Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Việt Nam

[MINH HUỆ 30-05-2022] Tôi tên là Trần Minh Chiêu, năm nay 72 tuổi, hiện sống tại thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 2018. Trước khi đắc Pháp, tôi mắc nhiều chứng bệnh nan y.

Trước năm 1975, tôi là một quân nhân từng tham gia chiến đấu ở miền Nam Việt Nam. Sức khỏe của tôi bị sa sút khoảng 62% vì thương tích trên chiến trường và do chịu ảnh hưởng từ chất độc màu da cam.

Tuổi tác ngày một cao kéo theo nhiều loại bệnh khác, trong đó tôi mắc một số bệnh nan y như: tiểu đường, huyết áp thất thường, đau nhức xương khớp, sỏi mật, ung thư dạ dày, rối loạn tiền đình, viêm họng, v.v. Tôi đã đến rất nhiều bệnh viện lớn trong và ngoài nước để khám và điều trị, nhận được rất nhiều phương pháp trị liệu, bao gồm cả Đông y, bấm huyệt và châm cứu, còn có cả Tây y. Tôi còn tìm kiếm nhiều phương pháp điều trị truyền thống, như “liều lượng học”, “khí công dưỡng sinh”, “khí công trường thọ”, diện chẩn, liệu pháp đi bộ, liệu pháp vung tay, liệu pháp cân bằng kinh lạc. Tuy nhiên tất cả những phương pháp điều trị này đều không có hiệu quả và bệnh tật vẫn tiếp tục dày vò tôi.

Tháng 10 năm 2015, tôi đã làm phẫu thuật dạ dày để cắt bỏ 4/5 phần ruột. Đến tháng 2 năm 1017, con trai 34 tuổi của tôi qua đời vì bạo bệnh. Cú sốc tinh thần quá lớn này khiến tôi không thể chịu đựng được, nó khiến cho bệnh tình của tôi càng ngày càng trở nặng, thân thể và tinh thần của tôi vô cùng suy sụp. Tôi gần như mất đi lý trí, cân nặng tôi cũng theo đó mà giảm 15kg. Tôi trở nên xanh xao và gầy yếu. Tôi nghĩ không lâu nữa mình sẽ lìa đời và cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết. Cứ như vậy, tôi bị bệnh tật dày vò, mắc kẹt và không cách thoát khỏi vòng tuần hoàn ác tính này.

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, chị họ tôi biết được tình trạng sức khỏe của tôi chuyển xấu, đã gọi điện thoại cho tôi khuyên tôi hãy tu luyện Pháp Luân Công, chị nói tất cả bệnh của tôi có thể khỏi nhờ pháp môn này.

Ban đầu, tôi không hiểu Pháp Luân Công là gì, vì vậy cháu trai đã mua cho tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và dặn tôi hãy đọc nhiều lượt. Cháu cũng lên mạng tìm video hướng dẫn luyện năm bài công pháp và giải thích chi tiết cho tôi. Sau một tuần, tôi đã nhớ được các động tác và chăm chỉ tập năm bài công pháp. Khi luyện bài công pháp thứ hai, vì mỏi vai và mỏi tay nên tôi chỉ có thể đứng được 14 phút.

Trong khoảng gần một năm, tôi chỉ đọc được ba lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân” và tôi không hiểu các Pháp lý mà Sư phụ giảng trong sách. Cứ như vậy, tôi đã lãng phí gần một năm mà không hay biết có một kho báu ở trong nhà mình. Tôi chỉ nghĩ mình đang tập thể dục rèn luyện sức khỏe chứ không phải đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mãi cho đến ngày 24 tháng 5 năm 2018, tôi mới biết ở khu vực mình sống có một điểm luyện công. Kể từ đó, tôi tích cực tham gia học Pháp, luyện công tập thể. Thông qua học Pháp nhóm, nghe các đồng tu chia sẻ, tôi đã ngộ ra rất nhiều Pháp lý Sư phụ giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Chỉ vỏn vẹn sau một tháng học Pháp và luyện công tập thể, tôi cảm nhận được sức khỏe của tôi có sự thay đổi rõ rệt. Tôi ăn ngon, ngủ tốt. Tinh thần cũng sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng. Lúc đó tôi không còn nghĩ nhiều về bệnh của mình nữa.

Sư phụ giảng rằng:

“Như mọi người đã biết thật sự [làm người ta] mắc bệnh thì [do] bảy phần tinh thần ba phần bệnh. Thông thường ban đầu tinh thần của người ta suy sụp, ban đầu không chịu được, gánh nặng lớn quá, rồi làm cho bệnh tình trở nên [nguy] kịch; thường [xảy ra] như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

“Khi chư vị cứ mãi nhìn nhận rằng bản thân mình có bệnh, thì có khi dẫn đến bản thân chư vị phát bệnh. Bởi vì tâm tính của chư vị đã giáng hạ xuống đến cơ sở của người thường, mà người thường đương nhiên sẽ mắc bệnh.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” nhiều lần, tôi ngộ ra rất nhiều điều mà trước đó trường kỳ không lý giải được. Dưới đây là một số thay đổi kỳ diệu sau khi tôi tu luyện Đại Pháp:

Đầu tiên, trước đây lượng đường trong máu có tôi có lúc tăng đến 17mmol/L. Các bác sĩ cho biết, không có cách nào chữa khỏi được bệnh tiểu đường. Uống thuốc chỉ có thể hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu và tôi bắt buộc phải uống thuốc cả đời. Tuy nhiên, sau khi tu luyện, tôi đã có thể bỏ các loại thuốc tiểu đường được gần 4 năm nay. Đến nay đường huyết của tôi rất ổn định, giống như một người khỏe mạnh không có bệnh tật.

Thứ hai, kể từ khi tôi phẫu thuật dạ dày xong, bệnh đau dạ dày đã hành hạ tôi suốt bảy năm. Đến nay, kết quả xét nghiệm cho thấy tôi không còn tế bào ung thư trong dạ dày mặc dù tôi đã không làm bất cứ biện pháp điều trị nào.

Thứ ba, trước khi tu luyện, có lúc huyết áp của tôi xuống 75/55 mmHg và gần như tôi phải vào phòng cấp cứu. Trong nhiều năm, tôi không ngừng tìm kiếm môn khí công có thể cứu sống tôi, nhưng đều không có kết quả. Sau khi tu luyện Đại Pháp, huyết áp của tôi đã trở lại bình thường, chỉ số đạt 115/75 mmHg, một con số lý tưởng với người cao tuổi. Đã gần bốn năm qua tôi không cần dùng thuốc điều trị căn bệnh này nữa.

Thứ tư, trước đây, sỏi mật của tôi thuộc loại sỏi có hình dạng giống như bùn cát. Bác sỹ kiến nghị không nên động vào nó trừ khi phát viêm hoặc nó khiến tôi đau đớn không chịu được. Anh ấy nói tôi nên đến bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ túi mật, ngoài ra không có cách nào chữa khỏi được căn bệnh này, tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, hiện tại kết quả siêu âm cho thấy túi mật của tôi hoàn toàn bình thường và dịch mật tiết ra dạng trong, không còn thấy sỏi mật nữa.

Gần bốn năm qua tôi không hề uống rượu, cũng không uống bất kỳ loại thuốc nào. Nhiều căn bệnh nan y khác của tôi cũng đã biến mất và tôi quyết định dừng hẳn các loại dược phẩm khác. Ngày trước, mỗi ngày tôi đều uống rất nhiều thuốc và ăn các đồ ăn bồi bổ sức khỏe, mỗi tháng tôi tiêu tốn khoảng vài chục triệu đồng.

Vợ tôi ban đầu không tin vào hiệu quả trị bệnh của Pháp Luân Công, bà ấy đã thay đổi thái độ sau khi thấy sức khỏe của tôi ngày một tốt hơn mặc dù không dùng bất cứ loại thuốc nào. Vì vậy, vợ tôi cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2019. Đến nay, hai vợ chồng tôi tinh tấn luyện công, học Pháp mỗi ngày. Sau gần bốn năm tu luyện, tất cả bệnh nan y của hai vợ chồng tôi đều đã khỏi, chúng tôi không cần đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị, cũng không cần phải uống hay tiêm thuốc.

Trong suốt bốn năm qua, những kỳ tích này vượt quá sự mong đợi của tôi. Tôi vô cùng cảm tự Sư phụ đã cứu tôi, mang đến cho tôi niềm tin và hy vọng tốt đẹp. Tôi thường nói với mọi người rằng: Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất thần kỳ và đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, là Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho chúng tôi sức khỏe, đề cao cảnh giới đạo đức của chúng tôi, giúp chúng tôi cảm thấy bình an, gia đình hạnh phúc.

Khi tôi học Pháp, tôi nhận thức rõ được nội hàm bác đại tinh thâm của Pháp Luân Công. Tôi đã học được rất nhiều điều, tu luyện đến mỗi tầng thứ khác nhau đều nhận được sự chỉ đạo của Pháp tại tầng thứ đó, tôi học được cách thực sự hướng nội tìm bản thân. Tu luyện trong Đại Pháp, tôi chú trọng hướng nội tìm, đề cao tầng thứ. Khi đối mặt với những việc không vui hay nghe những lời chỉ trích, tôi nhận ra mình phải cảm ơn người đã mang rắc rối đến cho tôi. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể đồng hóa với Đại Pháp. Vì vậy, tôi nghĩ rằng là một người tu luyện, chúng ta không nên trốn tránh những điều không vui, nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội hướng nội tìm, bỏ lỡ cơ hội tìm ra vấn đề của bản thân. Nếu không, chúng ta tu luyện thế nào, đề cao tầng thứ ra sao? Chúng ta sẽ không cách nào tu thành được. Tránh né khi ma nạn xuất hiện không phải là biểu hiện của người chân tu.

Khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi hiểu ra tại sao tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có thể mang đến cho tôi một tương lai tươi sáng. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi hiểu ra mình phải thời thời khắc khắc đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp lý này là chìa khóa đưa tôi trở về ngôi nhà thật sự của mình. Pháp Luân Đại Pháp giảng ra nguồn gốc hình thành vũ trụ và pháp lý của nhân loại. Pháp lý đó nằm trong ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải hành xử chiểu theo pháp lý này. Là một môn tu luyện tính mệnh song tu, điểm mấu chốt của tu luyện là người tu cần đề cao tâm tính của bản thân để có thể đồng hóa với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn.

Làm tốt ba việc là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, mặc dù hai vợ chồng tôi không thể tham gia các hoạt động giảng chân tướng tập thể, nhưng chúng tôi có phương thức giảng chân tướng của riêng mình. Đó là nói với người thân, bạn bè và đồng nghiệp cũ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chúng tôi có cơ hội gặp mặt những người sống trong cùng khu vực và đến nay, hai vợ chồng tôi đã phát tài liệu và giảng chân tướng cho khoảng 60 người. Trong số đó, có hơn 20 người đã đắc Pháp, họ rất kiên định và tinh tấn.

Tôi thể ngộ rằng, trên con đường tu luyện của chúng ta sẽ gặp những khó khăn và thử thách, nguyên những điều này là chướng ngại mà chúng ta phải vượt qua. Sứ mệnh của chúng ta là trợ Sư chính Pháp, chúng ta phải làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Chỉ cần chúng ta tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi chướng ngại. Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, theo sát từng bước đi trên con đường tu luyện của chúng ta.

Trên đây là những trải nghiệm tuyệt vời của tôi khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/30/444001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/31/201628.html

Đăng ngày 03-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share