Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2022] Tình hình thế giới đã thay đổi nhanh chóng trong năm qua. Tôi cảm nhận sâu sắc sự bất lực và lo lắng của mọi người. Tôi cũng thấy nhiều người đang khẩn trương tìm kiếm chân tướng. Tôi làm việc cho một kênh truyền thông, và tôi nhận ra rằng đây là lúc để các kênh truyền thông đóng vai trò nào đó trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi biết rằng tôi chỉ có thể trợ Sư cứu người và hoàn thành thệ ước thần thánh của mình nếu tôi tu luyện tốt.

Tôi vừa viết xong một bài chia sẻ kinh nghiệm và tôi muốn chia sẻ với các đồng tu nhận thức của tôi trong quá trình này.

Có tư duy đúng đắn về việc viết bài

Hầu hết các học viên tham gia vào kênh truyền thông đều bận rộn với công việc của mình, vì vậy họ khó có thời gian để viết bài cho hội giao lưu. Đây là cách tôi nghĩ về vấn đề này. Bất kể chúng ta đang tham gia vào công việc gì, chúng ta có thể phải đóng những vai khác trong thế giới này, nhưng vai chính của chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Sau khi đặt đây là xuất phát điểm của mình, tôi nhận ra rằng viết một bài chia sẻ cho Pháp hội là rất quan trọng và là một phần trong tu luyện của tôi. Với suy nghĩ này, ngay khi xem lời kêu gọi viết bài, tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì mình sẽ viết.

Xác định các chấp trước của bản thân trong quá trình viết

Sư phụ giảng:

“Chư vị có tự mình làm được điều ấy không? Không làm được. Điều ấy là do sư phụ an bài, sư phụ làm cho; do đó mới nói là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Khi chúng ta cảm thấy mình không đủ khả năng để hoàn thành điều gì đó, thì cách tiếp cận tốt nhất là có tâm muốn làm và việc còn lại hãy để Sư phụ an bài. Sư phụ đã gia trì chính niệm cho tôi và giúp tôi khai mở trí huệ. Tôi nhớ ra rất nhiều câu chuyện cảm động trong tu luyện của mình. Tôi thấy mình có rất nhiều điều để viết!

Trong khi viết bài chia sẻ của mình, tôi nhận ra rằng những chấp trước mà tôi nhận ra trước đây trong mâu thuẫn không phải là chấp trước căn bản. Khi viết, tôi nghĩ về cách tôi vượt qua khổ nạn. Tôi tiếp tục hướng nội và thấy mình vẫn còn nhiều chấp trước ẩn giấu. Khi viết, tôi có thể nhận ra những chấp trước căn bản này. Quá trình loại bỏ các chấp trước khi tôi viết ra những kinh nghiệm của mình đã gây xúc động sâu sắc.

Cảm nhận được từ bi vô hạn của Sư phụ

Tôi đi bộ từ văn phòng đến bãi đậu xe sau khi hoàn thành bài chia sẻ của mình và gửi đi. Tôi đột nhiên cảm thấy vui mừng đến mức xúc động rơi nước mắt. Tôi có thể cảm thấy những sinh mệnh trong không gian của mình đang reo vui. Tôi cảm thấy từng tế bào của thân thể mình trong không gian này đang reo vui. Tôi cảm động rơi nước mắt vì sung sướng. Tôi ngay lập tức nhận ra điều đó vì tôi không chỉ viết xong bài viết của mình, tôi còn hướng nội sâu sắc và nhận ra những chấp trước căn bản nhất của mình. Tôi cảm nhận được sự từ bi và khích lệ của Sư phụ.

Lời chứng lưu lại cho lịch sử

Thời đại chúng ta đang sống đã định trước chúng ta trở thành những sinh mệnh phi thường. Là những sinh mệnh duy nhất trong vũ trụ – đệ tử Đại Pháp – chỉ chúng ta có đặc ân to lớn để viết các bài chia sẻ trong Pháp hội. Bất kể bài viết chúng ta dài ngắn thế nào, bất kể thể ngộ của chúng ta nông sâu ra sao, chúng đều phản ánh uy lực vô biên của Đại Pháp.

Một số bài viết minh họa quá trình Sư phụ cứu một sinh mệnh nhỏ bé đầy nghiệp lực và cấp cho người đó cơ hội trở thành đệ tử Đại Pháp. Một số bài viết nói về việc các đệ tử Đại Pháp đã cứu vô số sinh mệnh như thế nào. Hầu hết các học viên viết về cách chúng ta loại bỏ chấp trước của mình và trưởng thành trong tu luyện.

Các đồng tu, hãy trân quý cơ hội được viết bài chia sẻ về hành trình tu luyện của chúng ta. Hãy để chúng trở thành quả ngọt trong tu luyện của chúng ta – lời chứng vĩ đại cho tương lai.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/3/440815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/5/199793.html

Đăng ngày 05-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share