[MINH HUỆ 27-08-2021]

Ngày hôm sau, khi cả nhà ăn cơm xong, cậu ấy đến trước mặt tôi, nắm chặt lấy bàn tay tôi không buông và nghiêm túc nói: “Anh à, anh đã thoái đảng giúp em chưa?” Tôi nói: “Đã thoái rồi.” Cậu ấy lại nói: “Anh nhất định phải thoái đảng cho em, nhất định anh không được quên.” Là người tùy tùng thân cận của quan chức cấp phó quốc gia, rất nhiều vụ việc của quan chức cấp cao, cậu ấy đều đã tiếp xúc, nên hiểu rõ Trung Cộng đã làm rất nhiều việc xấu xa, và lo ngại mình sẽ bị liên lụy khi Trời diệt Trung Cộng.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/27/430069.html

Đăng ngày 15-03-2022;

Share