Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2021] Hàng tháng, Nhà sách Thiên Thê ở quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc đều tổ chức các khóa học 9 ngày, bao gồm xem video các bài giảng Pháp của Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, hướng dẫn luyện các bài công pháp và chia sẻ.

Nhiều người tham dự khóa học 9 ngày vào tháng 6 năm 2021 này đã bắt đầu tu luyện dưới sự khích lệ của người thân trong gia đình. Họ đã chia sẻ về niềm vui và những thay đổi về thể chất và tinh thần mà bản thân trải nghiệm được khi lần đầu tiên học các bài công pháp. Một người nói: “Năng lượng bao quanh thân thể đã giúp tôi cảm nhận được sự sâu sắc của việc tu luyện.”

487d341448f659b2bac618683510e930.jpg

88202a3dc185c5fd572edf5a7eb60bf5.jpg

Các học viên học các động tác luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong khóa học 9 ngày tổ chức tại Nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc

“Học Pháp Luân Đại Pháp giúp tâm tôi an hòa”

Khi cô Lý Ngọc Hàn (李玉翰) nhận thấy những cải thiện của các thành viên trong gia đình sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã quyết định tham gia khóa học 9 ngày cùng với con trai cách đây một năm rưỡi. Cô nói: “Học Pháp Luân Đại Pháp giúp tâm tôi an hòa.”

“Khi luyện bài công pháp thứ năm“, cô nói, “lúc nhắm mắt lại tôi có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn và tươi đẹp. Tôi đã rất chấn động.”

Ngoài ra, sau khi bắt đầu tu luyện, cô Lý đã khỏi bệnh tiểu mất kiểm soát và bệnh cột sống cổ. Đây là những bệnh không thể chữa khỏi dù đã trải qua nhiều đợt điều trị. Điều quan trọng nhất là gia đình cô đã trở nên hòa thuận. Cô Lý đã thực hành theo những nguyên lý của Đại Pháp. Cô không còn xích mích với chồng, thay vào đó, gia đình cô bây giờ trở nên rất hòa thuận”. Cô nói: “Gia đình yên ổn chính là thiên đường lý tưởng.”

Những trải nghiệm tuyệt vời

Cô Tôn Cách Lôi Ti (孙格蕾丝) đã đến Nhà sách Thiên Thê cùng với chị gái, cô nói rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tình cờ nói với cô rằng Nhà sách Thiên Thê có tổ chức các khóa học Pháp Luân Đại Pháp, và cô cũng nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Vậy nên, cô đã quyết định học.

Cô nói: “Trước đây, ngay cả khi không làm gì, những suy nghĩ xấu cũng sẽ xuất hiện trong đầu tôi. Thời gian đó thực sự khó khăn. Vì tâm trí tôi khá phức tạp, nên tôi cảm thấy rất khổ sở. Tuy nhiên, từ ngày thứ 2 tham gia khóa học, đầu óc tôi trở nên trống rỗng và tôi cảm thấy thật kỳ diệu”. Cô Tôn chia sẻ về niềm vui khi thân tâm được thanh thản.

Cô cũng kể lại một số trải nghiệm kỳ diệu từ khóa học 9 ngày, chẳng hạn như cô nhìn thấy các vật phẩm, bàn và giá sách trong Nhà sách Thiên Thê đều lấp ánh ánh kim.

Anh Huyền Chung Dân (玄钟民) đã đến học Pháp Luân Đại Pháp sau khi được một người bạn đã tham gia khóa học 9 ngày trước đó giới thiệu. Anh nói: “Khi luyện các bài công pháp, tôi có thể cảm nhận được sự chuyển động của năng lượng giữa hai bàn tay.” Anh cũng chia sẻ về cảm thụ tuyệt vời mà anh có được khi tâm tính đề cao sau khi bước vào tu luyện. Anh nói: “Sống một cuộc sống thật sự, duy hộ chân lý, thiện tâm cho đi, bao dung và vị tha đối với tất cả mọi người, thật là tốt! Điều này thực sự quá tuyệt vời, đó thực sự là chân lý.”

Nhờ sự khích lệ của mẹ, Kim Kiệt Nhĩ (金杰尔) đã tham dự khóa học. Cô chia sẻ: “Đối với các chủ đề về sự hình thành của vũ trụ và các thế giới khác, tôi chỉ có thể tưởng tượng và cảm thấy khá rắc rối. Nên khi những nội dung như vậy xuất hiện trong Chuyển Pháp Luân, nó thực sự đáng kinh ngạc”. Cô Kim cũng chia sẻ rằng thói quen không chịu được đói của cô đã được cải thiện, vì cô đã có thể buông bỏ chấp trước vào thức ăn.

“Tràn đầy năng lượng”

Vài năm trước, cô Lý Trinh Thục (李贞淑) đã gặp một phụ nữ tại Viện cấp chứng chỉ đầu bếp, người đó đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Kể từ đó, cô bắt đầu tu luyện. Cô nhớ lại thời điểm ấy, “khi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã rất muốn học rồi.”

Trước đây, cô Lý phải chịu đựng nhiều đau đớn, đặc biệt khi phải đứng quá lâu bởi vì cô bị một chân cao một chân thấp. Để giảm đau, cô chỉ còn cách uống các thức uống có cồn để gây tê bản thân mới có thể ngủ được vào ban đêm. Tuy nhiên, sau khi tu luyện, cô có thể ngủ mà không cần đến rượu, và cô cũng không cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi phải đứng cả ngày.

Cô chia sẻ: “Ban đầu, khi mới bắt đầu luyện công, tôi cảm thấy nóng ở cột sống. Bất cứ khi nào tôi tập bài công pháp thứ năm, bài thiền định, tâm trí tôi liền trở nên nhẹ nhàng và sảng khoái. Kể từ đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi phải đứng làm việc.” Cô Lý cho biết hiện tại cô tràn đầy năng lượng và khó có thể tưởng tượng được rằng trước đó, cô đã từng có một cuộc sống khó khăn như vậy.

Anh Kim Thượng Tú (金尚秀) từng khổ sở vì chứng mất ngủ. Anh nói: “Sau khi khóa học 9 ngày kết thúc, tôi đã có thể ngủ ngon khi trở về nhà. Tôi cảm thấy nhiều tạp niệm của mình đã được loại bỏ, và cảm giác cơ thể mình thật tuyệt khi luyện các bài công pháp.”

Ông Triệu Nhân Hy (赵仁熙), tiến sỹ vật lý, đã trải qua một thời gian dài chờ đợi rồi cuối cùng mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2007, ông đã có một khoảng thời gian sống ở Singapore. Ở đó, ông đã được chứng kiến ​khung cảnh các học viên luyện các bài công pháp và kể từ đó, ông luôn muốn học môn tu luyện này, nhưng không vẫn chưa thể học được.

Không lâu sau khi quay trở lại Hàn Quốc, khi ông Triệu trở về từ chuyến leo núi tại Núi Cheonggye ở Seoul, ông đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp. Sau đó, ông đã đến Nhà sách Thiên Thê để mua cuốn Chuyển Pháp Luân và hôm đó tình cờ lại là ngày đầu tiên của khóa học 9 ngày nên ông đã tham gia ngay lập tức. Ông Triệu cho biết: “Thông thường, tôi sẽ ngủ thiếp đi nếu phải ngồi một chỗ trong 30 phút. Thế nhưng, việc đó đã không xảy ra trong suốt khóa học 9 ngày này. Cảm giác như cơ thể tôi đang dần dần khỏe mạnh hơn.”

Một học viên khác, anh Dương Hiền Kinh (杨贤京), đi cùng mẹ, nói rằng anh ấy bắt đầu quan tâm hơn đến việc tu luyện khi anh thấy một số phụ nữ lớn tuổi trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cách đây không lâu, mẹ anh bị ốm và anh Dương đã giới thiệu môn tu luyện này cho mẹ mình. Thật bất ngờ, điều này đã giúp anh bắt đầu con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình. Mẹ anh nói: “Sau khi tu luyện, chứng chóng mặt của tôi biến mất. Tôi rất là bất ngờ! ”

Để giúp mọi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hàng tháng Nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc (nằm ở phía trước lối ra số 13 của Ga Tàu điện ngầm Samgakji) tổ chức các khóa học 9 ngày về Pháp Luân Đại Pháp. Các khóa học diễn ra vào các buổi sáng và các buổi tối trong 9 ngày liên tục. Tất cả các khóa học đều miễn phí. Khóa học 9 ngày tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 24 tháng 8 năm 2021 đến ngày 1 tháng 9 năm 2021. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi đến đường dây nóng giải đáp thắc mắc của Nhà sách Thiên Thê theo số 02-504-0860.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194237.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share