Bài viết của Tuyết Lỵ và Lý Nhã Vân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-03-2022] Từ ngày 15 đến 21 tháng 3 năm 2022, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã biểu diễn tại năm tiểu bang của Hoa Kỳ (New York, California, Oregon, Nevada và Massachusetts), Pháp, và khởi động chuyến lưu diễn tại Canada ở Ottawa.

1398a1603821be7c0e14254d2bef8258.jpg

Khán giả tán thưởng nhiệt liệt sau buổi biểu diễn của Đoàn Shen Yun Toàn cầu tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia (NAC) ở Ottawa, Canada ngày 19 tháng 3. Đoàn đã trình diễn bốn buổi biểu diễn tại Ottawa từ ngày 18 đến 20 tháng 3, mở đầu cho chuyến lưu diễn Canada năm 2022 của Shen Yun. (Ảnh: The Epoch Times)

9bec94ce30dd2bca53b6ad90ce34fb10.jpg

Đoàn Shen Yun New York trong buổi diễn cháy vé tại Nhà hát David H. Koch của Trung tâm Lincoln ở Thành phố New York vào ngày 20 tháng 3. Đây là buổi cuối cùng trong 10 buổi biểu diễn của đoàn tại Trung tâm Lincoln. (Ảnh: The Epoch Times)

6eca3d1b3c95d1a6763c53bb6e103dd9.jpg

Đoàn Shen Yun Kỷ nguyên Mới tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Liên minh tín dụng SAFE ở Sacramento, California, vào ngày 17 tháng 3. Đoàn đã trình diễn ba buổi biểu diễn tại Sacramento từ ngày 15 đến 17 tháng Ba, và hầu hết các buổi biểu diễn đều cháy vé. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

0542ad60e21fcce1218fe4b5e0b945cd.jpg

Đoàn Shen Yun Kỷ nguyên Mới tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Tiên phong ở Reno, Nevada, vào ngày 19 tháng 3. Đoàn đã trình diễn bốn buổi biểu diễn tại Reno từ ngày 18 đến 20 tháng Ba.(Ảnh: The Epoch Times)

ffef4bc7fb711d631c99d5f34fafe081.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới tại buổi biểu diễn cháy vé tại LE CORUM ở Montpellier, Pháp, vào chiều ngày 20 tháng 3. Sau buổi biểu diễn của Đoàn Shen Yun Thế giới ở Montpellier vào tháng Hai, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trở lại với bốn buổi biểu diễn nữa từ ngày 19 đến 21 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

“Cảm giác đức tin của tôi trở nên mạnh mẽ hơn”

8e0d87db11c347cf9e944836b59c371b.jpg

Ông Avram Gropper tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Thành phố New York vào ngày 17 tháng 3. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Avram Gropper, một nhà nghiên cứu và giáo dục độc lập, đã xem Shen Yun tại Thành phố New York vào ngày 17 tháng 3.

“Tôi yêu mến và tôn trọng tất cả các tôn giáo, … các nền văn hóa, các tầng lớp xã hội, tất cả đều hướng tới một nền tảng đạo đức chung. Và Shen Yun đóng góp rất nhiều cho việc này”, ông Gropper nói.

“Điều đáng kinh ngạc là, ở đây có rất nhiều điểm tương đồng, rất nhiều điểm chung đẹp. Tâm hồn của những người trung thực, dám lo cho người khác vượt qua cả ngôn ngữ. Nó vượt qua biên giới, bởi vì chúng ta đều đi tìm ngôi nhà cho tâm hồn mình.

“Đó không chỉ là cảm giác được thanh lọc. Đó là một cảm giác được kết nối sâu sắc. Đó là cảm giác đức tin của tôi trở nên mạnh mẽ hơn”, ông nói.

Ông Gropper là người gốc Do Thái. Ông nói rằng tổ tiên của ông đã phải chịu sự bức hại dưới một chế độ độc tài. Ông đã rơi nước mắt khi xem những câu chuyện khắc họa tinh thần kiên cường, mạnh mẽ của các học viên Pháp Luân Công khi chống lại cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Lão Tử có câu: ‘Trên thế gian không có thứ gì yếu mềm như nước, nhưng lại không có thứ mạnh mẽ nào có thể thắng được.’ … Tôi cảm thấy có sự tương đồng lớn ở đây sau khi xem biểu diễn Shen Yun.”

“Shen Yun như hoa sen nở rộ, vượt qua những trở ngại khôn tả để đạt được vẻ đẹp tuyệt mỹ, một vẻ đẹp siêu việt”, ông nói.

“Xúc động và sửng sốt”

77f5278617c953a0d34cb99971ed4006.jpg

Dennis và Claudia Aguilar tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Sacramento, California, vào ngày 16 tháng 3. (Minghui.org)

Ông Dennis Aguilar, Giám đốc Quản lý Đối tác tác của Cradlepoint, một công ty công nghệ, đã xem Shen Yun cùng vợ là bà Claudia tại Sacramento, California vào ngày 16 tháng 3.

“Tôi rất thích buổi biểu diễn này, vì bạn có thể trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Trung Quốc trước thời cộng sản chủ nghĩa. Rất cuốn hút. Tôi đã được truyền cảm hứng sâu sắc và cảm nhận được hy vọng”, ông Aguilar cho hay.

“Đó là Trung Quốc tương lai có thể trở về với những gì Shen Yun đã khắc họa hôm nay. Một xã hội với nền văn hóa truyền thống mà Trung Quốc đã có từ hàng nghìn năm trước. Vậy, tôi mong tất cả những điều này sẽ xảy ra trong tương lai, mặc dù tôi không biết thời gian chờ đợi là bao lâu. Nhưng tất cả những gì các nghệ sỹ Shen Yun đang làm đã thực sự khiến mọi người lạc quan về tương lai.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy màn hình nền động như thế này trên [trên sân khấu]. Đặc biệt là vì chỗ ngồi của chúng tôi rất tốt, tôi có thể cảm nhận sâu sắc xúc cảm và vẻ đẹp đến sửng sốt của những sắc màu lộng lẫy, những điệu múa đẹp mắt và những câu chuyện cảm động của buổi biểu diễn.

“Tác phẩm đầu tiên sau lúc nghỉ giữa giờ đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Các nghệ sỹ múa bước ra từ những đám mây. Thật kỳ diệu khi có thể thể hiện được những điều này”, ông nói.

Ông Aguilar cũng đưa ra một ví dụ, rằng khi xem tác phẩm “300 năm trong một ngày”, hai người họ nhìn nhau, như thể ký ức bị khóa kín của họ đã được đánh thức. Ông rơm rớm nước mắt nói: “Cảnh tượng này quả thực đã khiến chúng tôi phải nghĩ đến chính mình, như thể những ký ức xa xưa đã được đánh thức. Linh hồn của chúng ta không chết. Chúng ta đã từng gặp nhau trong quá khứ. Bây giờ, chúng ta gặp lại nhau và là những người bạn đồng hành thân thiết. Loại cảm hứng và cảm giác đặc biệt có được khi xem buổi biểu diễn quả là phi thường và đáng kinh ngạc. Chúng tôi cũng rất vui vì màn trình diễn đã khiến chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có mối duyên này. Rất cảm động.”

Cả hai người đều nói rằng khi xem Shen Yun, họ cảm nhận được niềm vui và sự từ bi của các vị Thần, sức mạnh của lòng từ bi này cũng khiến họ rơi nước mắt. Ông Aguilar cho biết, “Khi chúng tôi biết được ý nghĩa tên của đoàn nghệ thuật là ‘Shen Yun’, rồi thấy trên sân khấu các vị Thần hạ xuống nhân gian, chúng tôi đã rất xúc động.”

Ông cũng muốn nhắn nhủ với với những người chưa từng xem Shen Yun rằng, “Shen Yun cho thấy rằng trong văn hóa truyền thống Trung Hoa xưa kia, con người có thể được Thần từ bi bảo hộ. Bạn có thể thực sự cảm nhận được tất cả điều này chỉ bằng cách xem buổi biểu diễn này hôm nay. Và nó sẽ gieo vào tim bạn niềm hy vọng rằng, một thời gian không xa nữa, tất cả chúng ta có thể sống cùng nhau như vậy.”

“Họ hát hay tuyệt”

22edefca292869a243e7ed9e6decf4e7.jpg

Bà Judith Milardo và ông David Weakliem tại buổi biểu diễn Shen Yun ở thành phố New York vào ngày 19 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

Bà Judith Milardo, một giọng nữ cao và độc tấu quốc tế, đã xem Shen Yun ở Thành phố New York vào ngày 19 tháng 3 cùng chồng là ông David Weakliem, biên tập viên của tạp chí Xã hội học So sánh (Comparative Sociology), giáo sư xã hội học về hưu.

“Tôi thích buổi biểu diễn này… Buổi biểu diễn này mang lại cảm giác giống như mùa này vậy, là mùa xuân đang ở đây”, bà Milardo nói.

“Các ca sỹ của Shen Yun sử dụng các chất liệu trang trí theo phong cách Baroque rất chuẩn. Giọng hát của họ là ‘ứng với giọng nam cao,’ tức là họ hát ở quãng giọng giữa giọng trung và giọng nữ cao. Điều này rất khó thực hiện. Tôi thấy họ hát hay tuyệt.”

“Giọng nam cao quả là đáng kinh ngạc”, bà nói.

“Chúng ta được kết nối với một điều vĩ đại hơn bản thân chúng ta”

0cb3e4bd96d3b61d58ef0940cc64f7a1.jpg

Ông Dorzell King tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Reno, Nevada, vào ngày 18 tháng 3. (Đài Truyền hình NTD)

Ông Dorzell King, một ứng cử viên cho Hội đồng Bang Nevada, đã xem Shen Yun ở Reno, Nevada, vào ngày 18 tháng 3.

“Thông điệp của chương trình rất rõ ràng từ đầu đến cuối. Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là người ca sỹ làm cho thông điệp rất rõ ràng, rằng chúng ta được kết nối với một điều gì đó vĩ đại hơn bản thân chúng ta. Rất hay”, ông King nhận xét.

“Thông điệp của chương trình là tất cả chúng ta đều đến từ một nơi vĩ đại hơn, một nơi đó thiêng liêng và đẹp đẽ, và là điều kết nối chúng ta lại với nhau. Như vậy, chúng ta đến từ một nơi vĩ đại hơn, từ Đấng tạo hóa. Thông điệp ấy rất rõ ràng, là thông điệp mà tôi cảm nhận được và đọng lại trong tôi”, ông nói.

“Tràn đầy niềm vui”

9b2806b8809ae2122ba2553596752a46.jpg

Ông Alain và bà Delphine Allard tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Montpellier, Pháp, vào ngày 20 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

Alain Allard, chủ sở hữu của một đoàn biểu diễn nghệ thuật, và vợ Delphine, một cựu nghệ sỹ múa cổ điển chuyên nghiệp, đã đến xem Shen Yun ở Montpellier, Pháp, vào ngày 20 tháng 3. Hai người họ đã đi khoảng 170 km từ thành phố Marseille đến xem buổi biểu diễn.

“Màn trình diễn thật tuyệt vời và kỳ diệu. Sự phối hợp đồng đều của các nghệ sỹ biểu diễn ngay trong lĩnh vực múa cũng rất hiếm thấy. Mọi thứ quá hoàn hảo và rất kỷ luật. Các bước nhảy, dẫn, bật, đến cả vị trí các ngón tay rất cân xứng và hoàn hảo. Thật tuyệt vời. Sự đồng bộ giữa biểu diễn trên sân khấu và phông nền phía sau cũng thật tuyệt vời. Nghệ sỹ nào cũng tươi cười. Dù là múa hay hát, họ đều rất tài năng. Họ có sự tính kỷ luật đáng kinh ngạc. Đó là điều chúng tôi thiếu ở phương Tây”, ông Allard nói.

Bà Allard cũng nói, “Múa đồng đều như một vậy. Đầy niềm vui và sắc màu. Thật đáng kinh ngạc.”

“Màn trình diễn thuần khiết, đẹp mắt và tao nhã”

f39dc92f3261fc567fb1503dd5936828.jpg

Ông Robert Kirchner tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Portland, Oregon, vào ngày 16 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

Nhà nghiên cứu đá quý Robert Kirchner đã xem Shen Yun ở Portland, Oregon, vào ngày 16 tháng 3.

“Chúng tôi yêu Shen Yun! … Đây là một hành trình kỳ diệu”, ông Kirchner nói.

“Nó không những vượt khỏi quá khứ và hiện tại mà còn liên quan mật thiết đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta.”

“Những gì mọi người thấy hiện đang diễn ra không phải là đơn giản, mà là do các quan điểm và suy nghĩ khác nhau. Vì vậy, tôi nghĩ việc duy trì tất cả các nền văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng ta có thể học hỏi từ những sự kiện lặp lại trong lịch sử và không đánh mất chính mình. Điều này rất quan trọng. Quan trọng là chúng ta vẫn có thể thấy nó (văn hóa truyền thống).”

“Tôi thích sự thuần khiết, đẹp đẽ và trang nhã của màn diễn. Thông qua biểu diễn sống động, những tác phẩm kinh điển được tái hiện trước mắt tôi… Tôi rất thích lối biểu diễn này. Dường như nó đưa bạn trở lại một nơi rất thanh bình, an tĩnh”, ông nói.

Ông cho biết ông sẽ giới thiệu buổi biểu diễn cho bạn bè của mình, “Một buổi biểu diễn tuyệt vời, khiến bạn thăng hoa và có liên quan mật thiết đến bạn.”

“Chúng ta nên tuân theo các giá trị truyền thống”

447874a8aa0d0cc9ef36750598f69801.jpg

Bà Lesli Spears tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Reno, Nevada, vào ngày 20 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

Bà Lesli Spears, một bác sỹ thú y và là chủ sở hữu Bệnh viện Thú y Quail Ridge, đã đến xem Shen Yun cùng con gái ở Reno, Nevada vào ngày 20 tháng 3.

“Khi tấm rèm mở ra, chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng nơi thiên thượng. Chà, tráng lệ làm sao! Tôi và con gái tròn mắt nhìn nhau. Chúng tôi cũng thấy từ màn hình Sáng Thế Chủ đưa các Thần xuống để cứu con người. Tôi hiểu rằng, cho dù đức tin của bạn là gì đi chăng nữa, thì vẫn có những sinh mệnh cao hơn đang trông chừng chúng ta. Tôi cảm thấy mình ở trong khung cảnh đó. Quá đẹp và tráng lệ”, bà Spears cho biết.

“Con gái tôi cũng thích văn hóa truyền thống và không thích nghệ thuật hiện đại. Nhưng những nét văn hóa truyền thống này thường không phù hợp với những đứa trẻ ở độ tuổi của cháu. Tôi muốn cho con bé biết suy nghĩ của cháu không sai. Không phải ai cũng thích những thứ hiện đại. Chúng ta nên tuân theo các giá trị truyền thống”, bà nói.

Bà đặc biệt xúc động với bài múa khắc họa cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, nơi bác sỹ phẫu thuật của quân đội Trung Cộng tham gia cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cuối cùng lại mang lại bất hạnh cho chính con gái của mình. Bà Spears đã rơi nước mắt.

“Là một người mẹ, điều đó khiến tôi đau đớn. Nhưng tôi tin rằng những người tốt sẽ được Thượng đế cứu rỗi. Tôi rất hạnh phúc khi thấy cô con gái được hồi sinh. Đó là cái kết đẹp nhất”, bà bình luận về tiết mục này.

“Chúng tôi là một gia đình rất truyền thống. Tôi cũng hy vọng con gái tôi tuân theo các giá trị truyền thống. Từ các tiết mục múa, bạn có thể thấy được sức mạnh của các nghệ sỹ nam và sự mềm mại của các nghệ sỹ nữ. Đây chính là truyền thống. Đó cũng là một trong những điểm mà tôi yêu thích”, bà cho biết.

Trong giờ nghỉ giải lao, bà Spears đã đến quầy trưng bày và mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

“Không gì quan trọng hơn việc đến xem chương trình này”

5e2615dd892818c626e946e15c57773d.jpg

Ông Robert Finn cùng vợ xem Shen Yun ở Portland, Oregon, vào ngày 16 tháng 3. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Robert Finn, một giám đốc dự án, đã xem Shen Yun cùng vợ ở Portland, Oregon, vào ngày 16 tháng 3.

“Tôi đã kỳ vọng rất nhiều, và quả là tốt hơn cả kỳ vọng”, ông Finn nói.

“Tôi quên mất mình đang ở trong nhà hát. Tôi quên mình đang xem biểu diễn. Tôi cảm thấy như đang ở trong cảnh thực.

“Tôi biết ở Trung Quốc, các bạn phải giấu khi có tín ngưỡng của mình vì bị đàn áp, đúng không? Vì vậy, thật tuyệt khi xem qua màn biểu diễn này. Thật tuyệt khi được xem biểu diễn và được nghe về nó.

“Bạn có thể thấy trong mỗi tiết mục, mọi người đều ngời sáng với nụ cười từ trái tim. Tôi thấy không ai là không nhập vai. Tôi thấy không ai thôi mỉm cười. Tinh thần thật rạng rỡ”, ông nói.

Khi được hỏi ông sẽ giới thiệu Shen Yun như thế nào với bạn bè và gia đình mình, ông Finn cho biết, “Tôi sẽ buộc họ phải đến đây. Yêu cầu họ dừng lại những gì đang làm. Không có gì quan trọng hơn là đến xem chương trình này. Đừng đi xem phim. Đừng xem TV. Đây là nghệ thuật. Là sự khác biệt. Đây là nhà hát. Giám đốc nghệ thuật của Shen Yun đã đưa mọi thứ vào đó rồi, từ màu sắc, trang phục, đến vũ đạo, đó là sự hoàn hảo… Chúng ta cần những thứ này nhiều hơn trong thế giới này!”

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Houston, Texas, ngày 25–27 tháng 3; tại Honolulu, Hawaii, vào ngày 26–27 tháng 3; tại Vancouver, Canada, vào ngày 24–27 tháng 3; tại Mississauga, Canada, vào ngày 25–29 tháng 3; tại Aalborg, Đan Mạch, vào ngày 25-26 tháng 3; và Berlin, Đức, vào 28–30 tháng 3.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/23/440398.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/24/199648.html

Đăng ngày 30-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share