[MINH HUỆ 15-4-2007] [Ghi chú: Sau đây là một bản thâu ngắn của một bài viết dài hơn và nhiều chi tiết hơn đã đăng trên trang Web Minghui.org (Bản Hán văn của vn.minghui.org)]

Ông Li Zhongyi, 76 tuổi, là một viên chức cảnh sát về hưu của Huyện Chicheng Văn phòng Công An tại tỉnh Hà Bắc. Các bệnh tật nghiêm trọng của ông biến mất sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng mười hai 1994. Cái bướu của vợ ông cũng biến mất.

Sau ngày 20 tháng bảy 1999, ông Li và vợ ông đi Bắc Kinh để khiếu nại nhân danh Pháp Luân Công. Kết quả, họ bị bắt bất hợp pháp và mang đi trở về huyện nhà. Họ bị giam trong một phòng ngủ địa phương và bị theo dõi bởi sáu người cảnh sát ngày đêm. Sau mười ngày bị giam, họ bị làm tiền mất 1, 500 nhân dân tệ trước khi được thả ra. Về nhà, họ vẫn còn bị theo dõi sát mỗi ngày và mất sự tự do cá nhân.

Từ ngày 20 tháng bảy 1999, nhà của họ bị lục soát bất hợp pháp nhiều lần bởi cảnh sát địa phương. Ngày 26 tháng mười hai 2001, các nhân viên từ Văn phòng Công An Huyện Chicheng, Sở cảnh sát thành thị Yazhuang tại thành phố Trang Gia Khẩu (Trương Gia Khẩu ), Thư ký Hội đồng Đảng Cộng sản của thành thị Yazhuang là Zhang Jianjun, và một chục cảnh sát viên địa phương xông vào nhà ông Li. Họ lục soát và tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của ông, một tấm hình của Sư phụ và tất cả các thiết bị điện tử. Họ cũng bắt cả hai vợ chồng ông Li và mang họ đến sở cảnh sát thành thị Yazhuang và giam họ một ngày. Cảnh sát làm tiền 5, 000 nhân dân tệ từ con gái của họ trước khi thả họ ra.

Một ngày vào tháng mười một 2002, sau 1:00 giờ sáng, cảnh sát địa phương cùng với 10 viên chức từ cấp tỉnh và văn phòng công an xông vào và lục soát nhà của con gái ông Li. Ông lại bị bắt và giam tại sở cảnh sát địa phương.

Vào tháng bảy 1999, thẻ chứng minh thư cá nhân của ông Li bị tịch thu bởi đơn vị làm việc của ông. Trong hơn bảy năm, ông đã hỏi đơn vị làm việc của ông để trả lại thẻ cá nhân của ông, nhưng bị từ chối mỗi lần. Kết quả, ông Li rất bị trở ngại để đi ra khỏi thành phố, rút tiền từ ngân hàng, hoặc đi nhận thư tín. Sau khi chịu sự bức hại hơn bảy năm bởi chế độ Trung Cộng, sức khoẻ tinh thần và thể chất của ông Li Zhongyi xuống dốc trầm trọng và ông hiện tại rất yếu.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/15/152834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/30/85073.html

Đăng ngày 02-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share