Bài viết của các học viên tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 21-06-2022] Khi bà Ratnaprabha, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Mumbai đến thăm con trai tại Delhi, bà nhận thấy nhà họ tại Karol Baug gần trường tiểu học Nagar Nigam, một ngôi trường do chính phủ điều hành.

Bà đã đến gặp hiệu trưởng của trường và được biết họ đang có những lớp giải trí đặc biệt trong vòng năm ngày trước khi kết thúc để nghỉ hè, và bà được mời đến dạy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Ratnaprabha đã đến cả năm ngày và bà rất vui khi thấy lũ trẻ học nhanh và rất thích thú.

Cô hiệu trưởng cũng tham gia học các bài công pháp và rất vui vì cô đã không bỏ lỡ cơ hội. Các em học sinh vô cùng hào hứng khi cuối buổi học, các em được tặng quà lưu niệm là những hộp cơm trưa cho trải nghiệm đầu tiên của các em với Pháp Luân Đại Pháp.

715a5522da0a600492cd46f1155021b9.jpg

3e91c89bfd6cc8ffbfae279056bf29cd.jpg

Các em học sinh học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/21/201899.html

Đăng ngày 02-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share