Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 16-01-2022] Tôi năm nay 78 tuổi. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về quá trình từ một người có cuộc sống khó khăn trở thành một người sống hạnh phúc khỏe mạnh như hôm nay. Nói ngắn gọn là vì tôi may mắn gặp được Đại Pháp và có Sư tôn từ bi vĩ đại bảo hộ!

May mắn gặp được Đại Pháp, thoát khỏi bệnh tật triền miên

Năm 40 tuổi, tôi gặp vấn đề nghĩ mãi không tỏ, không thể tháo gỡ nút thắt, mà khiến cho thân thể ngày càng tồi tệ, đủ thứ bệnh tật theo nhau kéo đến; nào là xơ vữa mạch máu não, bệnh tim mạch, cao huyết áp, bệnh về đốt sống cổ, choáng đầu đau đầu, bệnh trĩ ngoại và trĩ nội, tám ngón tay bị cong oằn, đau đớn rất khó chịu. Cả thân lẫn tâm mệt mỏi rã rời, lúc chữa trị ở bệnh viện thì xảy ra hiện tượng dị ứng thuốc. Mỗi lần tôi uống thuốc, nếu không bị đau dạ dày, thì cũng bị nôn mửa. Tôi không ăn được, cả người nổi mẩn đỏ rất ngứa.

Tháng 8 năm 1994, tôi tròn 51 tuổi và may mắn đắc được Đại Pháp. Có một ngày, tôi đi ngang qua điểm luyện công, nhìn thấy một học viên đang mở băng ghi âm. Sau khi bước vào tu luyện, tôi mới biết đó là mọi người đang hồng Pháp. Tôi nghe nói bệnh cao huyết áp là vì có con linh thể nằm ở đốt sống cổ tại không gian khác. Theo bản năng, phản ứng của tôi là sờ tay vào gáy. Tôi giật mình vì mình chẳng biết gì. Tôi tự hỏi linh thể là gì? Không gian khác là gì? Đến ngày thứ ba, một học viên cũ đưa cho tôi cuốn sách “Pháp Luân Công” để đọc trước. Ngoài ra, học viên đó còn nói sơ về một số tình huống, có nhắc đến tâm tính, linh thể, không gian khác; hơn nữa còn nói cho tôi mượn sách một tuần.

Tôi bèn nghĩ, thật đúng lúc, đã có sách thì mình cứ đọc thôi. Lúc tôi giở sách ra xem là không thể bỏ xuống được. Tôi nghĩ, cuốn sách này sao lại không giống với những sách khí công khác nhỉ? Tâm tính là gì? Không gian khác là gì? Còn có một số vấn đề khác mà tôi vẫn chưa hiểu; nhưng càng đọc sách, tôi càng thấy thích; tôi đã đọc nguyên cả buổi sáng, và tiếp tục đọc sách đến tối, suốt đêm không ngủ cũng không buồn ngủ; ngược lại tôi còn thấy rất tỉnh táo. Tôi thầm nghĩ sao lại thần kỳ thế này nhỉ?!

Sáng hôm sau, tôi đi ra điểm luyện công để học công, hơn nữa còn may mắn mua được cuốn sách này. Có phụ đạo viên dạy công cho tôi, chưa đến nửa tháng, động tác vẫn chưa thành thục, chân vẫn chưa song bàn được, tôi chỉ bắt chước làm theo. Một hôm lúc đang học luyện, tám ngón tay của tôi rất đau, học viên cũ bảo tôi đó là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể, nên dù có đau cũng phải nhẫn chịu. Tôi nói với học viên đó là tôi ổn, nhất định có thể làm được. Khoảng hai ngày cơn đau mới khỏi, ngón tay không đau nữa và cũng hết bị cong, việc gì tôi cũng làm được.

Học viên mới ở nhóm học Pháp sau khi đi làm về sẽ cùng nhau nghe băng giảng Pháp của Sư phụ và học các bài động công. Lúc đang học bài công pháp thứ ba “Quán thông lưỡng cực pháp”, các đầu ngón tay giống như điện giật quán thông khắp người, tiếp đó là nôn mửa và tiêu chảy, tôi được tịnh hóa thân thể trong một tuần. Sư tôn an bài rất tài tình, nó không ảnh hưởng đến công tác. Lúc đi làm chẳng bị sao, nhưng hễ về đến nhà thì tôi liền chạy vào nhà vệ sinh. Ngay cả đồng nghiệp làm chung cũng không nhận ra, do tinh thần của tôi vẫn tốt, nên làm gì thì làm nấy. Những bệnh tật và triệu chứng khác cũng bất tri bất giác biến mất.

Một ngày nọ, đang lúc ngủ trưa, tôi cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển ở bụng dưới, tôi chợt tỉnh giấc, đó là Pháp Luân mà Sư tôn ban cho tôi ở vị trí bụng dưới đang xoay chuyển. Tôi thầm nghĩ sao nhanh thế nhỉ?!

Kể từ đó trở đi, tôi không còn bị bệnh tật giày vò nữa. Công tác, cuộc sống, học Pháp và luyện công tràn trề tinh lực; quãng thời gian đó thật tươi đẹp. Tôi đã minh bạch “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chín chữ chân ngôn này chính là niềm hy vọng của sinh mệnh.

May mắn tham dự lớp truyền công giảng Pháp cuối cùng Sư tôn tổ chức tại Quảng Châu

Sư tôn bắt đầu công khai truyền công giảng Pháp từ năm 1992. Sư phụ đã nhiều lần mở lớp ở khắp nơi trên cả nước như Trường Xuân, Bắc Kinh, Quảng Châu, Vũ Hán, Đại Liên, Trịnh Châu, Tế Nam, Diên Cát v.v. Số lượng người tham gia khóa học ngày càng đông. Một số đồng tu cũ được nghe Sư phụ đích thân giảng Pháp nhiều lần. Họ thường kể cho học viên mới chúng tôi nghe về cảnh tượng của buổi giảng Pháp, những điều tai nghe mắt thấy và câu chuyện tu luyện; tôi rất ngưỡng mộ họ. Tôi hy vọng mình cũng có cơ hội nghe Sư phụ đích thân giảng Pháp giống vậy!

Có một ngày, học viên cũ nói chuyện với tôi: “Tôi nói cho chị nghe một tin tốt. Từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 1994, Sư tôn sẽ tổ chức lớp truyền công giảng Pháp cuối cùng tại Quảng Châu! Sau đó là Sư phụ sẽ ra nước ngoài truyền Pháp.” Tôi nói: “Tôi muốn đi tham dự khóa học! Tôi thực sự rất muốn đi!” Lúc đó ngay dịp cuối năm, mà công việc của tôi khi ấy rất bận, bình thường sẽ không được nghỉ phép. Nhưng tôi muốn tham dự khóa học! Tôi nghĩ mình cứ thử xin nghỉ phép trước xem sao. Cuối cùng tôi đã được phê duyệt nghỉ phép! Lãnh đạo, đồng nghiệp và người nhà đều ủng hộ tôi, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Theo lý thông thường, quả là không thể hiểu nổi!

Không lâu sau, tôi nhận được thư thông báo của Hiệp hội nghiên cứu khoa học khí công tỉnh Quảng Đông. Tôi thuận lợi mua được vé xe lửa. Tôi đã kịp tham dự lớp truyền công giảng Pháp cuối cùng, đắc được cơ duyên tu luyện vạn cổ khó gặp do đích thân Sư tôn truyền Pháp cứu độ. Tôi thật quá may mắn!

Sư phụ giảng:

”Vậy nên một khi người ta nghĩ đến tu luyện, [thì] các Giác Giả thấy rằng tâm ấy cực kỳ trân quý, nên có thể giúp đỡ một cách vô điều kiện.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết là Sư tôn từ bi vĩ đại đã ban cho mình cơ duyên vạn cổ khó gặp này! Đoạn thời gian tham gia khóa học tại Quảng Châu là những tháng ngày khó quên và hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Trước ngày 21 tháng 12 năm 1994, nhóm mười mấy người chúng tôi đi đến Quảng Châu, lớp truyền Pháp được tổ chức tại nhà thi đấu Thiên Hà. Lúc chúng tôi đến đăng ký, vẫn còn vài trăm học viên không có vé vào cổng, họ đang sốt ruột đứng chờ ở bên ngoài nhà thi đấu. Một số học viên cũ đã nhường vé của mình cho học viên mới.

Tối ngày 21 tháng 12 năm 1994 bắt đầu khai giảng, Sư tôn bước lên bục, tiếng vỗ tay vang lên. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Sư tôn, Sư tôn quả thực rất trẻ, trông Ngài cao lớn, uy vũ và tường hòa. Giọng nói của Sư phụ âm vang trong trẻo. Hội trường rộng rãi, có rất nhiều người.

Để cho mọi người nhìn rõ, Sư tôn đi một vòng quanh hội trường, trông Ngài rất thân thiết. Ngày 22 tháng 12 là tiết Đông Chí, Sư tôn chuyển lớp buổi tối sang buổi chiều để mọi người có thể thưởng thức tiết Đông Chí cùng với người thân. Sư tôn hết mực quan tâm đến mọi người! Có thể đích thân nghe Sư tôn giảng Pháp và được cứu độ, tôi thấy mình rất may mắn.

Tôi yên lặng chăm chú lắng nghe Sư tôn giảng Pháp. Tuy nói là Sư phụ giảng những điều cao thâm bằng lời lẽ dễ hiểu, nhưng tôi chỉ mới đắc Pháp có bốn tháng, vẫn còn cách biệt quá xa so với học viên cũ. Tôi xin chia sẻ một chút cảm thụ trong mấy ngày hôm đó. Ngày đầu tiên, vai phải và chân phải bị đau, dưới bụng có thứ gì đó đang xoay. Ngày thứ hai, tôi không thể mở mắt, hơn nữa còn ngủ khò khò; đồng tu ngồi bên cạnh đánh thức tôi, nhưng tôi vẫn không thể mở mắt, rồi lại ngủ tiếp, sau đó mới tỉnh táo lại. Ngày thứ ba, tôi thấy sau lưng ớn lạnh, toát ra khí lạnh. Ngày thứ tư, hiện tượng dị ứng thuốc như trước đây lại xuất hiện ở bên phải thân trên, nhưng nó rất mau khỏi.

Tuy không nhớ rõ ngày tháng cụ thể, nhưng tôi đã mãn kinh năm năm. Sau khi trở về từ Quảng Châu, có một ngày đột nhiên tôi cảm thấy đau lưng và đau bụng, đây là phản ứng của chu kỳ kinh nguyệt bình thường, tôi thực sự đã có kinh trở lại, tiết ra cục máu màu đen. Sau đó, tôi còn ra kinh hai lần nữa, nhưng lần sau ít hơn lần trước. Đây là Sư tôn không ngừng tịnh hóa thân thể cho tôi.

Đã 27 năm trôi qua, mỗi khi tôi xem băng hình và nghe băng tiếng giảng Pháp tại Quảng Châu của Sư tôn, khung cảnh lúc ấy vẫn còn hiện rõ trước mắt. Tôi thường nghe loạt bài “Hồi ức về Sư phụ” trên Minh Huệ Net, mỗi khi nghe đến chỗ đồng tu nhớ lại cảnh tượng tham dự lớp truyền công giảng Pháp của Sư phụ, tôi cũng khóc nức nở. Tôi cần ghi nhớ ân cứu độ của Sư tôn, tín Sư tín Pháp, kiên định bước đi cho tốt con đường tu luyện Chính Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/16/幸運參加師尊在廣州舉辦的最後一期講法班-436847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/4/199051.html

Đăng ngày 16-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share