Bài viết của học viên mới tại Thanh Hải

[MINH HUỆ 11-01-2022] Tôi là học viên mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ ngày 16 tháng 12 năm 2020. Năm 2015, tôi đã từng tiếp xúc với Đại Pháp, lúc đó mẹ chồng tôi đang luyện Pháp Luân Công, bà nói với tôi công này tốt lắm, con cũng luyện đi! Khi đó tôi bị đau lưng, nên cũng muốn thử theo mẹ luyện Pháp Luân Công. Học khoảng một tuần, thì tôi về nhà riêng. Sau khi về nhà, tôi không kiên trì luyện, nên đã quên mất.

Hơn một năm trước, tôi mắc bệnh chàm, toàn thân ngứa ngáy đến nỗi cả đêm không ngủ được. Trong hơn nửa năm, tôi luôn tìm đến bệnh viện, hễ có biện pháp chữa trị nào thì tôi đều thử qua. Tuy đã chữa trị nhiều lần nhưng vẫn không khỏi, sau đó tôi uống thuốc, nhưng cũng chẳng có hiệu quả, hai chân sưng tấy và mưng mủ.

Mẹ chồng thấy vậy, bèn nói với tôi: “Con đã uống nhiều thuốc, chịu đựng thời gian lâu vậy cũng chẳng khỏi, hay là con theo mẹ luyện công nhé!”
Tôi nói: “Dạ vâng, con sẽ theo mẹ học Pháp Luân Công.” Tôi nghĩ, mình đã đồng ý với mẹ, lần này mình dứt khoát sẽ không bỏ cuộc, nhất định phải kiên trì mới được.

Tôi đã bước vào tu luyện kể từ ngày đó. Lúc mới tu luyện, tôi vẫn chưa bỏ thuốc, hơn nửa tháng sau tôi mới ngộ ra, vừa luyện công vừa uống thuốc là không được, nên tôi lập tức bỏ thuốc và không uống lại nữa. Từ ngày đầu tiên theo học cho đến hôm nay gần như tôi chưa từng bỏ lỡ luyện công ngày nào.

Lúc luyện bài công pháp thứ hai, ban đầu tôi bão luân nửa tiếng đồng hồ, một tháng sau tôi chuyển sang bão luân một tiếng đồng hồ. Lúc bão luân, cẳng chân, bàn chân, cánh tay rất ngứa và khó chịu, có mấy lần tôi vừa khóc vừa kiên trì luyện.

Vì quá ngứa, tôi lại cố gắng chịu đựng, nên hai chân bắt đầu run rẩy, không nghe theo lời tôi nữa. Tôi sợ mình đứng không vững, nên đã dồn lực vào chân để bám trụ. Lúc tôi cảm thấy không thể tiếp tục kiên trì, tôi bèn nhớ Sư phụ giảng:

”Cật khổ đương thành lạc” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Tôi mặc niệm trong tâm câu thơ của Sư phụ, và kiên trì luyện cho xong bài công pháp thứ hai.

Hai chân tôi sưng vù, hơn nữa còn chảy mủ và rất ngứa. Lúc luyện tĩnh công, tôi không thể gập hai chân lại, đầu gối nhô lên rất cao, đầu gối bên trái đã từng bị chấn thương nên rất khó chịu, tôi ngồi không vững, tôi bèn nghĩ hay mình tháo chân ra, không luyện nữa. Khi ấy dường như tôi đã nghe Sư phụ nói chuyện với mình: Nhẫn một chút là sẽ qua khỏi. Tôi bèn nói với bản thân: Mình nhất định phải nghe lời Sư phụ:

”Quan quan đô đắc sấm” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Tôi nghĩ, hôm nay mình từ bỏ thì ngày mai phải làm lại từ đầu, bây giờ mình đang tiêu nghiệp, chịu khổ mới có thể tiêu nghiệp, cái khổ này mình nhất định phải chịu, mình phải kiên trì mới được!

Tôi đã kiên trì tiếp tục dưới sự khích lệ của Sư phụ. Có một hôm, tôi đọc bài chia sẻ trên Tuần san Minh Huệ, kể rằng đồng tu làm sao để luyện tốt tĩnh công, câu chuyện này khá giống với tình huống của tôi, tôi đã nhận được nguồn cảm hứng từ bài viết đó.

Từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 đến đầu tháng 4 năm 2021, tuy tôi chỉ mới luyện Pháp Luân Công hơn ba tháng, nhưng thân thể đã phát sinh biến hóa rất lớn: bệnh chàm hoàn toàn biến mất; trên người không còn ngứa cũng không còn sưng; có thể dùng được nước lạnh; ngủ ngon giấc; ăn cũng nhiều. Tôi đã tăng 10 cân.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi học được cách hướng nội tìm khi gặp bất cứ chuyện gì. Tôi đã vứt bỏ oán hận đối với bố mẹ chồng. Cả người cảm thấy tinh thần sung mãn, sức lực tràn trề. Hết thảy đều đến từ Đại Pháp.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ đã ban cho con sinh mệnh thứ hai, giúp con càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện Đại Pháp. Sư phụ giảng:

”Hãy vứt bỏ bất kể tâm nào, điều gì cũng chẳng nghĩ, lại làm hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, hết thảy đều ở trong ấy cả mà.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

Tôi nhất định nghe lời Sư phụ, chiểu theo lời dạy của Sư phụ mà tu bản thân. Tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng. Mới đầu, tôi không biết mở miệng thế nào, trong tâm cảm thấy sốt ruột. Sau này, tôi thường xuyên đọc Tuần san Minh Huệ, giao lưu với đồng tu, từ từ học hỏi, rồi cũng biết giảng chân tướng. Bây giờ hễ có cơ hội thì tôi liền giảng. Mặc dù số người khuyên thoái còn ít, nhưng tôi nhất định sẽ kiên trì tiếp tục, kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, kiên định tu luyện.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/11/新學員-謝謝師父給了我第二次生命-436651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/13/199176.html

Đăng ngày 10-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share