[MINH HUỆ 14-04-2019]

Ồ, vẫn có người nói tôi tốt sao? Một người cô độc đã lâu như tôi, đột nhiên thấy sống mũi cay cay, suýt rơi nước mắt. “Chị ơi, em tặng chị một đĩa DVD chương trình Shen Yun xem rất hay.“ Sự chân thành của cô bé đã khiến tôi cảm động. Ở nhà người bạn, tôi vừa khóc vừa xem hết chương trình Shen Yun. Tựa như lần đầu tiên biết thế nào là cảm động! Ngọn núi băng trong lòng tôi đã tan chảy. Tôi bắt đầu thấy nhớ nhà.

Sáng hôm sau, tôi quay lại chỗ bé bé phát tờ rơi “quảng cáo.” Thấy ở đó có tờ “Tuần báo Minh Huệ”, liền cẩn thận đọc hết từng bài một. Sự cảm động và hân hoan ùa đến trong tâm tôi, hết lần này đến lần khác.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@minhhue.net

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/14/真相短视频-“小太妹”今昔-385116.html

Đăng ngày 26-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share