Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 19-03-2022] Khi còn trẻ tính cách tôi không tốt lắm, gặp chuyện không thuận tâm là rơi nước mắt, khiến cho sau này mắt không tốt, sau khi tu luyện mới khỏi. Những khi cắt hành, vị cay nồng xông lên rất khó chịu, khiến tôi không thể mở mắt vì nước mắt, nhưng lần này thì khác.

Nhà hàng tôi từng làm trước đây, nhân viên xin nghỉ có việc gấp, phía sau nhà bếp lại thiếu người, nên ông chủ điện thoại cho tôi đến làm thế một ngày, tôi đã đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì. Rửa bát đĩa không thành vấn đề, nhưng thấy một đống hành củ không ai muốn cắt, chỉ có bà chủ đang cắt ở đó, tôi biết mình cũng không nhất định có thể chịu được cái mùi cay nồng xông lên mũi, nhưng tôi là người tu luyện, gặp việc không né tránh, nên tiến về phía trước, vì vậy tôi đã không do dự đón lấy con dao từ tay bà chủ, cùng lúc đó, một mùi cay nồng xông thẳng lên mặt, tôi đột nhiên cảm thấy nước mắt chực trào ra quanh mắt và sắp rơi xuống. Tôi nhẫn vững, trong tâm có thói quen đọc thuộc bài “Uy Đức, Hồng Ngâm” của Sư phụ.

Tôi vừa cắt, trong tâm vừa thầm đọc thuộc, hết lượt này đến lượt khác, mười mấy phút trôi qua, tôi cũng cắt được rất nhiều, tôi chợt nhận ra rằng nước mắt không còn chảy nữa, mà mắt vẫn khô, mắt mở cũng tốt, và dường như không có chút cay nào. Tôi cố ý ngửi thử, cũng chẳng ngửi thấy gì, thực sự thần kỳ! Tôi còn cảm thấy rất thoải mái, làm việc nhẹ nhàng không mệt, tôi cứ vừa đọc thuộc vừa cắt, cho đến khi bà chủ nói đủ rồi, tôi mới dừng lại. Những người trong bếp thấy tôi chẳng hề bị cay mắt, dường như còn rất thoải mái, bèn hỏi tôi có cay không, tôi mỉm cười nói “không cay”, thực sự không cay!

Trước đây khi làm việc, tôi thích đọc thuộc “Hồng Ngâm”, vì môi trường trong nhà hàng ồn ào phức tạp và thời gian phân tán, học thuộc nhất thời không nhớ, nên thuận tiện nhớ tới đâu thì đọc tới đó, hễ đọc thì dường như có điện sung mãn khắp thân vậy, làm việc nhẹ nhàng, không cảm thấy mệt chút nào, tôi đã gần 60 tuổi và tôi có thể hầu bàn (phục vụ) như những người trẻ tuổi, không chút thua kém. Đôi khi người trẻ không muốn làm công việc dơ bẩn mệt nhọc, tôi sẽ làm nhiều hơn, ví dụ như chà rửa nhà vệ sinh và dọn dẹp những thứ mà khách nôn mửa. Vì vậy, tôi đã hình thành thói quen đọc thuộc “Hồng Ngâm”, lần này tôi lại được thể nghiệm sức mạnh thần kỳ của bài “Uy Đức”.

Hy vọng những người trúng độc hại thâm sâu vẫn đang trong mê có thể cho bản thân một lần cơ hội, buông bỏ quan niệm vô Thần luận, đích thân cảm thụ một lần sự thần kỳ siêu thường của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ. Tiếp nhận chân tướng mà đệ tử Đại Pháp đã trao cho chư vị dưới áp lực và nguy hiểm vô vàn, lưu lại cho bản thân một con đường, “tam thoái bảo bình an”, để có thể có một tương lai tốt đẹp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/19/背《洪吟》的神奇威力-440211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/22/200006.html

Đăng ngày 01-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share