Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-01-2022] Vào mỗi dịp cuối tuần, các học viên tại Thụy Điển lại tổ chức các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và đề cao nhận thức về cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên đã trình diễn luyện công, phát tặng tài liệu thông tin và thu thập chữ ký tại Mynttorget, gần thủ đô Stockholm cổ kính. Mặc cho đại dịch virus corona, khu vực này vẫn nhộn nhịp, người người tấp nập đi mua sắm cho dịp Giáng sinh và năm mới.

69d8d0188d1d1afc67d11c7634a47641.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại Mynttorget, kế bên tòa nhà Quốc hội ở khu vực trung tâm Stockholm vào mỗi dịp cuối tuần tháng 12.

56c7ce50ff3b649672f8aa72624353bb.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

69ccdbbf0d63f0b4d056f2ef44a60b8f.jpg

9dc58a8bb939d3d1ec9bc9659a23403e.jpg

Mọi người dừng chân, đọc thông tin trên các bảng thông tin và trò chuyện cùng các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

“Nhạc luyện công thật tuyệt vời”

“Chà! Âm nhạc này đến từ đâu vậy?”, anh Erik hỏi khi đi ngang qua chỗ các học viên vào một chiều thứ Sáu giá lạnh. “Như là nhạc từ nơi thiên thượng cao xa nào vậy, xuyên qua đỉnh đầu rồi chạm vào trái tim tôi. Âm nhạc này thật tuyệt vời”.

Khi biết đó là nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã nhận một tờ thông tin từ một học viên và nói: “Các bài công pháp này thật sự siêu thường. Tôi phải tìm hiểu thêm mới được”. Anh cũng nói rằng Pháp Luân Đại Pháp mang đến sự ấm áp và ánh sáng cho một ngày mùa đông giá lạnh.

Người học viên này đã chỉ cho anh đường link trên tờ thông tin và giải thích rằng anh có thể tải nhạc luyện công và kinh sách từ trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Anh Erik cho hay, anh rất ngạc nhiên và sẽ đọc những thông tin này cũng như tải nhạc luyện công. Anh nói, trong môi trường phức tạp và bất ổn này, dường như Pháp Luân Đại Pháp mang tới cho con người cảm giác bình yên và tĩnh tại.

Một người đàn ông trung niên Thụy Điển cùng con gái ngồi trên ghế băng bên cạnh chỗ các học viên và quan sát họ luyện bài công pháp thứ năm. Ông đã tập theo tư thế tay của các học viên.

Trước khi rời đi, ông đã hỏi cặn kẽ một học viên về thời gian cụ thể và địa điểm của điểm luyện công ở trung tâm Stockholm.

Ông nói với người học viên này rằng ông cảm thấy rất tốt khi ngồi xem các học viên tọa thiền: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Trước đây, tôi không hề quan tâm tới khí công nhưng tôi không biết điều gì đã xảy ra ngày hôm nay nữa. Lắng nghe nhạc luyện công, tôi bỗng nhiên muốn học Pháp Luân Đại Pháp.”

Cậu bé ThụyĐiển: “ĐCSTQ bức hại người tốt. Quá là độc ác!”

Một tấm bảng thông tin đã thu hút sự chú ý của một cậu bé người Thụy Điển. Một bức ảnh khắc họa cảnh hai cảnh sát Trung Quốc túm lấy một nữ học viên một cách thô bạo. Bức ảnh này đã khiến cậu bé dừng lại và nói: “Cháu muốn tìm hiểu thêm tại sao họ lại bắt cô ấy?” Hai em gái của cậu đã gọi mẹ đang đi đằng trước.

Một nữ học viên ra trò chuyện cùng gia đình này. Cô giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, người Trung Quốc nào tu luyện Pháp Luân Công sẽ bị bắt giữ giống như người phụ nữ trong bức ảnh trên bảng thông tin.

Nhiều học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù và có thể bị giết hại để lấy nội tạng bởi tội ác thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn. Rất nhiều học viên ở Trung Quốc, bởi đức tin của mình, đã phải gánh chịu tất cả các hình thức tra tấn. Cuộc bức hại của ĐCSTQ cũng đã khiến biết bao gia đình tan vỡ và con cái của họ bơ vơ không nhà. Các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại phơi bày tội ác của ĐCSTQ để ngăn chặn cuộc bức hại này.

Cả gia đình cậu bé đã chăm chú lắng nghe, rồi ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Cậu bé nói: “ĐCSTQ bức hại người tốt. Quá là độc ác!”. Cậu bé nói rằng, cậu sẽ nói với các giáo viên và bạn cùng lớp về vấn đề này.

Một giáo viên: Dũng khí khi giảng thanh chân tướng của các bạn thật đáng khâm phục

Vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021, một nữ giáo viên đến từ Berlin, Đức đã trò chuyện với các học viên và cho hay, cô đã biết được nhiều điều từ sự kiện giảng chân tướng này. Các học viên đã trả lời các câu hỏi của cô về Pháp Luân Đại Pháp và tặng cô nhiều tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, trong đó có một đĩa CD Cửu Bình.

Cô nói: “Cảm ơn các bạn vì cho tôi biết về thực trạng ở Trung Quốc. Những thông tin rất giá trị.”

Cô giải thích rằng cô có một cái tên Trung Quốc và yêu thích văn hóa truyền thống Trung Hoa. Cô có nhiều sinh viên và bạn bè người Trung Quốc, vì thế mà cô đặc biệt quan tâm tới những sự việc đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cô nói: “Tôi thường xuyên thảo luận với các sinh viên của mình về cuộc bức hại nhân quyền và tín ngưỡng ở Trung Quốc. Hôm nay tôi đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, điều đó khiến tôi suy nghĩ thấu tỏ hơn.”

Cô nói rằng, ngày nay, thông tin trên các mạng xã hội phức tạp đến nỗi khó mà phân biệt được đúng sai, nhưng sự thật về thiện và ác được tiết lộ qua sự kiện giảng chân tướng này đã khiến cô chấn động.

Cô nói: “Ngày hôm nay, tôi thực sự cảm nhận được những khổ đau không thể tưởng tượng được mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã trải qua. Dũng khí của các bạn trong việc phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ thật đáng khâm phục. Những người tốt như các bạn đang dùng sự chân thành và trái tim nhân hậu để truyền đi sự thật này. Đáng tiếc là, không có sự kiện nào được truyền thông đưa tin cả, mà đó cũng là một vấn đề thực tại.”

Chúng tôi hy vọng nhiều ngươi hơn nữa sẽ đứng lên phản đối cuộc bức hại này”

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày cuối cùng của năm cũ, nhiều du khách và người đi bộ qua lại hơn thường lệ. Nhiều người đã dừng lại đọc các bảng thông tin, tìm hiểu về sự kiện này và xếp hàng để ký bản kiến nghị.

Một cặp vợ chồng trung niên đến từ Áo đã dừng lại trước các bảng thông tin. Sau khi đọc kỹ tất cả thông tin trên các tấm bảng, họ đã trò chuyện với một học viên.

f5f430047de2bb54681c08212260885c.jpg

Một cặp vợ chồng đến từ Áo cho biết họ hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đứng lên và lên án cuộc bức hại này.

Thì ra, cặp vợ chồng này đã xem một bộ phim về lịch sử của ĐCSTQ trong 100 năm qua và đã rất xúc động. Ông chồng nói: “Bộ phim được dựng rất công phu. Dù không có một lời buộc tội, nhưng bộ phim này đã tiết lộ nhiều sự thật phơi bày lịch sử đàn áp và bức hại của ĐCSTQ đối với các Phật tử và tất cả những người có tín ngưỡng, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. Điều này thật chấn động!”

Hai ông bà tin rằng mọi người trên thế giới này cần nghe chân tướng. Họ cho rằng các học viên sử dụng phương thức ôn hòa và lý trí để phơi bày những tội ác của ĐCSTQ để giúp nhiều người hơn nữa nhận ra bản chất tà ác của nó là rất quan trọng.

Họ nói sẽ ký bản kiến nghị trực tuyến và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại này khi về tới khách sạn. Hai ông bà hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đứng lên và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời giải thể đảng này càng sớm càng tốt.

Sinh viên Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Chiều ngày 31 tháng 12, hai sinh viên từ Trung Quốc đang du lịch Thụy Điển đã đi ngang qua chỗ các học viên. Kính mắt của một nữ sinh viên đột nhiên bị vỡ. Họ vội vã hỏi các học viên chỗ sửa kính. Một học viên đã chỉ đường và địa chỉ của một cửa hàng kính mắt gần đó, đồng thời hỏi họ có biết về Pháp Luân Đại Pháp hay không.

Hai nữ sinh viên này trả lời rằng họ đã 21 tuổi và hiện đang du học tại Áo. Họ đặc biệt muốn nghe các học viên giải thích. Vì vậy, một học viên đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao lại bị ĐCSTQ bức hại, ĐCSTQ đã dùng bạo lực, dối trá để bức hại người tốt và lừa dối những người khác ra sao, tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức của nó.

Hai sinh viên này đã chăm chú lắng nghe. Với sự trợ giúp của các học viên, họ đã vào trang web Đại Kỷ Nguyên và thoái Đoàn Thanh niên cùng Đội Thiếu niên Tiền phong ngay tại chỗ. Họ đã chụp lại số chứng nhận thoái xuất. Trước khi rời đi, họ cũng nhận tài liệu thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Trung cùng một cuốn cửu bình.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, pháp môn này đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/3/436377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/5/197995.html

Đăng ngày 11-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share