Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2022] Gần đây một cư dân Bắc Kinh đã bị kết án 3,5 năm tù sau hơn một năm bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Quốc Tú Lan, 59 tuổi, bị bắt vào ngày 3 tháng 5 năm 2020 vì nói với một người bán hàng về Pháp Luân Công trong khi đang đi mua đồ nội thất. Chồng bà là ông Dương Bảo Trụ cũng bị bắt giữ. Mặc dù ông đã được thả vào ngày 9 tháng 6, song bà Quốc vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Xương Bình.

Bà Quốc bị truy tố vào ngày 11 tháng 11 năm 2020. Bà bị xét xử hai lần tại Tòa án quận Xương Bình, lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2020 và lần hai vào tháng 6 năm 2021. Gần đây gia đình bà xác nhận được rằng bà đã bị kết án 3,5 năm và đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ Bắc Kinh.

Bức hại trong quá khứ

Bà Quốc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1999 và không bao lâu sau bà thấy khối u xơ tử cung và chứng thiếu máu trầm trọng của mình đã biến mất. Bà chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và trở thành một người vợ, người con dâu tốt.

Tuy nhiên, trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà đã từng bị giam giữ ba lần và bị cầm tù ba năm vì kiên định đức tin của mình. Chồng và con gái của bà cũng thường xuyên bị sách nhiễu.

Nhân viên của Phòng 610 quận Xương Bình đã bắt bà Quốc vào tháng 11 năm 1999, bốn tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Bà bị đưa đến một lớp tẩy não ở quận Xương Bình và bị cưỡng chế đọc và xem các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công.

Tháng 10 năm 2004, bà lại bị bắt và giam giữ ở trong một trại tẩy não được chuyển đổi từ một khu nghỉ mát.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà xảy ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2005, vì bà đã nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công. Khi bà bị giam giữ tại trại tạm giam Bắc Thất Gia, bà bị thẩm vấn và tra tấn mỗi ngày. Vì gia đình không được thông báo về nơi giam giữ bà nên bà không có nhu yếu phẩm cơ bản, từ giấy vệ sinh đến băng vệ sinh, hay quần áo để thay.

Sau đó, bà bị kết án ba năm tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh, nơi đây một số tù nhân được lệnh giám sát và hạn chế bà sử dụng nhà vệ sinh và thời gian ăn. Nhà tù cũng thường tẩy não bà hòng ép bà từ bỏ đức tin của mình.

Mẹ bà đã không thể ăn ngon ngủ yên vì lo lắng cho bà. Sự đau khổ về tinh thần đã tàn phá sức khỏe của bà cụ và bà đã qua đời không lâu sau đó.

Năm 2015, vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cảnh sát Trung Quốc vì đã phát động cuộc bức hại, bà Quốc đã bị bắt một lần nữa vào ngày 20 tháng 7 năm 2015. Mười cảnh sát đã dùng chìa khóa vạn năng mở cửa và lục soát nhà bà. Bố chồng bà bị xô ngã xuống đất.

Vụ bắt giữ diễn ra trong thời điểm quân đội đang luyện tập tại căn cứ quân sự ở quận Xương Bình để chuẩn bị cho cuộc diễu binh sắp diễn ra vào ngày 3 tháng 9 năm 2015, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng quân Nhật trong Thế chiến II.

Bà Quốc bị giam trong trại tạm giam địa phương trong một tháng trước khi bị chuyển đến một cơ sở tẩy não. Sau khi kết thúc lễ diễu hành bà vẫn chưa được thả.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/3/436370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/10/198066.html

Đăng ngày 24-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share