Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 5 năm. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã không từ bỏ tôi. Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực và cứu tôi khỏi địa ngục. Không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Tất cả những gì tôi muốn nói là: Con xin cảm tạ Sư phụ!

Gần đây học Pháp, tôi ngộ ra rằng viết và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện là một cách để chứng thực Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.

Bắt đầu tu luyện Đại Pháp

Tôi đã đến thăm dì ba của mình vào cuối tháng 6 năm 2016. Tôi thấy chị họ đặt cuốn sách Chuyển Pháp Luân ở trên bàn, xung quanh không có vật gì khác. Sự thành kính của chị khiến tôi cảm động, tôi nghĩ: “Cuốn sách này có thực sự tuyệt vời như vậy không? Mình muốn đọc nó xem.” Tôi bắt đầu thành tâm đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Kỳ thật, chị họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và tặng tôi tài liệu giảng chân tướng vào đầu năm 2003. Nhưng vì bị ảnh hưởng nặng nề bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào thời điểm đó, tôi đã không tiếp nhận Đại Pháp. Có lẽ nhân duyên của tôi với Đại Pháp vẫn chưa chín muồi.

Tôi bị thấm nhuần bởi văn hóa Đảng từ khi còn nhỏ và không tín Thần. Tôi không biết tu luyện thực sự có nghĩa là gì. Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy những gì Sư phụ giảng rất sâu sắc và Sư phụ dường như biết tất cả. Có vẻ như tôi đã sống 58 năm đầu đời của mình một cách vô ích!

Sư phụ giảng:

“Cá nhân tôi có thể không nói những gì tôi không muốn nói, nhưng lời mà tôi nói ra phải là lời chân thật. Đặc biệt trong tình huống như thế này, trong khi tôi giảng Pháp nếu mà tôi không nói lời chân thật, ngồi ở đây nói những lời huyền thoại, ở đây không mục tiêu tuỳ tiện loạn giảng, thì tôi chính là đang truyền tà pháp.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã rất xúc động sau khi đọc bài giảng trên của Sư phụ. Sư phụ thực sự vĩ đại và chân chính. Tôi cảm thấy mình đã chờ đợi Sư phụ và Đại Pháp hàng triệu năm.

Tôi đã xem video hướng dẫn các bài công pháp của Sư phụ và học cách luyện công. Nhờ chị họ giúp đỡ, tôi đã có được cuốn Chuyển Pháp Luân, hơn 40 cuốn sách khác của Pháp Luân Đại Pháp và ảnh chân dung của Sư phụ. Tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới: học Pháp, tu tâm tính và tinh tấn tu luyện.

Học Pháp và tu tâm tính

Tôi có một môi trường tu luyện tốt. Tôi không cần lo lắng về con trai mình vì nó đã kết hôn. Tôi sống một mình và thức dậy lúc 3 giờ 50 phút sáng hàng ngày để luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng phát chính niệm bốn lần mỗi ngày. Bữa ăn của tôi khá đơn giản và tôi chỉ nấu ăn một lần mỗi ngày. Ví dụ, tôi nấu một nồi mì và ăn thành hai bữa.

Thời gian còn lại, tôi học Pháp. Vào ban ngày, tôi thường đọc ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi học các bài giảng khác của Sư phụ vào buổi tối. Không có điểm học Pháp nhóm nào gần nơi tôi sống, vì vậy tôi tu luyện một mình. Hiện tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân hơn 200 lần và đã đọc tất cả các bài giảng khác của Sư phụ tổng cộng bảy lần.

Tôi nghe audio các bài giảng của Sư phụ vào thời gian rảnh rỗi và ngay cả khi đang tắm. Một lần chị họ tôi đến chơi biết chuyện đã nói với tôi rằng: “Em cần ngồi thẳng lưng khi nghe Sư phụ giảng. Em không nên làm các việc khác quanh nhà và nghe Sư phụ giảng trong phòng tắm là bất kính! Tu luyện là việc rất thần thánh và trang nghiêm!” Bây giờ tôi nghe chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên khác trong khi làm việc nhà.

Thông qua học Pháp và đề cao trong tu luyện, tư duy và cảnh giới tư tưởng của tôi được đề cao, và tôi ngộ được thêm các Pháp lý. Tôi biết rằng mục đích của con người là “phản bổn quy chân.” Sư phụ đã ban cho chúng ta cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách có thể chỉ dẫn chúng ta hồi thiên.

Tôi biết được rằng sứ mệnh lịch sử của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Tôi rất may mắn được là một đệ tử Đại Pháp. Tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, kiên định và chân tu Đại Pháp. Tôi sẽ trợ Sư chính Pháp, tinh tấn đề cao, viên mãn trở về nhà.

Thiên mục của tôi không khai mở và tôi không thể nhìn hay nghe thấy gì từ không gian khác. Tuy nhiên, tôi kiên định tín tâm vào Sư phụ và nhận thức từ Đại Pháp.

Tôi không truy cầu trị bệnh, và tôi không gặp bất kỳ bệnh nặng nào khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị sỏi ống mật và phải uống thuốc hàng ngày để đánh tan nó.

Tôi thường mua sẵn thuốc dùng cho sáu tháng từ hiệu thuốc. Do ngộ tính kém, tôi vẫn tiếp tục dùng thuốc ngay cả khi đã tu Đại Pháp. Tôi không muốn lãng phí thuốc. Tôi nói với chị họ của mình rằng: “Hãy để em uống nốt phần thuốc còn lại. Khi uống hết, em sẽ không mua nữa.”

Một ngày trong khi học Pháp, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho chúng ta rồi. Tôi không nên đưa thứ vật chất đen này vào cơ thể. Người xưa nói: “Thuốc bổ có ba phần là độc.” Tôi đã ngừng dùng thuốc và không dùng bất kỳ loại thuốc nào kể từ đó.

Tôi khỏe mạnh trong hơn năm năm qua. Tôi trông có tinh thần tốt và nước da trắng hồng. Tôi đã hơn 60 tuổi nhưng mọi người nói nhìn tôi chỉ như ngoài 40.

Năm ngoái, tôi gặp một học viên lớn tuổi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1994. Bà đã tham dự các lớp giảng Pháp của Sư phụ ở thành phố Tế Nam và có chính niệm rất mạnh. Bà ấy đã hỗ trợ tôi trong tu luyện và tôi đã đề cao rất nhiều.

Ví như có lần thấy tôi đeo kính trong khi đọc các tài liệu giảng chân tướng, bà nhìn tôi và nói: “Cô nên tháo kính ra. Không ai trong chúng ta cần dùng kính đọc sách nữa.” Thật vậy, một vài học viên lớn tuổi ở tuổi 80 đã không cần dùng kính khi đọc sách nữa.

Tôi nói: “Đúng vậy, tôi nên bỏ kính rồi.” Phép màu đã xảy ra ngay sau khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu tôi. Tôi có thể bỏ chiếc kính cận nặng đã đeo suốt 20 năm đi. Tôi có thể nhìn thấy phông chữ nhỏ nhất trong các sách Đại Pháp và thậm chí có thể may vá mà không cần đeo kính. Đại Pháp thật sự kỳ diệu và phi thường.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/24/437157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/30/199718.html

Đăng ngày 05-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share