Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 27-04-2022] Hơn 2.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện ở Flushing, New York, để tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999, 23 năm trước. Sau cuộc diễu hành lớn, các học viên đã tổ chức một lễ mít-tinh trên Đại lộ Kissena cạnh thư viện công cộng. Họ kỷ niệm sự kiện 390 triệu người Trung Quốc đã lựa chọn tương lai tươi sáng bằng cách thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Các chức sắc phát biểu tại sự kiện đã kêu gọi nhân loại thức tỉnh và lưu ý đến tội ác của chế độ Trung Quốc.

7e16e8d50da5e0d180ad2c580d76bd1d.jpg

Các học viên tổ chức lễ mít-tinh ở Flushing, New York để kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999, cách đây 23 năm.

Các học viên từng tham gia cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 4 và các nhân vật nổi tiếng đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, kêu gọi mọi người thoái ĐCSTQ. Bà Martha Flores-Vazquez, một lãnh đạo quận ở Flushing, cổ vũ mọi người học theo tinh thần của Pháp Luân Công. Anh Kim Se-Hoon, chủ tịch Liên minh các Quốc gia bị Nô dịch, đã vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ. Một thanh niên làm việc ở Phố Wall chia sẻ về việc anh ấy đã thoái ĐCSTQ với tên thật của mình và sau đó bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những người tham gia khác kêu gọi đả đảo ĐCSTQ và quy trách nhiệm cho những tội ác phản nhân loại của nó.

Giải thể ĐCSTQ ngay lập tức

Bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, phát biểu rằng cách đây 23 năm, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Trung Nam Hải, trụ sở chính của ĐCSTQ, để yêu cầu quyền tự do tín ngưỡng. Phong thái ôn hòa của họ ngày hôm đó đã khiến cả thế giới phải thán phục. Kể từ sự kiện đó, những nỗ lực nhằm vạch trần bản chất thật của ĐCSTQ của các học viên đã gây ấn tượng với người dân thế giới và khiến ĐCSTQ sợ hãi. Các học viên mang lại ánh sáng và hy vọng cho những người đang phải chịu thống khổ dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ.

Bà Dịch kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm. Bà nói, “Lịch sử đã đi đến một thời điểm quan trọng và mọi người phải lựa chọn giữa thiện và ác.” Bà khuyến khích mọi người giúp truyền rộng sự thật về Pháp Luân Công và thức tỉnh những người bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Bà cho biết: “Khi một người lựa chọn chính nghĩa và lòng nhân ái, họ sẽ được Thần Phật phù hộ và có một tương lai tươi sáng.

Sau đó, bà kêu gọi tất cả người dân Trung Quốc không cúi đầu trước tà ác mà hãy dũng cảm thoái xuất ĐCSTQ một cách công khai.

Lãnh đạo quận Flushing: Năm nào chúng tôi cũng sát cánh cùng Pháp Luân Công

Bà Martha Flores-Vazquez, lãnh đạo Đảng Dân chủ của quận 40, tiểu bang New York, phát biểu rằng bà chưa bao giờ thấy một cuộc diễu hành được tổ chức quy củ, đẹp mắt và giàu lòng nhân ái như thế. Bà từng nói nếu trời mưa, bà sẽ không đến, nhưng tinh thần cao thượng bao gồm lời nói, khả năng lãnh đạo và sự kiên trì của các học viên đã khiến mưa ngừng rơi.

2857dc22473504f12e3cf19010989c84.jpg

Bà Martha Flores-Vazquez, lãnh đạo đảng Dân chủ của quận 40, tiểu bang New York, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Bà Flores-Vazquez nói, “Năm nào tôi cũng sẽ sát cánh cùng các bạn.” Bà nhấn mạnh rằng quận 40 không khoan nhượng đối với bạo lực và sẽ bảo vệ những học viên can đảm này. “Chúng tôi đang học hỏi từ các bạn, và chúng tôi cảm ơn các bạn!”

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là tượng đài về đạo đức của nhân loại

Bà Lý Hội Lai, đến từ Bắc Kinh, nhớ lại trải nghiệm của bà khi tham gia cuộc thỉnh nguyện 23 năm trước. Bà kể rằng các học viên rất yên lặng trong bầu không khí trang nghiêm. “Cảnh sát thấy chúng tôi rất giữ trật tự, thậm chí chúng tôi không có bất kỳ biểu ngữ hay khẩu hiệu nào, vì vậy họ trở nên thoải mái và còn nói chuyện với nhau.” Đến khoảng 9 giờ tối, mọi người bắt đầu rời đi. Bà Lý nói với viên cảnh sát đang quay video họ, “Ở đây có bao nhiêu người thế này, mà đến một mẩu rác cũng không bỏ lại. Ngay cả đầu mẩu thuốc lá cũng được nhặt đi. Còn có ai tốt hơn họ chứ?”.

fd7104f209f6b98d45a860d2a27cc5ea.jpg

Bà Lý Hội Lai, từ Bắc Kinh, hồi tưởng lại cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Bà Lý cho biết các học viên đã thực hiện quyền công dân của họ khi tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày hôm đó và họ không vi phạm pháp luật.

Tôi xin lỗi Pháp Luân Công

82f63e45ce0f72a59bee35d5ffb66852.jpg

Anh Kim Se-Hoon, Chủ tịch Liên minh các Quốc gia bị Nô dịch của Ủy ban về Nguy cơ hiện nay, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Anh Kim Se-Hoon, Chủ tịch Liên minh các Quốc gia bị Nô dịch của Ủy ban về Nguy cơ hiện nay: Trung Quốc, cho biết 10 năm trước, anh không ủng hộ Pháp Luân Công mà ủng hộ ĐCSTQ. Khi học trung học, anh từng tranh luận với bạn của mình rằng ĐCSTQ nên đàn áp Pháp Luân Công bởi nếu không pháp môn này sẽ trở thành mối đe dọa đối với chế độ hiện tại. Ở trường đại học, anh tin rằng Trung Quốc đại diện cho tương lai và là hình mẫu của thế giới.

Khi ĐCSTQ thuê côn đồ tấn công các học viên ở Flushing vào năm 2008, anh nghĩ Pháp Luân Công đáng bị như thế. “Tôi đã quá u mê trước những tuyên truyền của ĐCSTQ, và không hề biết rằng chủ nghĩa cộng sản đã gây ra những thảm họa kinh hoàng: ĐCSTQ giết các học viên và bán nội tạng của họ. Nó còn bức hại những người theo đạo Cơ đốc, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và cư dân Hồng Kông”.

Cho đến một ngày mùa đông lạnh giá năm 2012, anh Kim gặp một nữ học viên đang phát tờ rơi bên ngoài thư viện công cộng ở Flushing bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Khung cảnh này khiến anh nghĩ đến những nạn nhân của ĐCSTQ mà anh chưa từng nghĩ tới trước đây. Người học viên đã mô tả cách cô ấy bị bức hại và nói với anh rằng cô và em gái cô không làm gì sai nhưng ĐCSTQ đã bức hại họ. Xúc động bởi câu chuyện của cô, anh Kim bắt đầu suy xét lại những gì anh tin tưởng.

Anh nói với các học viên, “Sự tận tâm của các bạn đã thay đổi tôi, và tôi bắt đầu tìm kiếm sự thật. Tôi đã xem Truyền hình NTD và đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Tôi đã không thông cảm với những nạn nhân của chế độ ĐCSTQ bạo lực. Tôi xin lỗi tất cả các bạn”.

“Tôi muốn nói với các thành viên của ĐCSTQ, đặc biệt là những người trong Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York: nếu tôi có thể thay đổi, thì các bạn cũng có thể thay đổi”.

Đã đến lúc loại bỏ ĐCSTQ

Ông Thái Quế Hoa, một nhà hoạt động dân chủ, phát biểu rằng nhân loại cần phải loại bỏ ĐCSTQ. “Trong suốt nhiều thập kỷ, nó đã gây ra cho người dân Trung Quốc nhiều tai họa lớn và hiện đang hủy diệt toàn nhân loại. Loại bỏ ĐCSTQ là một trong những vấn đề cấp bách nhất liên quan đến sự sống còn của mọi người, là nhiệm vụ của tất cả những ai muốn tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.“

Ông Dương Sỹ Thông từ Liên minh Chính nghĩa Cơ đốc phát biểu rằng ĐCSTQ đã phong tỏa Thượng Hải để loại bỏ virus COVID 19, khiến cho hàng loạt người chết vì đói, bệnh tật và tự tử. “Từ một thành phố phát triển về kinh tế và văn hóa bậc nhất Trung Quốc, bây giờ Thượng Hải chẳng khác gì địa ngục trần gian, và mọi người cảm thấy cuộc sống của họ trở nên vô nghĩa. Có thể thấy, chính sách phòng chống dịch bệnh của ĐCSTQ không nhằm mục đích đẩy lùi dịch bệnh, mà dùng bạo lực ép người dân phải tuân theo và không cho người nhân chống cự hay bạo loạn.” Ông chỉ ra rằng, “Để loại bỏ virus Trung Cộng, trước tiên thế giới phải loại bỏ ĐCSTQ.”

b344bd929759292b30c7b48e31993717.jpg

Cô Trương Minh Huệ kể lại sự bức hại mà gia đình cô đã trải qua.

Cô Trương Minh Huệ, 23 tuổi, kể rằng gia đình cô có 11 người tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ĐCSTQ đã bắt nhiều người trong số họ vào các trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức, trung tâm tẩy não và lục soát nhà của họ. Cô đã bị tổn thương và sống trong nỗi sợ hãi triền miên. Sau khi cô đến Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã cầm tù cha cô trong bốn năm. Trong cuộc mít-tinh, cô kêu gọi cảnh sát Trung Quốc không bán linh hồn và lương tâm của họ cho ĐCSTQ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ban hành lệnh cấm pháp môn này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/27/441814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/29/200099.html

Đăng ngày 03-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share