Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 27-06-2022] Ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2022 là Lễ hội Mùa hè ở Thụy Điển. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lập một quầy thông tin trước tòa thị chính Stockholm và Bảo tàng Giải Nobel trong hai ngày lễ hội để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Họ trưng bày các áp phích vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Lễ hội Mùa hè là một lễ hội truyền thống của Thụy Điển để kỷ niệm ngày hạ chí và cũng là thời điểm lý tưởng cho nhiều du khách đến Thụy Điển tận hưởng các lễ hội. Năm nào các học viên tham cũng tham gia sự kiện này để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra.

43f50a6dc1bcff36a837d9f337779485.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước Bảo tàng Giải Nobel.

634a16f5471701f9f524472edec09e81.jpg

Mọi người dừng lại xem các học viên luyện công và đọc các áp phích để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

8d6981fdb3c54764ad8ab87a867cd400.jpg

8c6a5ff89df6375c3a389690542fe811.jpg

8fc37304e5fbf5dea1a6ebf982299705.jpg

af497770ee16bb275cac5d7e6b20aca1.jpg

3e852fb1aded03402039fba4d1ae3477.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị.

“Sự thật không thể bị che giấu”

Anh Petter, đến từ Ai Cập, đã dừng lại trước quầy thông tin của các học viên để hỏi về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Anh nói, “Tôi tin nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc. Tôi biết ĐCSTQ có thể làm bất cứ điều gì. Các bạn đã chọn một nơi rất tốt để nâng cao nhận thức. Trung tâm thành phố này không chỉ là nơi làm việc của tất cả các quan chức chính phủ, mà còn là một điểm du lịch nổi tiếng. Nhiều người sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh cho hay anh hiểu rõ về các sự kiện xảy ra ở Trung Quốc. “Trung Quốc không có tự do truyền thông. Những người bị chế độ cộng sản truy nã có thể biến mất bất cứ lúc nào. ĐCSTQ đang che giấu sự thật. Tuy nhiên, việc sự thật được phơi bày chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông Trời đang quan sát và sự thật của vũ trụ không bao giờ có thể che giấu được.”

Trước khi rời đi, anh Petter mỉm cười và nói, “Không hiểu sao hôm nay tôi lại tới đây. Các bạn đã cho tôi cơ hội để tìm hiểu sự thật. Các bạn đang làm một điều tuyệt vời! Chắc chắn tôi sẽ ký bản kiến ​​nghị.”

“Các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp là những vật phẩm lịch sử quý giá”

Một cặp vợ chồng cao tuổi đến từ Singapore đã đứng gần quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong một lúc lâu. Người đàn ông nói với một học viên rằng ông ấy không thích ĐCSTQ. Ông cho hay vì điều đó mà ông không thể trở về Trung Quốc và đã sống tại Thụy Điển hơn 40 năm. Cặp vợ chồng đã ký bản kiến nghị không chút do dự và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Người đàn ông nói, “ĐCSTQ rất tà ác và tôi biết rõ điều này. Tôi khen ngợi sự dũng cảm của các bạn trong việc đứng lên vạch trần những hành vi chống lại nhân loại của ĐCSTQ!”

Khi biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp, người đàn ông cho biết ông muốn mua tất cả các tài liệu thông tin. Tuy nhiên, một học viên nói với ông rằng tất cả các tài liệu đều miễn phí.

Ông vô cùng xúc động nói: “Những tài liệu này là những vật phẩm lịch sử quý giá. Tôi sẽ lưu giữ chúng thật tốt.”

Người đàn ông trẻ Ấn Độ: Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Dòng người qua lại trong khi các học viên biểu diễn các bài công pháp. Nhiều người đã bị sốc khi biết về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Một số người đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và ký vào bản kiến ​​nghị nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một thanh niên Ấn Độ không chỉ tự mình ký bản kiến ​​nghị mà còn ra hiệu cho hai người bạn của mình đến để ký tên. Anh ấy và những người bạn của mình đã trò chuyện với các học viên trong một thời gian dài. Họ cho hay họ biết ĐCSTQ là xấu xa, đặc biệt thông qua phong tỏa internet và phát tán tuyên truyền, ĐCSTQ đã lừa gạt hàng triệu người Trung Quốc.

Ba thanh niên nói rằng họ ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các học viên trong việc vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Họ bày tỏ sự ủng hộ hết mình đối với các học viên, và nói, “Chúng tôi hy vọng chữ ký của chúng tôi sẽ giúp ích, chúng tôi sẽ giúp các bạn bằng mọi cách có thể!”

Trước khi rời đi, ba nam thanh niên đã đập tay với các học viên để thể hiện sự ủng hộ của họ.

May mắn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông Nhật Bản đã bị thu hút bởi khung cảnh yên bình khi các học viên luyện công. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy bắt đầu trò chuyện với các học viên bằng tiếng Anh và cho biết anh đã sinh sống tại Thụy Điển được 15 năm.

“Tại sao một môn tu luyện ôn hòa và tốt đẹp như vậy lại bị ĐCSTQ bức hại? Tôi bị sốc khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống. Thực hành thiền định là một phần của nền văn hóa truyền thống Châu Á, mang lại lợi ích cho sức khỏe và tâm trí của con người. Tôi thấy thật khó tin khi có chuyện như thế này xảy ra ở Trung Quốc.”

Anh chỉ vào ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn bằng tiếng Trung và nói, “Tôi nhận ra ba từ tiếng Trung Quốc này.” Anh lắng nghe khi các học viên nói với anh về âm, dương và biểu tượng Thái Cực trong đồ hình Pháp Luân.

Anh nói, “Ồ, giờ tôi hiểu rồi. Đây là Đại Pháp, Đại Pháp của vũ trụ.“

Anh vui vẻ nói: “Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/27/445477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/29/202015.html

Đăng ngày 01-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share