Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2022] Tháng 6 năm 2021, một cư dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án oan sai 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Tiết Liên Hà lần đầu tiên bị bắt vào tháng 11 năm 2020 và sau đó đã được tại ngoại. Bà được phát hiện mắc bệnh cao huyết áp, u nang thận, u xơ tử cung và các bệnh lý khác khi bị bắt trở lại trại giam vào tháng 6 năm 2021. Bà nói với luật sư rằng bà đang bị đau dạ dày và đau lưng khi ông ấy đến gặp bà tại Trại tạm giam.

Gia đình đau khổ vô hạn khi bà Tiết bị bắt giam. Chồng bà thường đi làm ăn xa nhà. Ông thường hay cau có và thở dài kể từ khi bà bị bắt. Cô con gái của họ sau khi ly hôn đã chuyển về sống cùng ông bà, vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của mẹ đến nỗi cô bị sụt cân nghiêm trọng. Cháu gái từng được bà chăm sóc trong mấy năm qua rất buồn và rất nhớ thương bà.

Bị bắt vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công

Ngày 6 tháng 11 năm 2020, khi đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong một khu dân cư, bà Tiết bị tố giác với cảnh sát. Cảnh sát của Đồn Công an Đại Châu Sơn đã định vị được địa chỉ của bà qua camera giám sát.

Ba ngày sau, khi đi ra ngoài, bà phát hiện một cảnh sát mặc thường phục đang bám theo bà. Viên cảnh sát này còn đợi ở bên ngoài tòa nhà chung cư để giám sát bà. Vào lúc 9 giờ tối ngày 10 tháng 11, cảnh sát lấy cớ muốn kiểm tra hệ thống sưởi ấm nhà bà để lừa bà mở cửa. Vì bà từ chối để họ vào nên sáng hôm sau, họ đã xông vào nhà bà và lấy đi hơn 100 bản tài liệu Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, bà được thả ra sau khi con gái nộp 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, bà Tiết nhận được một cuộc gọi từ Viện Kiểm sát Quận Hoàng Đảo, thông báo rằng họ đã nhận được hồ sơ vụ án của bà từ phía cảnh sát và đang trong quá trình truy tố bà. Ngày 17 tháng 5, công tố viên lại gọi cho bà một lần nữa và triệu tập bà lên văn phòng của họ.

Ngày 18 tháng 5, bà Tiết đến viện kiểm sát. Một công tố viên trẻ đã đưa bà đến một văn phòng tạm trong nhà xe và yêu cầu bà ký một chồng tài liệu liên quan đến hồ sơ vụ án. Bà Tiết không ký và tuyên bố rằng bà không vi phạm pháp luật. Sau đó, một công tố viên cao cấp đến và ra lệnh cho bà phải ký tên vào hồ sơ đó, và khẳng định rằng bà Tiết vi phạm pháp luật.

Khi bà Tiết cố gắng nói với họ chân tướng Pháp Luân Công, họ đã đáp lại: “Đừng nói với chúng tôi những điều đó. Dù bà có ký hay không thì cũng vậy. Nếu bà ký, thời hạn có thể giảm bớt 2 năm.” Cuối cùng, bà Tiết không ký vào hồ sơ và được cho ra về.

Sáng ngày 19 tháng 5, bà lại nhận cuộc gọi từ Đồn Công an Ẩn Châu thông báo rằng họ sẽ đến nói chuyện với bà vào buổi chiều. Bốn người, gồm cảnh sát và nhân viên ủy ban dân cư, đã đến và tìm cách thuyết phục bà ký tên vào một số giấy tờ. Bà Tiết nói với họ về việc bà đã thụ ích như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Khoảng 10 phút sau, nhóm người này rời đi.

Ngày 9 tháng 6, Tòa án Quận Hoàng Đảo đã triệu tập bà. Công tố viên lại yêu cầu bà ký tên vào vào hồ sơ vụ án. Bà Tiết vẫn từ chối và ông ta vô cùng tức giận lệnh cho bà quay trở lại vào hôm sau. Ông ta còn nói rằng phiên tòa đã được ấn định vào ngày 21 tháng 6 và sẽ thông báo cho bà qua điện thoại. Ngày hôm sau, bà Tiết cũng không quay trở lại tòa án.

Bị kết án 5 năm tù

Bà Tiết không có mặt tại tòa để tham gia buổi xét xử ngày 21 tháng 6. Một nhân viên tòa án đã gọi cho bà và đã quát: “Tại sao sáng nay bà không đến tòa án? Bà đã đến đây nhiều lần mà vẫn chưa ký vào hồ sơ vụ án. Bà đang nghĩ gì vậy? Bà nhất định bà phải có mặt ở tòa án vào lúc 2 giờ chiều nay, bằng không, chúng tôi sẽ đến bắt bà.”

Bà Tiết đã chuẩn bị tài liệu tự bào chữa cho mình và đi đến tòa án vào buổi chiều mà không có luật sư. Bà cố gắng nói rõ chân tướng Pháp Luân Công với họ, nhưng họ không có phép bà nói.

Sau khi đến tòa án, bà Tiết không thể trở về nhà nữa. Sau đó, gia đình phát hiện rằng bà đã bị đưa đến Đồn Công an Đại Châu Sơn vào ngày hôm đó và bị cách ly 14 ngày. Bà cũng từ chối ký tên vào lệnh bắt giữ. Sau đó, cảnh sát bắt con gái bà ký thay cho bà.

Bà Tiết bị cưỡng chế khám sức khỏe. Kết quả cho thấy bà bị cao huyết áp, nang thận và u xơ tử cung. Bất chấp tình trạng sức khỏe không tốt của bà, cảnh sát vẫn giam giữ và sau đó chuyển bà đến trại tạm giam Phổ Đông.

Con gái đã gọi cho thư ký tòa án để hỏi về vụ việc của bà và được cho biết rằng bà bị kết án 5 năm tù và phạt 8.000 nhân dân tệ. Gia đình đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thanh Đảo. Tuy nhiên, ngày 27 tháng 9, tòa trung cấp đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà. Ngày 5 tháng 1 năm 2022, bà Tiết bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tế Nam.

Bức hại trước đây

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của bà Tiết rất yếu. Bà thường xuyên uống thuốc, và nhà bà lúc nào cũng sặc mùi thuốc bắc. Lúc 29 tuổi, bà bị mất kinh nguyệt. Mẹ bà chết vì căn bệnh tương tự ở tuổi 48. Bà đã đi chữa trị ở nhiều bệnh viện, thử nhiều loại thuốc cả tân dược và Trung y nhưng đều không có tác dụng.

Sau đó, bà được giới thiệu về hiệu quả chữa lành bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công và quyết định tập thử. Bà rất ngạc nhiên khi đã có kinh nguyệt trở lại sau khi tập được khoảng một tháng.

Tu luyện Pháp Luân Công còn cải biến tính khí của bà. Bà có mối quan hệ tốt với họ hàng, bạn bè và hàng xóm. Bà chăm sóc gia đình rất chu đáo, cả gia đình sống rất hòa thuận.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, cuộc sống bình yên của bà cũng chấm dứt.

Năm 2000 bà bị bắt đưa đến đồn công an. Không muốn bị kết án, bà đã nhảy xuống từ cửa sổ từ tầng hai xuống để thoát thân và đã bị gãy đốt sống thắt lưng, xương sườn bị biến dạng nghiêm trọng. Bà được đưa đến bệnh viện, bác sỹ nhận định bà sẽ bị liệt suốt đời. Do đó, cảnh sát đã để bà về nhà.

Bà không điều trị ở bệnh viện mà hồi phục nhờ tập luyện Pháp Luân Công ở nhà.

Năm 2010, bà Tiết lại bị tố giác và bị bắt giữ. Khi cảnh sát đưa bà đi khám sức khỏe, bác sỹ phát hiện bà bị u xơ tử cung và khối u có kích thước 12cm có thể gây thiếu máu nghiêm trọng và tính mạng của bà có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Do đó, trại giam từ chối tiếp nhận bà. Bà trở về nhà và tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù từ đó đến nay bà vẫn khỏe mạnh nhưng tình trạng của bà lại tái phát do áp lực tinh thần sau lần bắt giữ mới đây nhất.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại:

Âu Hiểu Bân (欧晓斌), thẩm phán, Tòa án Quận Hoàng Đảo: +86-18563901861
Doãn Thành Miểu (尹成淼), thư ký, Tòa án Quận Hoàng Đảo: +86-18563901868
Tùng Nhật Tân (丛日新), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Trung cấp Thanh Đảo: +86-532-83099188

Bài liên quan:

Người phụ nữ Sơn Đông bị kết án ba năm tù giam

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/15/436844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/1/198801.html

Đăng ngày 18-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share