Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 29-12-2021] Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021, Hội Pháp Luân Phật Pháp (Singapore) một lần nữa tổ chức khóa học chín ngày miễn phí. Các học viên mới đã xem video các bài giảng của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, và cũng đã học năm bài công pháp.

589a0659cf69c81047e29349c547f13c.jpg

db7b44423a9ee79c43b4e41c54cbc69c.jpg

Các học viên mới học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày cuối của khóa học chín ngày, mọi người đã nói về những trải nghiệm và suy nghĩ của họ. Các học viên mới nói về những thay đổi đáng kinh ngạc mà họ cảm nhận được về cả thể chất lẫn tinh thần.

Ngưng tìm kiếm sự trả thù

Anh Tiểu Trương chia sẻ về những thay đổi lớn mà anh đã trải qua sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói, “Tính tôi rất nóng nảy và là một võ sỹ quyền anh. Tôi luôn nghĩ ra mọi cách để trả thù và bắt nạt người khác. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân nhiều lần. Tôi ngộ ra rằng có nhiều điều bản thân đã làm không đúng. Chúng ta nên nghĩ cho người khác khi chúng ta làm các việc. Thông qua việc đọc cuốn sách, tôi cũng tìm thấy câu trả lời cho nhiều vấn đề mà trước đây tôi chưa hiểu.”

Anh Tiểu Trương còn cho biết trước khi tham gia khóa học, nhiều động tác luyện công của anh không được chính xác lắm. Anh cảm ơn các học viên đã giúp anh chỉnh sửa trong suốt các buổi học.

Biết ơn vì có cơ hội tu luyện lần thứ hai

Cô Tiểu Dư cho biết khi cô ở Trung Quốc, có một người hàng xóm của cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người hàng xóm luôn nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng cô không chịu nghe do trường bức hại tàn khốc ở Trung Quốc. Mẹ của người hàng xóm, năm nay 81 tuổi, cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng bà cụ trông trẻ hơn 10 tuổi so với mẹ của cô, năm nay 74 tuổi! Hơn nữa, mẹ của người hàng xóm thậm chí còn giúp hàng xóm của bà chăm sóc các cháu của bà ấy, đưa chúng đi học và dẫn chúng về nhà. Điều này đã cho Tiểu Dư cơ hội chứng kiến ​​huyền năng tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp trong việc giúp mọi người lấy lại sức khỏe của mình. Vào thời điểm đó, tình trạng thể chất và tinh thần của Tiểu Dư không được tốt nên mẹ con người hàng xóm đã đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc. Họ cũng dạy cô một số động tác luyện công. Tuy nhiên, cô đã không thể duy trì việc tu luyện.

Sau khi chuyển đến Singapore, cô Tiểu Dư bắt đầu tìm kiếm Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi tìm kiếm hơn nửa năm vẫn không có kết quả. Một ngày nọ, tôi tình cờ nhận được một tờ rơi. Đó là một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp! Tôi gần như đã khóc.”

Tiểu Bành, học viên mới ngồi cạnh cô Tiểu Dư, nói: “Nếu bạn có tâm muốn tu luyện, Sư phụ sẽ giúp bạn.”

Tiểu Dư cho biết cô đã cố gắng tìm một địa điểm luyện công gần nhà. Nhưng dù có tìm thế nào, cô cũng không thể tìm ra. Một ngày nọ, khi đang tìm kiếm xung quanh công viên, cô đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc luyện công. Tiểu Dư cho biết cô gặp vấn đề về rụng tóc. Sau khi tham dự khóa học, tóc của cô không còn bị rụng nữa.

Cô cho biết bản thân đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật, khi đó những chiếc đinh ghim bằng thép đã được cài vào mắt cá chân của cô. Khi mới bắt đầu thiền định, cô phải dùng khăn để lót chân cho bớt đau. Thế nhưng, vào ngày thứ chín của khóa học, cô không cần khăn để đệm chân nữa và chân cô không còn đau nữa. Tràn đầy lòng biết ơn, cô Tiểu Dư nói, “Tôi cảm thấy tốt hơn và tốt hơn mỗi ngày. Con xin cảm tạ Ân Sư!”

Quyết tâm tu luyện tinh tấn

Cô Tiểu Bành tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ và gia đình khi còn ở Trung Quốc. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại, cô đã giúp phân phát tài liệu giảng chân tướng. Tuy nhiên, sau khi kết hôn và sinh con, Tiểu Bành trở nên rất bận và cô đã ngừng tu luyện.

Một hôm, mẹ cô nói với cô rằng đừng bao giờ từ bỏ môn tu luyện tốt đến vậy. Cô chợt nhận ra mình đã đánh mất một điều gì đó tốt đẹp. Ngay sau khi chuyển đến Singapore, Tiểu Bành lên mạng và tìm thấy thông tin về khóa học chín ngày. Cô ngay lập tức đăng ký. Tiểu Bành cho biết, “Khoảnh khắc tôi bước vào trung tâm hoạt động và nhìn thấy ảnh của Sư phụ, tôi cảm thấy rất xấu hổ và hối hận. Tôi cảm thấy mình phải tu luyện tinh tấn và không được bỏ cuộc! Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Bây giờ, tôi phải cố gắng hết sức tận dụng khoảng thời gian còn lại để tu luyện ”.

Anh Tiểu Lưu kể rằng vào năm 2014, khi vẫn còn ở Trung Quốc, anh đã nghe nói về cách vượt qua sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ. Sự tò mò khiến anh ấy tìm thấy phần mềm freegate do các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát triển. Sau đó, anh đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn xem bộ phim tài liệu Thời Đại Truyền Kỳ (Legends Unfolding). Anh nói, “ĐCSTQ đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi người thông qua tất cả các loại phong trào chính trị. Tôi vẫn quyết định sử dụng tên thật của mình khi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi thậm chí còn đọc Chuyển Pháp Luân trực tuyến. Trước đây, tôi có rất nhiều câu hỏi trong tâm nhưng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, mọi thắc mắc của tôi đều được giải đáp. Lúc đó, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ bái Sư phụ Lý làm Sư phụ của tôi.”

“Mặc dù sau năm 2015, tôi không luyện các bài công pháp nữa và hiếm khi đọc sách, nhưng tôi đã trở nên rất khỏe mạnh và tôi không còn cần phải dùng đến bất kỳ loại thuốc nào. Trong thâm tâm, tôi đã kiên định suy nghĩ này, “Sư phụ Lý Hồng Chí là Sư phụ của tôi!”

Năm 2017, anh Tiểu Lưu bắt đầu giảng chân tướng cho bạn bè của mình, và họ đã bác bỏ những gì anh nói. Sau đó, anh gặp một học viên. Người này giải thích rằng anh phải học Pháp trước khi ra ngoài thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Anh Tiểu Lưu bắt đầu học Pháp và luyện công một cách nghiêm túc.

Anh Tiểu Lưu chuyển đến Singapore ba tháng trước. Anh biết rằng có những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Sau khi đến Singapore một ngày, anh đã lên mạng và tìm kiếm thông tin về Hiệp hội Pháp Luân Phật Pháp, và tìm cách liên hệ với điểm luyện công gần nhà.

Cộng đồng Pháp Luân Phật Pháp (Singapore) nằm gần ga tàu điện ngầm Kallang ở Singapore. Nhằm hỗ trợ người dân địa phương học và thực hành môn tu luyện, các lớp học miễn phí về Pháp Luân Đại Pháp thường xuyên được tổ chức xuyên suốt cả năm. Điều này sẽ giúp nhiều người có được cơ thể khỏe mạnh, nội tâm an hòa và nâng cao nhận thức tâm linh. Khóa học chín ngày được tổ chức từ 7:15 tối đến 9:45 tối trong chín ngày liên tục và khóa học tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022.

Vui lòng gọi điện thoại số +65 9751 4600 / +65 98555958 hoặc gửi email tới register@falundafa.org.sg nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/435431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/1/197635.html

Đăng ngày 04-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share