Bài viết của Đức Tường, Đức Long và Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-03-2022] Bảy đoàn Nghệ thuật Biểu Diễn Shen Yun đang có chuyến lưu diễn tại Bắc Mỹ và Châu Âu, họ thể hiện những giá trị và nghệ thuật truyền thống một cách thuần khiết nhất. Khán giả vô cùng ấn tượng bởi nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ, sự phối hợp hoàn hảo và cách khắc họa Thần một cách sống động trong các tiết mục, nhiều khán giả đã hỏi về môn tu luyện đã biến những điều này thành có thể – Pháp Luân Đại Pháp.

1611c4d85f67c0008f767ab4d483d7d8.jpg

Quầy quà tặng của Shen Yun tại Nhà hát David H. Koch ở Trung tâm Lincoln trong các buổi biểu diễn tại Thành phố New York từ ngày 10 đến 20 tháng 3 năm 2022. Quầy có bán sách Chuyển Pháp LuânPháp Luân Công. Những năm qua, đã có một số khán giả hỏi về “Pháp Luân Đại Pháp”. (Ảnh: do nhân viên quầy quà tặng Shen Yun)

Trong mười buổi biểu diễn của Đoàn Shen Yun New York tại Trung tâm Lincoln ở thành phố New York, nhiều khán giả cho hay họ bước ra khỏi nhà hát với cảm giác “Thần tính” của mình đã thức tỉnh. Một số khán giả đã mua sách Pháp Luân Đại Pháp và huy hiệu Pháp Luân trước khi rời nhà hát.

Theo các nhân viên của quầy quà tặng Shen Yun, năm nay, họ đã chuẩn bị sẵn cho khán giả sách Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công, các sách chính của Pháp Luân Đại Pháp vì những năm qua, nhiều khán giả đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp.

Các nhân viên cũng chia sẻ rằng trong số những khán giả đã mua sách, một số người nói: “Shen Yun đã thể hiện được sự vinh diệu của Thần và đánh thức Thần tính trong họ”; những người khác cho biết họ muốn tìm hiểu thêm vì họ đã thấy ánh hào quang dịu nhẹ tỏa ra từ các nghệ sỹ và thấy các nghệ sỹ Shen Yun là những người tu luyện chân chính; một số người cho hay “những món quà lưu niệm Shen Yun sẽ trở thành báu vật vô giá trong tương lai”; một số người háo hức mua những huy hiệu Pháp Luân khi biết chín chữ trên mặt sau của huy hiệu là “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”; một khán giả trẻ cho biết cô chắc chắn rằng: “Cuốn sách này (Chuyển Pháp Luân) có thể thay đổi thế giới quan của tôi.”

“Như là định mệnh”

296b7553424f51293bd08e3428ab43d3.jpg

Ông Bart và bà Susan Marks tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Reno, Nevada, ngày 20 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 20 tháng 3, ông Bart Marks, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Công ty Kim cương Fire and Ice, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Trang sức Rogers, đã thưởng thức Shen Yun cùng vợ ông, bà Susan tại Reno, Nevada.

“Buổi biểu diễn thật tuyệt vời. Thật xuất sắc. Cũng mang đầy tính giáo dục”, ông Marks cho hay.

Bà Marks cũng rất ấn tượng, bà chia sẻ cảm nhận sau khi xem những màn trình diễn: “Tôi không chỉ cảm nhận được năng lượng toát ra từ họ, mà còn cảm thấy chấn động mạnh toàn thân và cả tâm trí.“ Bà đặc biệt yêu thích tác phẩm cuối khắc họa những vị Thần từ Thiên thượng giáng hạ xuống nhân gian để cứu độ những người thiện lương.

“Tôi mua sách Chuyển Pháp Luân vì tôi thấy mình như đang đi trên một hành trình tâm linh… Tôi muốn nhiều người hơn nữa được biết đến Shen Yun và cuốn sách này”, bà cho hay. Bà cũng nhận ra rằng cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho những người đọc và bà muốn nhiều người được truyền cảm hứng hơn nữa.

Ông Marks cũng đồng ý. “Thật thú vị, bởi vì chúng tôi từng nhắc đến thiền định và có mong muốn được sống thuận theo tự nhiên, như là định mệnh vậy”, ông cho biết.

Ông cũng chia sẻ nhận thức về ý nghĩa của ca từ trong các bài hát Shen Yun: “Chúng ta không thể mang theo của cải vật chất. Chúng sẽ không đi theo chúng ta đời đời kiếp kiếp.” Xem Shen Yun giúp ông nhận ra “sự kết nối với những sinh mệnh cao hơn”.

Bà Marks muốn bày tỏ sự cảm kích tới Giám đốc Nghệ thuật và các nghệ sỹ Shen Yun: “Tôi muốn nói với họ rằng tôi thực sự đánh giá cao họ. Tôi rất yêu thích biên đạo múa và thông điệp của họ. Sẽ tuyệt làm sao nếu Shen Yun có thể biểu diễn ở Trung Quốc.”

“Tôi vẫn tìm kiếm bấy lâu nay”

e59d72231d07da3f68172dbf0ebaab3d.jpg

Ông Philip Sofianos (đầu tiên bên phải), anh trai ông, Niko Sofianos (đầu tiên bên trái), và người thân tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Hamilton, Canada, ngày 22 tháng 3. (Ảnh: Minghui.org)

Ngày 22 tháng 3, ông Philip Sofianos, một nhà môi giới thế chấp của Tập đoàn Tài chính Centum, đã xem Shen Yun cùng gia đình tại Hamilton, Canada.

“Buổi biểu diễn Shen Yun thật tráng quan”, ông Philip nói. Ông cũng chia sẻ rằng rất nhiều tiết mục trong chương trình rất xúc động.

“Một trong những câu chuyện đó là về Pháp Luân Đại Pháp. Sau buổi biểu diễn, tôi dự tính đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân này”, ông cho hay. Ông đã mua sách Chuyển Pháp Luân tại quầy quà tặng sau buổi biểu diễn.

“Tôi cảm nhận cuốn sách này đang gọi tôi. Khi thấy tên cuốn sách này và nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, tôi chợt nhớ đến một số bài báo mà tôi từng đọc. Nên tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

“Sau khi trải qua một sự thay đổi lớn trong đời, suốt sáu năm vừa qua, tôi đã không ngừng tìm kiếm. Tôi đã thử nhiều tín ngưỡng khác nhau”, ông Philip cho biết.

Anh trai của ông Philip, ông Niko Sofianos, cũng rất yêu mến buổi biểu diễn này. “Chúng tôi rất vinh dự được đến Phòng Hòa nhạc Ontario đầu tiên của Hamilton để xem Shen Yun. Cả hai chúng tôi đều thấy nên đưa ba mẹ chúng tôi đến xem. Sau khi xem Shen Yun, chúng tôi rất vui vì đã thực hiện được việc này”, ông Niko cho hay.

“Những người dẫn chương trình đã chia sẻ cho chúng tôi ý nghĩa của tên gọi Shen Yun, đó là: vẻ đẹp của những vị Thần khi múa. Vẻ đẹp bên trong của Shen Yun thực sự khiến tôi cảm động.”

“Chủ nghĩa vô thần và hệ tư tưởng cộng sản thực sự đã phá hủy nhân tính, nghệ thuật và tinh thần của con người. ĐCSTQ đã phá hủy nền nghệ thuật và những giá trị tinh thần của Trung Hoa. Giờ đây, nó cũng đang hủy hoại nền văn hóa phương Tây như thế.

“Shen Yun mang lại cho chúng tôi niềm hy vọng. Bất kể thời khắc nào, miễn chúng ta luôn nhớ sống tử tế và thiện lương, thì nội tâm của chúng ta sẽ trở nên an định hơn, và nhờ đó chúng ta có thể vượt qua những khó khăn”, ông Niko nói.

“Giải đáp mọi câu hỏi”

91e0c1bb9e0fc0767be2d01d47998995.jpg

Ông Franck Bernico và bà Karine Anneheim tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Nantes, Pháp, ngày 17 tháng 2. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 17 tháng 2, ông Franck Bernico, một Nhà văn tự do và bạn của ông là bà Karine Anneheim đã xem Shen Yun ở Nantes, Pháp.

“[Tôi] vô cùng ngạc nhiên khi được xem một buổi biểu diễn hay đến vậy. Quá tuyệt”, ông Bernico cho biết.

“Năm ngoái, chúng ta đã trải qua nhiều bất trắc, rồi còn dịch bệnh… Nhưng sau khi xem buổi biểu diễn này, vết thương tinh thần do những khó khăn và khổ nạn mà chúng ta đã chịu đựng trước đây dường như đã hoàn toàn biến mất.

“Buổi biểu diễn này như đã giải đáp mọi câu hỏi trong tâm chúng tôi… Khi các nghệ sỹ tận hưởng tinh thần đồng đội sau buổi biểu diễn, các nghệ sỹ múa và nhạc công đã tạo thành một chỉnh thể, niềm hân hoan xuất phát từ nội tâm họ như một loại năng lượng, khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến nỗi không sao diễn tả thành lời. Trái tim tôi đã được xoa dịu rất nhiều.

“Chủ đề được đề cập đến thông qua buổi biểu diễn này thực sự khiến tôi rất xúc động. Trí tuệ là khả năng nhận thức sự vật. Thứ nhận thức này khiến chúng ta hành động, như kim chỉ nam vậy. Những điệu múa này đưa chúng tôi vào một chuyến du ngoạn, mà ở đó, những vị Thần và Thần tính là vô cùng quan trọng. Một buổi biểu diễn tràn đầy năng lượng tích cực giúp thức tỉnh tâm hồn chúng ta. Rất hay”, ông cho biết.

Tiếp đó, bà Anneheim nói thêm rằng buổi biểu diễn chính là vũ điệu của cuộc sống. Ông Bernico đồng ý: “Chính xác, vũ điệu của cuộc sống. Giống như được tái sinh vậy.”

Sau buổi biểu diễn, họ đã mua một bộ sách Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Pháp.

“Tôi đã được trải nghiệm sự hiện diện của Chúa”

027b7bae64c3af7b0bdb7d4220a9d728.jpg

Cha William Elder và bà Lisa Petrucco tại buổi biểu diễn Shen Yun ở thành phố New York, ngày 12 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

Cha William và bà Lisa cho biết, họ vừa ngồi vào chỗ của mình ở ngay trước dàn nhạc, liền cảm nhận được “sự hiện diện Chúa” trong nhà hát.

“Tôi cảm thấy mình được trải nghiệm sự hiện diện của Chúa ngay tại đây. Sự hiện diện của Chúa, Đấng Tối Cao đang trông chừng chúng ta, bảo vệ chúng ta, yêu thương chúng ta, Ngài đang khích lệ chúng ta trở thành một con người chân chính, biết yêu thương, và có khả năng sáng tạo thực sự để mang lại những vẻ đẹp này”, Cha Elder nói.

Cha Elder cho biết, đây là lần thứ ba ông xem Shen Yun vì “vẻ đẹp mỹ diệu của Shen Yun và sự vinh diệu của nền văn hóa đa dạng đang bị chế độ cộng sản đàn áp này.” Ông đánh giá cao những nỗ lực của Shen Yun trong việc hồi sinh nền văn hóa truyền thống Trung Hoa đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc tấn công một cách có hệ thống.

Cha Elder cho hay: “Thật tuyệt khi được chứng kiến những giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ và chúng tôi hy vọng những giá trị này sẽ đóng góp vào sự phát triển của nền văn hóa trong tương lai.”

Đây là lần đầu tiên bà Petrucco xem Shen Yun, cũng là món quà sinh nhật của bà. Bà đến đây không chỉ để thưởng thức và ủng hộ đoàn nghệ thuật này, mà còn vì bà đã nghe nói Shen Yun tái hiện một Trung Hoa trước thời chủ nghĩa cộng sản. “Tôi nghĩ điều quan trọng lúc này là mọi người cần có được tự do và đó là lý do tôi đến xem Shen Yun, để ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì tự do và thưởng thức những điệu múa”, bà cho biết.

Không chỉ là dàn dựng sân khấu, trang phục và âm nhạc tuyệt hay, bà Petrucco còn thấy toát lên ở mỗi nghệ sỹ sự thuần khiết phi thường.

“Chúng ta có thể thấy qua những màn trình diễn của họ, sự rạng rỡ, và tôi thực sự cảm thấy như họ đang cùng nhau cầu nguyện — tôi nghĩ đó là yếu tố vô cùng quan trọng giúp họ phối hợp nhịp nhàng với nhau và có điều gì đó toát ra từ vẻ đẹp nội tâm của họ. Họ mang năng lượng vô cùng ấm áp, vô cùng từ ​​bi. Họ không phải như kiểu, ‘này, nhìn tôi xem, tôi đang ở Broadway đấy’, tôi thường thấy điều đó trong các buổi biểu diễn ở Broadway”, bà cho hay.

Cha Elder cũng nói về yếu tố tâm linh được thể hiện trong buổi biểu diễn. “Tính tâm linh sâu sắc của chương trình là điều thực sự gây ấn tượng với tôi — đức tin vào Thần, đức tin vào sự thiện lương của con người, đặc biệt là khi phải đối mặt với chủ nghĩa cộng sản và tất cả những gì mà họ trình diễn, thật đáng kinh ngạc”, Cha nói.

Bà Petrucco nhớ lại: “Chúng ta có thể thấy khi bóng tối ập đến, chỉ có ánh sáng mới có thể xua tan bóng tối, là con người, chúng ta có thể cảm nhận điều đó từ thẳm sâu nơi trái tim mình, ngay tại đây, chúng ta có thể cảm nhận được điều đó khi xem.”

“Khi Chúa hiện diện, Ngài đã sáng tạo ra tất cả mọi thứ cho loài người. Ngài có thể chữa lành cho họ, Ngài có thể làm mọi điều… Nhưng ngay cả vẻ đẹp và niềm vui mà con người có, rốt cuộc cũng đến từ Chúa”, Cha Elder cho biết.

Bà Petrucco cảm nhận được nguồn năng lượng hồi sinh “mạnh mẽ” từ buổi biểu diễn, không giống như buổi biểu diễn thông thường.

“Tôi nghĩ mọi người đều đã được chữa lành. Khi xem một buổi biểu diễn như vậy, tâm trí chúng ta sẽ chậm lại một chút và trở nên thư giãn, chúng ta sẽ gác lại mọi ồn ào, vì vậy đây không chỉ là một chương trình mang tính giải trí, khi nói đến một màn trình diễn đặc biệt thế này, còn có điều gì đó hơn thế nữa… Khi chúng ta mở lòng để Chúa hiện diện trong chúng ta và chữa lành cho chúng ta, chúng ta có thể thực sự trải nghiệm điều đó”, bà nói.

Cha Elder rời rạp hát với cảm nhận rằng nhân sinh quan của ông đã “thay đổi”.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, tôi thấy kiên định với Chúa hơn, muốn phụng sự mọi người, và xây dựng nền văn hóa và văn minh”, ông cho hay.

Sau buổi biểu diễn, cả Cha Elder và bà Petrucco đều đã mua sách Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/29/440542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/31/199730.html

Đăng ngày 07-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share