Theo một học viên người Hungary

[MINH HUỆ 14-07-2011] Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2011, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có chuyến viếng thăm hai ngày tới Budapest, để tham gia nhiều cuộc họp với các nghị sỹ Hungary. Các học viên Pháp Luân Công người Hungary đã gửi đơn xin phép được tổ chức một cuộc diễu hành hòa bình để công chúng biết về cuộc đàn áp tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đơn xin phép của họ đã bị Sở chỉ huy cảnh sát liên bang từ chối không lý do. Nhận ra rằng thời gian rất gấp và có can nhiễu nghiêm trọng, các học viên đã làm hết sức để nhân cơ hội này ôn hòa khiến mọi người biết đến sự hiện diện của mình và giảng chân tướng.

Đầu tiên các học viên đi đến tòa án Budapest để tìm cách khắc phục hợp pháp, vì việc từ chối đơn xin phép của họ là trái với hiến pháp, và rõ ràng là chính phủ đang bị sức ép của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (Xem thêm thông tin tại đây )

Mặc dù một cuộc diễu hành độc lập không được cấp phép, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã gia nhập với những cảnh sát dẫn đường khi họ xuất hiện tại những nơi mà phái đoàn ĐCSTQ có kế hoạch đi đến. Đứng gần tòa nhà Nghị sĩ Hungary, các học viên đã mặc áo có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn” để gây chú ý với phái đoàn ĐCSTQ và những người ủng hộ về sự hiện diện của Pháp Luân Công, cũng như một hình thức phản đối ôn hòa việc ĐCSTQ giam giữ và tra tấn các học viên.

Khi phái đoàn đi qua, ĐCSTQ để những người ủng hộ thực hiện những gì họ từng làm khi chào đón ĐCSTQ ở các nước khác: đó là giữ học viên tránh được nhìn thấy và sách nhiễu họ. Trong trường hợp này, những người ủng hộ ĐCSTQ đã dùng nhiều lá cờ đỏ lớn để hoàn toàn che khuất các học viên. Một học viên từ Áo đã bị thương ở sau tai sau khi bị cán cờ đâm trúng. Một học viên khác ở Ba Lan đã bị cuốn trong lá cờ. Bất ngờ là cảnh sát ở đây đã kiểm tra danh tính các học viên, những người nhẫn nại, và không phản đối những ngược đãi của nhiều người ủng hộ ĐCSTQ, trong khi những người ủng hộ này hành động một cách hiếu chiến thì không bị cảnh sát kiểm tra gì.

Bất chấp điều này, các học viên đã hướng nội và nói chuyện với cảnh sát trong cả ngày để giảng chân tướng cho họ. Mỗi lần, các học viên đều nhấn mạnh rằng họ không phản đối Thủ tướng Trung Quốc, nhưng họ thỉnh nguyện cho những học viên bị giam tại Trung Quốc và yêu cầu Thủ tướng đem những kẻ đàn áp ra công lý. Ngay cả khi cảnh sát hành động theo chỉ đạo từ cấp trên, mỗi người họ đã có cơ hội để biết sự thật bằng việc giúp học viên đưa những người ủng hộ ĐCSTQ về phía sau hoặc chuyển họ đi.

2011-7-13-Hungary-Appeal-01_small.jpg

Người ủng hộ ĐCSTQ quấy nhiễu các học viên

2011-7-13-Hungary-Appeal-02_small.jpg

Học viên giảng chân tướng cho cảnh sát

Trong tương lai, khi học viên tiếp tục giảng chân tướng cho chính phủ và cảnh sát ở Hungary, và khi can nhiễu giảm đi, thì chính phủ Hungary phải có lập trường mạnh mẽ hơn để ủng hộ các cuộc diễu hành hòa bình của học viên Pháp Luân Đại Pháp. Như có thể thấy ở nhiều quốc gia khác, cách mà một chính phủ tự đặt vị thế trong những vấn đề cơ bản liên quan đến ĐCSTQ và Pháp Luân Công đều có một ảnh hưởng to lớn đến xã hội.

Giảng chân tướng cho các viên chức nhập cư Hungary khi họ giữ một học viên người Trung Quốc trong sáu giờ

Can nhiễu không chỉ giới hạn ở việc chính phủ từ chối cho phép diễu hành. Học viên Pháp Luân Đại Pháp người Trung Quốc duy nhất ở Hungary, bà Trương Tiểu Bình, và con gái đã nhận được thông báo từ Cục công dân và di trú Hungary đến bộ phận quản lý người nước ngoài vào 8 giờ sáng ngày hôm sau (thứ bảy, ngày 25 tháng 6) để cung cấp thông tin.

Bà Trương thấy yêu cầu này là không bình thường, nhưng vẫn đến cục di trú cùng một số học viên khác. Lúc đầu, viên chức nhập cư phản đối một cách mạnh mẽ sự hiện diện của các học viên đi cùng. Các học viên chỉ đơn giản muốn biết tại sao bà Trương và con gái bà bị gọi đến văn phòng ngoài giờ làm việc – và tại sao họ cần cung cấp thông tin – vào ngày Thủ tướng Trung Quốc đến thăm. Viên chức này đã không trả lời được trong thời gian dài. Sau đó các viên chức cố gắng kích động và thao túng các học viên đi kèm, để cố tìm được một lý do loại các học viên ra khỏi tòa nhà. Họ đưa ra nhiều lý do khác nhau để các học viên phải rời đi, nhưng các học viên vẫn ở lại. Các học viên giữ bình tĩnh và hợp tác với các viên chức nhập cư.

Một viên chức đã yêu cầu các học viên Trung Quốc đưa ra các giấy tờ tùy thân của họ, đã không thể tin được khi học viên nói rằng họ không có hộ chiếu. Các học viên đi cùng nói với nhân viên đó rằng họ không có hộ chiếu vì Đại sứ quán Trung Quốc ở Budapest đã tịch thu hộ chiếu của họ từ 10 năm trước, sau khi bà Trương từ chối ký vào một giấy bảo đảm dừng tập Pháp Luân Công.

Các viên chức nhập cư đã dùng nhiều phương pháp để kiểm tra sự nhẫn nại của các học viên, những người hy vọng sẽ xuất hiện ở nơi phái đoàn Trung Quốc sẽ đến vào chính ngày đó. Nhưng sau một giờ, một viên chức nhập cư nói rằng một cuộc phỏng vấn cá nhân là cần thiết với bà Trương. Lá thư ban đầu không nói gì về một cuộc phỏng vấn, và các học viên không rõ mục đích của nó là gì. Các viên chức ở đó không cho các học viên đi cùng, kể cả con gái của bà Trương, có mặt cùng bà tại cuộc phỏng vấn. Các học viên đã giữ bình tĩnh và hợp tác, tin tưởng rằng không có điều gì xấu sẽ xảy ra. Không có người phiên dịch, bà Trương đã mạnh dạn tham dự buổi phỏng vấn. Ban đầu, các học viên bị chuyển đến một khu vực lân cận, nhưng ngay sau đó họ bị chuyển đến một tòa nhà riêng biệt nơi họ đã bị giữ ở đó trong sáu giờ – và phải trả lời nhiều câu hỏi khác nhau.

Các học viên đi cùng bà Trương đã dùng thời gian đó để giảng chân tướng. Họ nói chuyện với mỗi nhân viên nhập cư ở đó, giải thích chi tiết lý do đằng sau cuộc thỉnh nguyện của họ và làm thế nào mà kế hoạch phản đối của họ bị cảnh sát từ chối. Họ nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp dã man, mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc. Mỗi viên chức đều nghe một cách chăm chú, và nhiều người trong số họ đã bị xúc động sâu sắc bởi sự hy sinh của những học viên đã qua đời vì tra tấn tại Trung Quốc.

Một viên chức nhập cư, một thanh niên trẻ, đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trước đó và thậm chí còn tìm kiếm nó trên mạng Internet. Anh cũng thừa nhận về những bằng chứng của cuộc bức hại. Anh nói “Tôi quan tâm đến những việc này, thật là tốt, thực sự tốt [vì đã có cuộc trò chuyện này].

Nhiều viên chức khác thì hoài nghi. Một nam viên chức đã lớn tuổi miêu tả các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn như là một “khẩu hiệu”, và ông ấy không hiểu ý nghĩa thực sự của những câu chữ đó là gì. Một học viên đã giải thích nhẹ nhàng “Không lâu trước đó, một em bé sáu tuổi cũng hỏi giống như vậy. Tôi đã nói với em “Luôn sống tốt, thật thà, và là một đứa trẻ tốt; nói sự thật; nếu ai đó đánh em, đừng đánh trả họ và đừng làm hại ai; biết nghe lời cha mẹ và có hiểu biết, biết tôn trọng những người khác.” Vị viên chức này đã cười sau khi nghe thấy điều đó, ông nói “Ngày nay ở trên thế giới này thật khó có thể chân thật, vì ai cũng muốn lợi dụng và mọi người sẽ đều vượt qua bạn.” Tuy nhiên, sau đó ông đã đồng ý rằng một người tốt đóng vai trò như những kiểu mẫu mà chỉ ra cho người khác cách sống, và điều đó đáng để trở thành một người tốt. Một học viên đã kể với viên chức này câu chuyện về cha mẹ anh ấy, cũng tầm tuổi ông, vốn được sinh ra chế độ Cộng sản cũ và đã ngấm sâu tư tưởng Cộng sản – những điều trái ngược với Chân – Thiện – Nhẫn. Câu chuyện của anh ấy, cùng với trường của các học viên, đã giúp thức tỉnh viên chức này và thuyết phục ông đến đứng cùng người học viên trẻ và mỉm cười, cám ơn anh, và hỏi thêm thông tin.

Các viên chức khác cũng quan tâm đến cuộc bức hại và việc tập luyện, và đã chủ động đến nói chuyện với các học viên.

Sau khi các học viên giảng chân tướng trong buổi phỏng vấn, các viên chức nhập cư phát hiện rằng mọi thứ đều có sự sắp xếp. Họ thậm chí còn xin lỗi vì sự bất tiện và thái độ ban đầu của họ. Họ chúc các học viên “may mắn trong công tác tương lai” và cười khi họ nhìn các học viên rời đi, và nói rằng họ hy vọng cuộc đàn áp ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/14/126711.html
Đăng ngày 16-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share