[MINH HUỆ 5-4-2007] Tôi tên là Zhao Jun, một học viên Pháp Luân Công đã từng làm việc tại Công ty khoáng sản Dongfeng thành phố Qitaihe, tỉnh Hắc Long Giang. Vào các năm 2000 và 2001 vợ tôi và tôi đã bị giam giữ trái phép vài lần. Các lính gác đã xúi giục các phạm nhân khác lột hết quần áo của tôi rồi dội những thùng nước lạnh như đá lên đầu và khắp người tôi. Các lính gác còn còng tay rồi treo tôi lên bằng khoá tay, và dùng kim đâm vào người tôi. Các con của tôi đã không có người chăm sóc khi cả tôi và vợ tôi đều bị bắt và bức hại.

Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào mùa thu năm 1998. Trước đó, tất cả mọi người trong gia đình tôi đều có bệnh. Đứa con trai mười tuổi của tôi thì bị nang sán (do sán gây ra) và bị u não. Vợ tôi thì bị đau chân và đau thực quản. Hơn nữa, bà ấy còn bị đau lưng và viêm đường tiểu tiện. Tôi thì bị bệnh tim. Khi chúng tôi đã tuyệt vọng, thì may sao chúng tôi đắc được Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Kì diệu thay mọi bệnh tật của chúng tôi đều biến mất. Tôi đã thấu hiểu được ý nghĩa của cuộc đời mình từ khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

Chính quyền Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Vào tháng 6 năm 2000, tôi và vợ đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Cảnh sát tại Bắc Kinh đang lùng bắt các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi. Các học viên Pháp Luân Công đã đến quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện. Các nhân viên cảnh sát đã đánh đập dã man các học viên. Tôi đã tận mắt trông thấy một học viên nam đã bị đánh dã man và bị ném xuống đất, và cảnh sát đã tàn bạo đá vào mặt học viên ấy. Mặt anh ấy đã trở nên biến dạng nghiêm trọng.

Vài ngày sau tôi lại đến Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát đã đá vào hàm răng cửa của tôi và làm gãy một cái răng. Sau đó chúng tôi bị giam giữ trái phép tại đồn cảnh sát Thiên An Môn, nơi có một học viên nói với tôi, “thân thể của tôi bị thương rất nặng. Cảnh sát đưa tôi đến một cái phòng rồi lột hết quần áo của tôi. Chúng dùng một dây da nhúng trong nước lạnh để đánh tôi một cách dã man. Tôi đã ngất đi. Chúng lại dội nước lạnh để làm tôi tỉnh lại.”

Chúng tôi bị chuyển từ đồn cảnh sát Thiên An Môn đến nhà giam quận Hải Điến tại Bắc Kinh, rồi sau đó lại đến nhà giam số 2 của thành phố Qitaihe và bị giam giữ trái phép tại đó trong 3 tháng. Lần này, tôi đã chịu nhượng bộ và đã làm những việc và nói những lời trái với lòng mình.

Sau khi vợ tôi trở về, phó trưởng công an đã đánh đập vợ tôi một cách dã man, sau đó giam giữ cô ấy tại nhà giam số 2 Beishan thành phố Qitaihe. Hai con nhỏ của chúng tôi đã không nơi nương tựa. Chúng phải đến nhà chú để ăn nhờ bữa sáng, nhưng chú của chúng quá bận công việc nên thường không thể chuẩn bị bữa sáng cho chúng, nên chúng cũng thường phải nhịn đói đến trường.

Khoảng tháng 9 năm 2000, tôi và vợ được về nhà. Đến tháng 12 năm 2000, chúng tôi lại bị bắt, lần này là do các nhân viên đồn cảnh sát Dongfengkuang. Do tôi tuyên bố Pháp Luân Đại Pháp tốt và Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, phó trưởng công an Jiang Weifeng đã giam giữ tôi tại đồn cảnh sát. Do vẫn còn chấp trước, tôi lại nói và làm những thứ đáng ra không được làm.

Năm 2001, tôi lại tiếp tục bị bức hại. Lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân lột quần áo của tôi, rồi giội hàng chậu nước lạnh như đá lên đầu và khắp người tôi. Các lính gác lại khoá tay tôi, treo tôi lên, rồi dùng kim đâm lên người tôi, cũng giống như các lần trước. Các tù nhân cũng được lệnh tra tấn tôi. Chúng đấm vào thái dương của tôi, dùng cùi chỏ nện vào lưng tôi vài lần. Mỗi lần. Tôi đã bị tra tấn kinh khủng đến mức gần như không thể thở được. Sau mỗi lần tra tấn, chúng lại hỏi tôi có còn tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công không. Sau đó, cảnh sát đã bắt năm học viên chúng tôi phải làm việc cho họ.

Ba tháng sau, vào tháng 12 năm 2001, năm học viên chúng tôi đã bắt đầu đấu tranh tuyệt thực để đòi được thả ra không điều kiện. Với sự giúp đỡ của Sư phụ và việc phát chính niệm của các học viên Pháp Luân Công bên ngoài, chúng tôi đã được trở về nhà và tiếp tục chứng thực Đại Pháp.

Ngày 4 tháng tư năm 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/5/152194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/15/84589.html

Đăng ngày 30-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share