Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 11-02-2022] Cách đây một vài tháng, tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ mỗi ngày. Tôi có một công việc toàn thời gian. Tôi thường dậy lúc 4 giờ 30 phút sáng để tham gia một nhóm học kinh văn trước, sau đó chúng tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi có thể giữ tỉnh táo khi đọc các kinh văn của Sư phụ, nhưng không thể tập trung trong khi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Đôi khi tôi ngủ gật trong khi học Pháp nhóm, và các học viên khác phải gọi tên tôi khi đến lượt tôi đọc.

Tôi cảm thấy buồn ngủ sau 5 phút phát chính niệm và chìm vào giấc ngủ sau 10 phút. Tôi không thể luyện năm bài công pháp mỗi ngày. Dành nhiều thời gian luyện công hơn đồng nghĩa với việc ngủ ít đi. Tôi muốn vượt qua trạng thái này, nhưng không thể. Mặc dù đã tham gia các hạng mục giảng chân tướng, nhưng tôi đã không làm được tốt và cũng không thực thi các việc bằng chính niệm hay từ bi. Tôi cũng cảm thấy buồn ngủ hoặc ngủ gật tại nơi làm việc, điều này ảnh hưởng đến công việc của tôi.

Tháng 11 năm ngoái, các học viên địa phương bắt đầu chuẩn bị cho Shen Yun đến thành phố của chúng tôi. Điều này khó khăn hơn những năm trước do đại dịch. Trong buổi chia sẻ của nhóm, điều phối viên nói rằng đây là cơ hội tốt để mọi người đề cao trong tu luyện. Anh ấy hy vọng mỗi học viên sẽ cố hết sức để quảng bá Shen Yun. Tôi cảm thấy mình nên điều chỉnh trạng thái của bản thân để theo kịp tiến trình Chính Pháp và đề cao trạng thái tu luyện của mình. Tôi đã quyết định học thuộc Pháp.

Năm 2008, tôi đã dành hơn một năm để học thuộc sách Chuyển Pháp Luân. Học thuộc Pháp giúp tôi vượt qua một khổ nạn lớn. Gần đây, tôi đã cố gắng học thuộc Pháp lần thứ hai, nhưng tôi đã bỏ cuộc. Tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đề cao trong suốt 10 năm qua. Gần đây tôi nghe bài chia sẻ “Kiên trì học thuộc Pháp” trên Radio Minh Huệ và quyết định học thuộc Pháp trở lại.

Về việc phát chính niệm, tôi đã đọc các kinh văn của Sư phụ và thông báo của ban biên tập Minh Huệ về việc phát chính niệm. Tôi bị ấn tượng bởi bốn chữ “duy ngã độc tôn”. Tôi đã đọc kỹ và ghi nhớ. Sau đó, tôi hình dung mình “duy ngã độc tôn” mỗi khi phát chính niệm. Tôi cảm thấy cơ thể mình rất lớn, và ngày càng trở nên lớn hơn trong vũ trụ. Khi nghĩ theo cách này, tôi tự nhiên giữ lưng được thẳng, tư thế tay cảm giác vững chắc.

Tôi hiểu rằng mình phải đề cao tâm tính để thăng hoa trong tu luyện. Tôi biết mình có rất nhiều chấp trước và quan niệm con người, nhưng tôi không thể tìm ra chấp trước căn bản của mình. Tôi cầu xin Sư phụ trong tâm: “Xin Sư phụ điểm hóa cho con, con muốn tu tốt.”

Sau đó, tôi có hai giấc mơ. Trong giấc mơ đầu tiên, tôi đi dạo cùng một học viên nam. Anh ấy bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi. Tôi biết việc tiếp xúc với người khác giới là không phù hợp, nhưng tôi đã không từ chối anh ấy. Trong giấc mơ thứ hai, Sư phụ đã đến. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Sư phụ gần như vậy trước đây. Sư phụ nói chuyện với tôi và chúng tôi ngồi vào bàn một lúc. Tôi đột nhiên nhận ra người đó không phải là Sư phụ khi ông ta rời đi.

Giấc mơ đầu tiên đã điểm hóa cho tôi rằng tôi nên loại bỏ chấp trước sắc dục.

Tôi nghĩ giấc mơ thứ hai ám chỉ rằng người ta chỉ có thể tu luyện theo một pháp môn. Tôi không hiểu tại sao mình lại có giấc mơ này vì tôi chưa bao giờ luyện khí công khác hay đọc sách khí công khác. Ngày hôm sau, khi đang nghe chương trình phát sóng trên Minh Huệ, tôi nghe thấy một học viên khác nói về một vấn đề tương tự như của tôi. Tôi ngay lập tức hiểu tại sao mình lại gặp vấn đề này.

Xác định vấn đề của bản thân

Tôi không hài lòng với cuộc sống hiện tại và luôn muốn mọi thứ thay đổi. Đầu tiên, tôi không thích sống ở một thành phố lớn và muốn chuyển đến một thành phố nhỏ hơn. Thứ hai, tôi không thích môi trường tu luyện trong khu vực của mình. Tôi cảm thấy môi trường tu luyện rất hỗn loạn. Có đủ mọi loại học viên. Một số thích tung tin đồn. Tôi cảm thấy họ có văn hóa Đảng nặng nề và luôn phóng đại mọi thứ. Tôi biết mình nên tu bản thân, nhưng tôi thường phàn nàn về môi trường tu luyện. Trên thực tế, lời phàn nàn của tôi khiến môi trường tu luyện trở nên tệ hơn.

Đại Pháp tập trung vào việc tu tâm. Tuy nhiên, tôi không nắm được nguyên lý cơ bản của tu luyện Đại Pháp và tôi cũng không tu bản thân. Tôi muốn sắp xếp môi trường tu luyện của mình và không muốn tu luyện trong một môi trường phức tạp. Tôi nhận ra rằng có lẽ tôi đã tu theo tiểu đạo. Tôi hiểu rằng tâm phàn nàn của mình là do bản tính vị tư của cựu vũ trụ. Vì tôi không buông bỏ tâm vị tư của mình, nó đã kiểm soát nhục thể và chủ ý thức của tôi. Đó là lý do tại sao chủ ý thức của tôi dường như không thể đóng vai trò chủ đạo. Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy thứ vật chất khiến tôi buồn ngủ đột nhiên rất yếu.

Một ngày nọ, tôi nói chuyện với một học viên về kinh nghiệm của tôi khi viết bài chia sẻ. Tôi nói với cô ấy rằng những trải nghiệm trong lúc viết bài thực sự giúp loại bỏ rất nhiều thứ xấu. Cô nói rằng rất khó để viết một bài chia sẻ, nhưng cô biết ơn Sư phụ vì sự điểm hóa và bảo hộ của Ngài, và nếu không có Sư phụ, cô ấy sẽ không thể vượt qua được khổ nạn của mình. Lòng biết ơn của cô ấy đối với Sư phụ không thể nói thành lời. Tôi ngay lập tức thấy “sự vị tư” của chính mình qua những gì cô ấy nói. Tôi nhận ra rằng mình luôn muốn nhận được lợi ích từ Đại Pháp và xuất phát điểm của tôi luôn là vì bản thân. Tôi đã tìm thấy khoảng cách giữa mình với các học viên khác.

Vào ngày Tết Nguyên đán, tôi thức dậy lúc 2 giờ 15 phút sáng để luyện công cùng các học viên khác trên nền tảng RTC. Quyết tâm của tôi trong năm mới là chính lại trạng thái tu luyện, phối hợp, quảng bá Shen Yun và cứu thêm nhiều chúng sinh.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/11/438815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/24/199303.html

Đăng ngày 17-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share