[MINH HUỆ 25-04-2021]

Hơn 10.000 người trật tự đứng chờ trên vỉa hè bên ngoài cổng phía Tây và phía Bắc của Trung Nam Hải, có thể thấy nhiều người không phải dân địa phương, một số đã lặn lội đường xa tới đây, dường như vẫn chưa kịp nghỉ ngơi. Mặc dù người đông như vậy nhưng lại không nghe thấy tiếng tiếng ồn nào. Nhìn về phía xa có thể mơ hồ cảm nhận được những con người này tụ hội tại một nơi dường như là đang cùng nhau chờ đợi một điều gì đó.

Lúc này, Giang Trạch Dân đã ý thức được Pháp Luân Công có thể trở thành công cụ để ông ta thanh trừng phe đối lập trong nội bộ Đảng. Ông ta cùng những thân cận như Tăng Khánh Hồng và La Cán đã thành lập cơ quan chuyên trách bức hại Pháp Luân Công, chính là Phòng 610. Quyền lực thực tế của Phòng 610 vượt trên cả Tòa án, Viện kiểm sát và các ban ngành quan hệ công chúng thậm chí là không chịu kiểm soát của pháp luật.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.youtube.com/watch?v=1LtDYNHaJOo

Đăng ngày 25-04-2022;

Share