Bài viết của học viên Tinh Oánh ở Trung Quốc

[Minh Huệ 18-07-2011] Vào sáng ngày 11 tháng 7, tôi đã gặp một phụ nữ trung niên trên đường đến học Pháp. Khi chúng tôi đi cùng với nhau, tôi hy vọng đề cập tới chủ đề của Pháp Luân Công. Giao thông hỗn độn do việc đào đường, do đó, tôi nhắc nhở cô ấy coi chừng xe. Cô ấy nói, “Đúng. Tôi sống gần đó. Những ngày gần đây, không chỉ tiếng ồn của xe cộ, mà còn có rất nhiều tiếng pháo nổ. Nó giống như một lễ hội”. Tôi nói, “Chị có biết tại sao không?” Cô ấy hỏi “Để chào mừng khai trương một số công trình xây dựng à?” Tôi nói, “Không phải. Tôi nghe nói là vì truyền hình khu vực châu Á ở Hồng Kông và một số cơ quan thông tấn nước ngoài đã thông báo rằng Giang Trạch Dân đã chết hoặc sắp chết. Đó là tin vui, vì vậy mọi người mua pháo nổ và thắp sáng để ăn mừng. Người ta nói rằng pháo nổ hầu như được bán hết. Có lẽ chúng ta nên đi mua một ít và đốt để đuổi tà”.

Người phụ nữ hỏi, “Có phải vậy không? Làm thế nào mà mọi người ghét Giang Trạch Dân nhiều đến vậy?” Tôi trả lời: “Thực tế, ông ta đã phạm tội lớn. Sau khi ông lên nắm quyền, ông đã bán đứng 1,5 triệu km2 lãnh thổ Trung Quốc cho Nga, tương đương với 3 tỉnh Đông Bắc của Trung Quốc. Sau đó, ông ta thừa nhận: “Quả thực điều đó là một tội lớn. “Sau đó, tôi kể lại cho cô ấy một số hành động bất lương của chế độ Giang Trạch Dân và 80 triệu sinh mệnh vô tội đã mất đi dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong những năm qua. Bằng cách này, tôi đã mô tả tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Bởi vì vấn đề của Trung Quốc chủ yếu là đạo đức và tinh thần, tôi nhấn mạnh sự quan trọng mang tính cứu độ sinh mệnh rằng cô ấy nên thoái Đảng. Tôi nói với cô về việc phát hiện ra hòn đá ở tỉnh Quý Châu có khắc chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.” Tôi đoán “Chắc chắn, điều này là một lời kêu gọi thức tỉnh trong tim và tâm trí của những người tin tưởng.”

Đối với việc thoái ĐCSTQ, tôi nói với cô ấy rằng, Thần Phật chỉ xét nhân tâm, dù dùng tên thật hay biệt hiệu đều được cả. Tôi nói với cô ấy rằng, thiên tai xảy đến xã hội nhiều như vậy, cô sẽ được may mắn nếu nhớ đến câu: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Người phụ nữ khá cảm động và đồng ý thoái ĐCSTQ tại chỗ ngay sau đó.

Sau đó tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đang có mặt trên hơn 100 quốc gia trên thế giới, và đã có vô số kinh nghiệm kỳ diệu của các học viên Pháp Luân Công. Người sáng lập môn Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí, đã nhận được nhiều lời khen tặng. Ngài muốn các đệ tử Đại Pháp vị tha và cứu nhiều người càng tốt. Tôi nói với cô ấy rằng các học viên tại Trung Quốc phải mạo hiểm sinh mệnh của mình để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công với mục đích để cứu độ họ. Tôi nói thêm: “Nhiều người thân của tôi cũng là học viên Đại Pháp. Tất cả họ đã được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp, với nhiều bệnh nan y đã được chữa khỏi. Không những thế, cộng đồng nơi họ sống cũng được hưởng lợi ích từ tinh thần giúp đỡ mọi người của họ”.

Tôi nói với người bạn mới: “Có mối quan hệ nhân duyên giữa chúng ta, vì vậy tôi đã chia sẻ tất cả những điều này với chị hôm nay”. Tôi kết thúc bằng câu nói: “Thật là vui và tôi hy vọng rằng chị sẽ kể với bạn bè và người nhà của chị về điều này”.

Cô ấy nói: “Tôi sẽ làm vậy. Bạn thật sự là một người chính trực”. Chúng tôi chia tay với những lời chúc nồng ấm.

Tôi tin rằng cho dù Giang sắp chết hoặc đã chết, thì cũng là tin tốt. “Pháo” nổ là một điềm báo tốt đẹp để thúc giục mọi người thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/18/由放鞭炮引起的话题-244050.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/25/126994.html

Đăng ngày 18-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share