[MINH HUỆ 25-08-2021]

Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng khiến cô đau đớn như muốn chết đi. Nhìn thấy cha mẹ sau khi tu luyện tinh thần luôn lạc quan vui vẻ, cô quyết định rằng còn nước còn tát và chủ động đề nghị tham gia lớp học Pháp Luân Công. Ngày 21/12/1994, cô Triệu Du bước tới sân vận động Quảng Châu, cũng là nơi lớp giảng Pháp của Đại sư Lý Hồng Chí được tổ chức lần cuối ra công chúng. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Trong vòng 8 ngày, trải qua 10 buổi học, mỗi buổi học cô Triệu Du đều tĩnh tâm lắng nghe. Dường như cô được tiến nhập vào một thế giới tường hòa đẹp đẽ, không còn cảm giác đau đớn của bệnh nữa.

Khi ấy cô Triệu Du tự nhủ trong tâm. Đây chính là điều mình muốn. Từ chỗ không tín ngưỡng, cô đã biết đến Đại Pháp, từ chỗ luyện công chữa bệnh khỏe người đến minh bạch nội hàm của tu luyện. Cô đã tìm lại được sự tươi sáng của nhân sinh.

Năm 1999, Trung Cộng bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công, cô Triệu Du vì không từ bỏ tu luyện nên đã 2 lần bị Trung Cộng giam giữ phi pháp. Trong 15 ngày bị bắt hai lần, phải lao động cải tạo 2 năm. Sau đó cô trường kỳ bị theo dõi và giám sát, bất đắc dĩ đành rời khỏi quê hương. Nhưng điều bất biến là cô vẫn luôn kiên định con đường tu luyện của mình.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/25/429915.html

Đăng ngày 27-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share