Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2022] Bà Viên Văn Cách, 76 tuổi, ở huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc đã bị giam giữ hơn một tuần kể từ khi bị bắt giữ tại nhà vào ngày 23 tháng 12 năm 2021 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Viên đã bị cảnh sát trưởng Thái Hóa Lôi và hai cảnh sát của Đồn Công an Bạch Trang Hương bắt giữ. Cảnh sát đã quay trở lại nhà bà vào lúc 6 giờ tối và ra lệnh cho chồng bà ký tên vào thông báo tạm giam. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang kể từ đó.

Đây là lần thứ hai bà Viên bị bắt trong vòng một năm. Lần bắt giữ trước đó của bà xảy ra vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, khi bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng. Sau khi bà bị trại giam từ chối tiếp nhận do huyết áp cao, cảnh sát đã để bà tại ngoại. Không rõ liệu vụ bắt giữ gần đây nhất của bà có liên quan đến vụ việc xảy ra trước đó này hay không.

Bà Viên là một nông dân. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà đã bị bắt giam nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, và một lần bị giam trong trung tâm tẩy não và bị tống tiền tổng cộng 1.900 nhân dân tệ. Bà cũng bị sách nhiễu và bị tịch thu sách Pháp Luân Công.

Bà Viên bị bắt lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1999 khi bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam trong một tầng hầm phủ đầy nước và phân, và bị bỏ đói trong hai ngày. Cảnh sát đã tống tiền bà 200 nhân dân tệ trước khi thả bà ra. Họ đã tống tiền bà thêm 500 nhân dân tệ sau khi lừa bà đến đồn công an vào tháng 10 năm 1999.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà Viên xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 2000. Bà bị giam giữ trong 20 ngày và bị tống tiền 200 nhân dân tệ. Sau khi được trả tự do, bà quay trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng lại bị bắt một lần nữa và bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Thâm Trạch trong 1,5 năm, trong thời gian đó, bà thường xuyên bị đánh đập và nhục mạ bằng lời nói. Bà bị cưỡng chế trải qua qua một đợt tẩy não kéo dài một tháng tại Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang trước khi được thả, và bà cũng phải nộp phạt 1.000 nhân dân tệ.

Bốn cảnh sát, trong đó có ba người mặc thường phục, đã sách nhiễu bà Viên tại nhà vào ngày 20 tháng 8 năm 2019. Họ lục soát nhà của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan của bà. Bà cố gắng ngăn họ lại, nhưng vô ích. Khi bà đến đồn công an vào ngày hôm sau để yêu cầu họ trả lại sách cho mình, nhưng người tiếp tân nói rằng vì có quá nhiều cảnh sát làm việc tại đồn nên không thể biết ai là người đã lấy sách của bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Kiến Phong (王建峰), bí thư của huyện ủy huyện Thâm Trạch: +86-311-83566899, +86-13930116326
Thái Hóa Lôi (蔡货雷), Trưởng Đồn Công an Bạch Trang Hương: +86-15081189797
Vương Dưỡng Phong (王养峰), giám đốc của trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang: +86-311-87753009

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác được đăng tải trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/436200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/9/198051.html

Đăng ngày 24-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share