Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2022] Ngày 18 tháng 4 năm 2022, hai cư dân ở Thiên Tân bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 5 năm 2021, bà Lý Huệ và bà Trịnh Khánh Lan bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Mẹ bà Lý (ngoài 90 tuổi) thường xuyên đi tới đồn công an địa phương và khẩn cầu cảnh sát Ngô Đào trả tự do cho con gái cụ, nhưng vô ích.

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Toà án quận Hà Bắc đã tổ chức một phiên toà trực tuyến để xét xử hai học viên, dù hai học viên đã yêu cầu có một phiên xét xử trực tiếp. Cả bà Lý và luật sư của bà đều tiếp tục phản đối phiên xét xử trực tuyến trong thời gian diễn ra phiên tòa. Nhưng thẩm phán phớt lờ yêu cầu của họ, ông ta đã kết án bà Lý 3,5 năm và bà Trịnh 4 năm tù giam vào ngày 18 tháng 4.

Đây không phải là lần đầu hai học viên này bị chính quyền bức hại vì đức tin của mình. Trước đây, bà Lý đã từng bị kết án 3 năm tù và bà Trịnh từng lãnh hai án lao động cưỡng bức và một bản án 3 năm tù.

Bức hại trong quá khứ của bà Lý

Bà Lý (một công nhân nghỉ hưu 62 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1997. Bà từng bị giãn tĩnh mạch, huyết áp thấp và mắc nhiều căn bệnh khác. Bà nhanh bị mệt và thường cảm thấy thân thể không chút sức lực. Ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất và bà tràn đầy năng lượng.

Khi bà Lý lên 10 tuổi, hàng xóm của bà đã tranh chấp quyền sử dụng đất với cha mẹ của bà. Họ đã dùng gạch và dao để đánh đập cha mẹ bà, khiến họ bị thương khắp người. Nhiều thập kỷ sau đó, quan hệ giữa hai gia đình rất căng thẳng. Sau khi cha mẹ bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, họ đã buông bỏ thù hận và hoà giải với hàng xóm.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lý đã kháng nghị lên chính quyền Thiên Tân yêu cầu trả tự do cho các học viên bị giam giữ, nhưng bà lại bị bắt và bị giam giữ hai ngày.

Tháng 11 năm 1999, bà Lý bị bắt giữ lần nữa khi bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị đưa về Thiên Tân và bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Hà Bắc 38 ngày.

Ngày 16 tháng 2 năm 2001, một nhóm cảnh sát kéo tới nhà bà Lý và lục soát nơi ở của bà. Trong thời gian bà bị giam giữ tại trại tạm giam quận Hà Bắc, bà bị buộc phải đi hái đậu và làm túi giấy. Sau đó, bà bị kết án ba năm tại Nhà tù Nữ Thiên Tân, ở đó bà cũng bị buộc phải lao động không lương, gồm có việc làm lưới đánh cá, đan khăn quàng cổ, đóng giày, may quần áo và đóng gói sôcôla.

Sự mệt mỏi và đau khổ tinh thần đã khiến bà tim bà đập nhanh và suy nhược toàn thân. Khi được trả tự do, bà yếu đến mức bà phải nghỉ vài lần khi đi bộ quãng đường 100m. Dưới áp lực vô cùng lớn của nhà chức trách, chồng bà đã ly hôn bà. Bà sống cùng với cha mẹ đẻ và vô cùng đau buồn khi biết rằng chị gái của bà (chưa rõ tên) đã bị tra tấn đến chết vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lý bị bắt giữ và nhà bà bị lục soát hai lần vào tháng 7 năm 2009 và tháng 10 năm 2012.

Bức hại trong quá khứ của bà Trịnh

Trước đây, bà Trịnh đã từng bị lao động cải tạo (không rõ thời hạn) ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Bản Kiều vào năm 2004 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 31 tháng 10 năm 2006, bà bị bắt giữ lần nữa vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị kết án lần nữa tại Trại Lao động Cưỡng bức Bản Kiều.

Con trai bà đã tới trại lao động thăm bà hai lần, lần đầu vào ngày 28 tháng 11 và lần hai vào ngày 26 tháng 2 năm 2007. Trong lần thăm hỏi thứ hai, anh đã bị sốc khi thấy tóc bà đã bạc hết và bà vô cùng tuỳ tiệu, hốc hác. Bà nói rằng bởi hàng ngày bà đều được cung cấp đồ ăn đã được đóng trong hộp, nên bà nghi ngờ rằng lính canh đã cho thuốc độc vào thức ăn của bà.

Ngày 2 tháng 3 năm 2015, bà Trịnh bị bắt giữ lần nữa và bị kết án 3 năm tù vào tháng 12 năm 2016. Đầu tháng 3 năm 2017, bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân. Một tháng sau, khi gia đình tới thăm bà, bà đang bị huyết áp cao và đau chân trái và không thể nói chuyện rõ ràng. Một tù nhân đã giám sát toàn bộ buổi thăm nom này.

Bài liên quan:

Bị bí mật chuyển tới nhà tù, một phụ nữ Thiên Tân đang trong tình tạng hiểm nghèo

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/24/441653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/3/200157.html

Đăng ngày 09-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share