Bài viết của một học viên

[MINH HUỆ 28-3-2007] Ngày 28 tháng hai, cảnh sát Bắc Kinh bắt học viên Pháp Luân Đại Pháp ô. Ma Jian trái với ý muốn của anh. Tin tức về ông không được biết cho đến gần đây. Cảnh sát gửi ông ta đến một trung tâm tẩy não và tra tấn ông ta trong 20 ngày. Ngày 19 tháng ba, 2007 ông bị thuyên chuyển đến Trại tù quận Dongcheng tại Bắc Kinh. Các viên chức phụ trách hồ sơ của ông ta là Zhang De (nam) và Zhang Lei (nữ).


Học viên Pháp Luân Công Ma Jian

Ông Ma Jian là tổng giám đốc phụ trách văn phòng Trung Quốc và Bắc Á cho công ty PCM tại Pháp. Ngày 28 tháng hai 2007, khoảng mười viên chức của Sở Công An và một cảnh sát viên địa phương đi đến văn phòng của ông tại Bắc Kinh và bắt ông ta bằng vũ lực. Các tin tức về ông ta không ai biết.

Sau khi Ma Jian bị bắt bởi cảnh sát Bắc Kinh, gia đình của ông yêu cầu cảnh sát cho biết nơi chốn của ông ta, và một viên chức tại Sở Cảnh Sát Dongcheng tại Bắc Kinh phủ nhận họ đã bắt ông ta. Sau đó tuy nhiên, sở cảnh sát cho gia đình vợ của Ma Jian hay đi đến Sở Cảnh Sát quận Dongcheng và ký giấy bị bắt. Ngày ghi trên tài liệu bắt của Ma Jian là nhiều ngày sau ngày thực sự bị bắt, và cha mẹ vợ của Ma từ chối không ký.

Công ty PCM tại Pháp viết một lá thư cho Sở Cảnh sát Bắc Kinh qua Toà đại sứ Pháp tại Bắc Kinh và hỏi vì sao Ma Jian bị bắt, nhưng họ không nhận được trả lời. Công ty củng cố tìm luật sư để giúp Ma Jian, nhưng tất cả các luật sư mà họ liên lạc đều nói rằng luật sư tại Trung Quốc không được phép liên hệ đến các vụ về Pháp Luân Công.

Cô Yao Lian, vợ Ma Jian mà hiện đang sống tại Canada, đang cầu cứu với cộng đồng quốc tế để chú ý về vụ này. Các học viên Pháp Luân Công tại Pháp và Canada đã bắt đầu cố gắng cứu thoát Ma Jian.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/28/151726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/31/84063.html

Đăng ngày 09-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share