Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Liên, Đài Loan

[MINH HUỆ 09-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 ghi dấu 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực. Ngày 13 tháng 5 cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên từ Hoa Liên, Đài Loan đã cùng nhau luyện công trên Bãi biển Thất Tinh Đàm và thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp để kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.

d7ed7bdb0112a6b9f428bf589bc3db07.jpg

Các học viên ở Hoa Liên, Đài Loan luyện công tại Bãi biển Thất Tinh Đàm để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Thế giới

97bfaddaa25d64b11c322e23fe9522f5.jpg

Các học viên kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Trở thành một người tốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Huệ Mẫn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 và cô cảm thấy rất may mắn khi được tu luyện Đại Pháp.

Nhìn lại quá trình tu luyện Đại Pháp, cô nhận ra rằng cô đã được thụ ích rất nhiều. Trước khi tu luyện, cô Huệ Mẫn cảm thấy mình là một người ôn hòa, tốt tính, không chạy theo danh lợi người thường; nhưng khi thực sự so sánh với các Pháp lý của Đại Pháp, cô có thể thấy được nhân tâm và chấp trước của mình. Cô nhận ra mình vẫn còn kém xa các tiêu chuẩn cao của Đại Pháp.

Cô Huệ Mẫn là trợ giảng cho một chương trình sau giờ học. Cô nói, “Khi bọn trẻ cư xử không đúng mực, tôi sẽ mất bình tĩnh, thậm chí còn nổi cáu khi bảo mà các em không nghe. Nhưng khi tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ, tôi nhận ra rằng trút giận chính là một loại ma tính. Sau khi tìm ra những thiếu sót của mình, tôi đã có thể điều chỉnh lại bản thân. Thật kỳ diệu, các em nhỏ cũng trở nên ngoan ngoãn hơn”.

Do sự tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người Trung Quốc đã bị lừa dối và không hiểu sự thật. Vậy nên, khi cô Huệ Mẫn giảng chân tướng cho người Trung Quốc, cô thường nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Không có gì sai khi muốn làm tốt cả. Vậy mà, nhóm người tốt này vẫn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ tù. Một số bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng sống. Tất cả các quan chức đã tham gia vào những hành vi vô nhân đạo này đều thu được lợi nhuận từ nó. Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn cũng là một trò lừa bịp do ĐCSTQ ngụy tạo. Bằng cách hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, một người sẽ có tương lai tốt đẹp.” Cô cho hay mọi người thường trả rằng, “Bây giờ thì tôi hiểu rồi”, “Tôi hiểu ra rồi” hoặc “Cảm ơn!”

Cô Huệ Mẫn cảm thấy cô đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp, không chỉ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, cô còn hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Cô thấy mình vô cùng may mắn khi có Sư phụ và Đại Pháp chỉ dẫn cho cô. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của cô đối với Sư phụ.

Hoa Ưu Đàm khai nở

Cô Gia Phân đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm và đã thu được rất nhiều lợi ích cả về thể chất và tinh thần nhờ tu luyện. Làn da của cô trở nên mịn màng hơn và cô cũng được hưởng lợi theo nhiều cách khác.

“Tôi luôn giữ Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm và ngộ ra các Pháp lý. Chỉ bằng cách thay đổi quan niệm và suy nghĩ, tôi mới có thể nâng cao tâm tính của mình”.

Cô Gia Phân chia sẻ rằng mặc dù cô và con gái vẫn đang ở nhà thuê, cũng như từng trải qua việc bị la mắng, lợi dụng, nhưng cô luôn âm thầm chịu đựng, vì cô biết rằng đó là để tiêu nghiệp. “Năm ngoái, tôi đã có một giấc mơ, khi đó Sư phụ điểm ngộ cho tôi hai từ, pao qi, có nghĩa là ‘bỏ đi’. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang bảo tôi loại bỏ các chấp trước của mình”, cô kể.

Cô nói: “Tôi biết ơn Sư phụ đã cho tôi thấy nhiều cảnh tượng mà một người thường không thể nhìn thấy. Trong khi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi cảm thấy có hai bàn tay khổng lồ đang giúp điều chỉnh cánh tay và đầu cho tôi. Sư phụ cũng đã điểm hóa cho tôi qua những giấc mơ của tôi, và lời nói từ những người khác. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời.

“Gần đây, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy Pháp Luân màu tím ba lần, và tôi trông thấy hoa Ưu Đàm nở gần căn nhà thuê của tôi. Giờ đây, tôi có thể ứng xử một cách bình tĩnh và có quyết tâm để tìm lại bản ngã của mình. Tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc và hy vọng có thêm nhiều chúng sinh được trải nghiệm những điều kỳ diệu và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

e60522d72b79d8bdc4b55515d9a0d5ec.jpg

12 bông hoa Ưu Đàm khai nở trong chậu hoa của cô Gia Phân.

Cảm ân sự bảo hộ của Sư phụ

Ông Mậu Tùng đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm, kể từ năm 2001. Ông kể lại rằng hồi đó ông biết đến sự kiện “SOS! Giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc” diễn ra vào tháng 9 năm 2001 và đã quyết định tham gia nỗ lực này. Họ đã đi bộ khắp Đài Loan trong 15 ngày và ông Mậu Tùng chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thông qua sự kiện đó.

Ông chia sẻ, “15 ngày đó rất đặc biệt đối với tôi. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là các học viên rất phối hợp và hợp tác. Tôi chưa bao giờ trực tiếp tranh cãi với bất kỳ học viên nào trong suốt 20 năm tu luyện của mình. Khi cuộc đi bộ giải cứu trong 15 ngày kết thúc, tôi rất phấn khích nhưng đã lý trí và bình tĩnh lại. Tôi nhận ra rằng bằng cách hướng nội vô điều kiện, chúng ta có thể hoàn thành tốt các hạng mục Đại Pháp và phối hợp tốt với những người khác.”

af90aaaae958becfb0b48231e4f1e184.jpg

Ông Mậu Tùng chắp tay theo tư thế hợp thập để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến gần, ông Mậu Tùng muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ vì Ngài đã không bỏ rơi ông. Ông nói, “Tôi sẽ lý trí để hướng nội tìm ra chấp trước của mình, nâng cao tâm tính và báo đáp Sư tôn vì sự từ bi cứu độ của Ngài”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/9/442309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/13/200754.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share