lâu ngày!

Dĩ nhiên cũng có những trường hợp tiêu cực, trong quá trình này, tâm thể diện, tâm oán hận và nhiều tâm chấp trước khác của tôi cũng nổi lên bề mặt, ví như có lần tôi giảng chân tướng cho một thanh niên bán táo tàu ở chợ, cậu ấy nghe xong mắng tôi một trận, con gái liền kéo tôi rời đi. Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy táo tàu vừa mua đang cầm trong tay bèn tức giận bất bình nói: “Lần sau nên giảng chân tướng trước rồi hãy mua táo tàu, biết cậu ấy như vậy, mẹ đã không mua táo tàu của cậu ấy!” Nói xong câu này, tôi lập tức ý thức rằng cái tâm này của mình không đúng, đây chẳng phải là tâm báo thù sao? Bị tà đảng đầu độc, có rất nhiều người không minh bạch chân tướng, vì tin nghe theo lời dối trá trên tivi mà sinh ra định kiến và ấn tượng tiêu cực với đệ tử Đại Pháp, họ cũng là những nạn nhân vô tội, nếu họ có thể liễu giải chân tướng sâu hơn, hoặc thái độ của tôi từ bi hơn một chút, họ có thể đã không phản ứng như vậy.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/4/反复听《九评》-肩膀清出“黑影”-439644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/7/200220.html

Đăng ngày 13-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share