Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 10-03-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hầu như cuối tuần nào cũng tổ chức các sự kiện tại các thành phố lớn như Cologne, Düsseldorf và Essen thuộc North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất ở Đức. Họ trình diễn các bài công pháp của Đại Pháp, phổ biến cho mọi người biết việc ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bức hại các học viên ở Trung Quốc như thế nào, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo này. Họ còn tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ở trung tâm thành phố Düsseldorf. Thông qua những sự kiện này, nhiều người ở North Rhine-Westphalia đã biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ của họ bằng cách ký bản thỉnh nguyện.

4936e92067bb4059787f951c03e248e0.jpg

Người qua đường ký bản thỉnh nguyện tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Essen, ngày 5 tháng 3 năm 2022

6a74ec1e8eb47697e16dd54d852bb351.jpg

Một người đàn ông ký bản thỉnh nguyện chấm dứt sự đàn áp ở Trung Quốc trước Nhà thờ Cologne, ngày 5 tháng 3 năm 2022

3c9776dc0be7bfeec847f0472ef30d52.jpg

Người đi bộ dừng lại để tìm hiểu thông tin tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Düsseldorf và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại, ngày 5 tháng 3 năm 2022

c8882116b00193fdfd124c1f10a98ad9.jpg

Buổi thắp nến tưởng niệm tại trung tâm thành phố Düsseldorf nhằm giúp nâng cao nhận thức về những hành vi tàn bạo ở Trung Quốc

“Cảm ơn bạn vì đã đến đây”

Một phụ nữ trung niên đến từ Ý tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Cologne. Cô đã rơi lệ khi lắng nghe. “Làm sao ĐCSTQ có thể tàn nhẫn đến thế?”, cô hỏi trong khi ký vào bản thỉnh nguyện. Bất chấp đại dịch, cô vẫn ôm chặt người học viên và nói: “Cảm ơn bạn vì đã đến đây!”

Khoảng nửa giờ sau, người phụ nữ quay lại và nói với người học viên: “Tôi sẽ nói với người thân và bạn bè của tôi về cuộc bức hại này. Bạn có thể cho tôi mấy tờ rơi để tôi có thể gửi cho các chị tôi ở Ý được không?” Cô nhận tập tờ rơi bằng tiếng Ý và liên tục cảm ơn người học viên trước khi rời đi.

Khi các học viên đang trình diễn bài công pháp thứ năm, một phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi đã dừng lại cùng con gái đang học tiểu học của cô. Cô cho biết: “Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ, nhưng nó không phải đến từ Nhà thờ Cologne, mà đến từ các bạn.“

Khi người phụ nữ trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm, con gái cô đã tiến thẳng đến chỗ một học viên khác để học cách ngồi thiền.

“Đã đến lúc mọi người thức tỉnh”

Vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên ở khu vực Düsseldorf đều tổ chức sự kiện ngày thông tin tại trung tâm thành phố. Thứ Bảy vừa qua, một y tá đã đến cùng con gái và bà mẹ 70 tuổi của cô ấy. Họ cho biết họ đã đọc các bảng thông tin nhiều lần, vì vậy họ biết rõ các học viên bị ngược đãi ở Trung Quốc như thế nào, bao gồm cả nạn cưỡng thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chế độ Trung Quốc.

Cô cho hay cô cũng biết ĐCSTQ đã bưng bít đại dịch và lừa dối công chúng như thế nào. “Rõ ràng ĐCSTQ là vấn đề lớn nhất của chúng ta”, cô nói. Sau khi cả ba người phụ nữ ký tên vào bản thỉnh nguyện, nữ y tá nói thêm: “Đây là đất nước và tiếng nói của tôi. Tôi hy vọng Quốc hội Đức sẽ lắng nghe và hành động.”

Cô rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia và các học viên trên khắp thế giới đang phổ biến cho công chúng biết ĐCSTQ đang làm gì ở Trung Quốc. “Nó giống như việc xây một ngôi nhà bằng đá vậy – từng viên, từng viên, từ viên đá này đến viên đá khác, rồi các bạn sẽ thành công”, cô nói. “Các bạn cố duy trì nhé!”

Sau đó, cô cho biết thêm: “Chúng ta cần ngày càng nhiều người ký bản thỉnh nguyện này. Đã đến lúc mọi người thức tỉnh.”

Sinh viên Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Tại các quầy thông tin của các học viên ở cả ba thành phố Cologne, Düsseldorf và Essen, sinh viên và du khách từ Trung Quốc thường làm tam thoái khi họ biết đến tội ác của ĐCSTQ.

Ngày 5 tháng 3, có ba sinh viên Trung Quốc đến quầy thông tin ở Essen. Một học viên nói với họ rằng ĐCSTQ đã hãm hại và giết những người vô tội như thế nào, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. Người học viên cũng khuyên họ nên từ bỏ các tổ chức của ĐCSTQ để có một tương lai tốt đẹp hơn. Cả ba cô gái đều đồng ý làm tam thoái.

Một sinh viên Trung Quốc học đại học tại Cologne đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Khi một học viên đưa cho anh một tờ rơi bên ngoài Nhà thờ Cologne, sinh viên cho biết anh đã có tờ thông tin đó, vì các học viên đang cũng phát tờ rơi gần trường đại học của anh.

Anh đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và nói: “Chúng tôi không muốn chết vì chế độ tàn ác này.”

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/10/439890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/11/199488.html

Đăng ngày 13-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share