Bài viết của một học viên Pháp LuânCông tạiTrung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2022 ] Mẹ tôi ở tuổi 90 và tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công. Bà hiếm khi ra ngoài, do vậy bà chỉ làm chút việc Chính Pháp cùng tôi tại nhà.

Vào lần sinh nhật thứ 92 của bà, đại gia đình chúng tôi đã tổ chức mừng thọ cho bà tại một nhà hàng. Sau khi ăn, mọi người lần lượt hát các bài hát để chúc mừng bà. Có người đã đề nghị bà cũng hát một bài, do vậy bà đã hát.

Bà hát hay và nhớ hết lời bài hát. Khi bà hát xong, mọi người đều vỗ tay. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng bài hát nói về cuộc chiến với Nhật Bản, và nó ngập tràn tuyên truyền và văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mẹ tôi có sức khỏe tương đối tốt đối với một người ở tuổi 90, nhưng trí nhớ của bà thì tồi. Mặc dù ngày nào bà cũng nghe băng các bài giảng Pháp của Sư phụ suốt cả ngày, nhưng bà không thể nhớ nhiều. Tôi đã cố gắng thuyết phục bà học thuộc Hồng Ngâm, bắt đầu với một số bài thơ ngắn, nhưng bà luôn nói rằng bà không thể nhớ được.

Bà không được học hành nhiều và hầu như không đi học. Tuy nhiên bà lại nhớ rõ các bài hát cũ của ĐCSTQ từ nhiều thập kỷ trước. Bà khiến tôi nhớ đến nhiều học viên cao tuổi khác cũng giống bà, hầu như không đi học nhưng mang trong mình văn hóa Đảng thấm nhuần trong những năm định hình nên họ. Tôi cho rằng điều đó đã cản trở nghiêm trọng đến tu luyện của họ.

Cuốn sách Giải thể văn hóa Đảng, do Thời báo Đại Kỷ Nguyên phát hành, có thể giúp giải thể văn hóa Đảng. Những người không biết chữ có thể nghe các băng thâu âm. Trong khi chúng tôi đang ăn ở nhà hàng để chúc mừng sinh nhật mẹ, chủ đề về đại dịch được nêu ra, và các chị tôi nhắc lại những dối trá của ĐCSTQ. Một người trong số họ nói rằng virus đến từ hải ngoại. Người khác nói rằng Mỹ là nước hành xử tệ nhất với Trung Quốc. Các chị tôi đều là công chức và đã bị ĐCSTQ đầu độc.

Trên thực tế, nhiều người Trung Quốc cũng giống như các chị tôi. Ngày nay, nhiều người Trung Quốc bị ám ảnh bởi điện thoại di động và thường xuyên xem điện thoại. Tuy nhiên những thứ trên internet được nhào nặn và phát tán bởi ĐCSTQ để tẩy não mọi người. Chúng ta cần chú ý những điều này và để nhiều người hơn biết chân tướng.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”)

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Mọi nội dung đăng tải trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Minh Huệ sẽ biên tập lại các nội dung trực tuyến theo định kỳ và những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/27/441777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/8/200235.html

Đăng ngày 26-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share