[MINH HUỆ 10-07-2022] Lỗ Dự (Louis Lu), sinh năm 1972, hiện đang cư trú ở Middletown, New York.

Louis Lu tuyên bố có một cơ sở dữ liệu khổng lồ có thể sử dụng để giúp quảng bá Shen Yun Creations miễn phí qua mạng. Tuy nhiên, sau khi có được sự tin tưởng của nhóm mạng xã hội của Ban Marketing Ganjing World (Thế giới Kiền Tịnh), anh ta không chia sẻ cái gọi là cơ sở dữ liệu của mình, mà còn yêu cầu tiếp cận cơ sở dữ liệu marketing của công ty. Song, anh ta không được công ty chấp thuận.

Sau khi tham dự các cuộc họp toàn thể nhân viên của công ty, anh ta lại hoàn toàn lờ đi thỏa thuận về bảo mật mà anh ta đã ký với công ty, còn viết lên trang mạng xã hội của mình rằng, “Mấy hôm nay họp nhiều quá… Tối nay hoặc tối mai, tôi sẽ chia sẻ với mọi người về phần giảng Pháp của Sư tôn tại Ganjing World… ”

Trước tình trạng vi phạm tính bảo mật này, công ty đã chấm dứt hợp đồng với Lu và yêu cầu anh ta trả lại thẻ nhân viên, nhưng anh ta đã không chịu nộp lại, mà còn phỉ báng quyết định của công ty trong nhóm trên mạng xã hội của mình.

Nay, Ganjing World chính thức thông báo, Louis Lu không còn là nhân viên của công ty, cũng không còn tư cách gì trong nhóm marketing của Shen Yun Creations nữa. Công ty cũng có thể dùng quyền khởi kiện Lu.

Ngoài ra, Lu còn kêu gọi các thành viên trong nhóm marketing của công ty quyên tiền để “hỗ trợ hoạt động marketing trực tuyến của anh ta”. Đây là hành vi cá nhân của Lu, không có liên quan gì đến Đại Pháp. Chúng tôi khuyến nghị các học viên không tham gia.


Lỗ Dự / Louis Lu

Ngày 9 tháng 7 năm 2022

Ban Nhân sự Ganjing World


Gửi người phụ trách Nhóm Internet

Thông điệp của một đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

Lỗ Dự / Louis Lu được đề cập trong thông tri trên khoa trương có thể quảng bá Shen Yun mà không cần dùng đến tiền. Anh ta đã mưu tính lừa chúng tôi để vào được hạng mục của chúng tôi. Những gì anh ta nói là hoàn toàn phi thực tế và dối trá. Ý đồ của anh ta đã quá rõ ràng.

Mưu đồ bất lương

Thông điệp của một đệ tử Đại Pháp tại New York

Sau khi được tôi giới thiệu, Louis Lu đã trình bày với Ban Marketing của Shen Yun cái gọi là kế hoạch marketing không tốn phí của anh ta, nhưng cuối cùng không được chấp nhận. Tuy nhiên, anh ta đã tìm cách giành được sự tin tưởng của Ban Marketing của Ganjing World khi phô trương về những năng lực và phương án của mình. Do vậy, tôi đã đồng ý thử ý tưởng của anh ta, nhưng sau đó, anh ta lại yêu cầu làm việc của hạng mục Đại Pháp dưới danh nghĩa công ty riêng của tôi, thay vì tự anh ta làm quảng bá. Tôi nghĩ cho anh ta một cơ hội thực hiện ý tưởng quảng cáo không mất phí của anh ta, nhưng rồi tôi đã phát hiện ra đó là trò lừa đảo.

Hình thức lừa gạt

Thông điệp của một đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

Khoảng tháng 2 năm 2019, Louis Lu cực lực đề xuất sử dụng WeChat để trợ giúp các nhà tài trợ của Shen Yun. Anh ta trình bày một số đề án mà anh ta tuyên bố là có thể trợ giúp khách hàng, đồng thời có thể trích hoa hồng cho tôi. Dường như anh ta lúc nào cũng nghĩ kiểu như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận bất kỳ khoản hoa hồng nào, nhưng tôi cảm thấy nếu các đề án của anh ta khởi tác dụng thì cũng tốt. Sau đó, anh ta cảnh báo tôi rằng sẽ trao cơ hội cho người khác nếu tôi không hợp tác với anh ta. Anh ta liên tục giục tôi quyết định nhanh. Tôi hỏi anh ta lấy tiền để làm gì thì anh ấy bảo tôi đưa $2.300 để mua một phần mềm nhỏ. Tôi đã đưa tiền cho anh ta, rồi một thời gian sau, anh ta lại yêu cầu tôi đưa thêm $20.000 nữa. Tôi thấy đáng báo động vì anh ta chỉ muốn đòi tiền, nên tôi nói tôi không muốn hợp tác với anh ta nữa. Anh ta nói các học viên ở Canada đã đồng ý làm việc với anh ta. Lúc đó, tôi chưa yêu cầu anh ta trả lại tiền ngay, vì tôi nghĩ khả năng anh ta không có tiền, để anh dùng đi kiếm tiền theo kế hoạch kia, rồi sau này có tiền thì trả lại cho tôi cũng được.

Đầu năm 2020, tôi tình cờ gặp lại anh ta. Anh ta khoe đã kiếm được khoảng $50.000, đều là do các học viên ở Canada phó xuất để anh ta mua các loại phần mềm. Bấy giờ, tôi mới giật mình: anh ta kiếm được cả mấy chục ngàn đô thế mà vẫn không chịu trả tiền cho tôi sao? Thế mà, lúc đó, anh ta vẫn nói đang khó khăn về tài chính, nên tôi cũng không hỏi anh ta nữa.

Trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 và sau đó là trận đại dịch, anh ta lại tìm đến tôi, nói định dùng Whatsapp để giảng chân tướng. Tôi hỏi anh ấy định làm như thế nào, anh ta lại nói phải mua phần mềm. Đầu tháng 12 năm 2020, anh ta bảo tôi đưa $800. Tháng 1 năm 2021, anh ta lại hối tôi đưa thêm cho anh ta $3.060 nữa, tôi hơi ngần ngại, nhưng vẫn đưa cho anh ta. Tôi cứ nghĩ, không có tiền để mua phần mềm thì anh ta không thực hiện được ý tưởng. Anh ta bảo tôi rằng những người khác còn tài trợ cho anh ta nhiều hơn tôi nhiều.

Mấy tháng sau, anh ta mua một căn nhà. Tháng 4 năm nay, anh ta đột nhiên đòi tôi trả anh ta $150 cho cái máy làm lạnh nước đã bán cho tôi hồi nào. Tôi nhân cơ hội này, đòi nợ anh ta ($2.300 + $800 + $3.060), nhưng anh ta không những không trả, còn nói phần mềm mà anh ta mua bằng tiền của tôi không dùng được nên coi đó là khoản lỗ… Tôi bảo anh ta trả món nợ đó cho tôi cũng là một cơ hội cho anh ta quy chính. Anh ta đã phớt lờ tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/9/446040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/10/202186.html

Đăng ngày 11-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share