Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-11-2021]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một lão bà 85 tuổi sống một mình. Ngoại trừ con trai mua thức ăn cho tôi ra, những việc cá nhân khác tôi đều tự mình làm. Dưới sự khích lệ của đồng tu, tôi xin viết lại quá trình tôi tự học cài đặt máy tính để cùng giao lưu với mọi người.

Không có người cài đặt hệ thống máy tính mới cho tôi

Trước đây, đồng tu gửi cho tôi một phần mềm vượt tường lửa lên mạng, tôi thường dùng nó để lên mạng đọc bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net. Tôi sử dụng máy tính để bàn. Về sau, đồng tu A nói với tôi, sử dụng máy tính người thường để lên mạng không an toàn. Cô ấy nói cô có một chiếc máy tính xách tay, sau khi nhờ người khác cài đặt lại mới, cô sẽ đưa cho tôi sử dụng.

Lúc đó, tôi nghĩ có còn hơn không nên tôi đã muốn nó. Nhưng máy khởi động chậm, lúc lên mạng, thường hay xuất hiện những trang web loạn bát nháo không lành mạnh, nói chung rất phiền phức. Trước dịp Tết Nguyên Đán năm nay, tôi bỗng dưng muốn mua một chiếc máy tính mới có dung lượng lớn. Tôi lên mạng tìm hiểu các mẫu và tính năng của máy tính Dell. Sau khi so sánh và chọn kiểu xong, tôi nhờ cháu gái lên mạng mua giúp một bộ máy tính mới.

Trước khi mua máy tính, tôi cũng biết lý do các đồng tu sử dụng máy tính cũ, là vì không có nhiều người biết cài đặt hệ thống máy mới. Vậy tôi sẽ nhờ ai cài đặt máy giúp nhỉ? Đầu tiên, tôi tìm đến đồng tu A đã tặng tôi máy tính cũ trước đây, nhờ cô tìm giúp người cài đặt máy tính, nhưng tôi nhận được tin là người ta chỉ cài đặt máy cũ thôi, chứ không cài máy mới.

Tôi nghĩ xem mình có thể làm gì? Tốn không ít tiền mua máy tính mới, nhưng lại không dùng được. Tôi lại tìm đến đồng tu B nhờ cô liên hệ giúp với đồng tu kỹ thuật C. Không lâu sau tôi nhận được lời hồi đáp, đồng tu C đã dẫn con đến vùng khác nên không liên lạc được. Tôi thấy sốt ruột, tôi nghĩ mình làm sao đây? Tôi không biết chút gì về cài máy tính, nhưng tôi cũng không thể cứ tiếp tục chờ đợi mãi, vậy tự tôi nghĩ cách trước xem sao.

Sư phụ giảng:

”… họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Chiểu theo Pháp của Sư phụ giảng mà làm, tôi cần phải đương đầu với khó khăn, nó cũng là cơ hội tốt để tôi luyện ý chí và đề cao tâm tính.

Tự mình cài đặt máy tính mới

Trước đây trên Minh Huệ Net, tôi thấy cũng có đồng tu cao tuổi học cách cài máy tính thông qua Minh Huệ Net, vậy thì tôi cũng có thể lên Minh Huệ Net tìm tài liệu học cách cài đặt. Do đó, tôi bèn lên Minh Huệ Net tìm nội dung cần học, nhưng tôi không biết vào đâu để tìm được những thứ tôi cần, thế là tôi bắt đầu tìm lung tung.

Trong thẻ kẹp sách, tôi thấy trang tiandixing.org có tổng hợp nguồn kỹ thuật và giáo trình thường dùng dành cho hệ thống Windows, cuối cùng tôi đã tìm ra, vậy là có hy vọng rồi. Hằng ngày, tôi hăng hái lên mạng học về bộ công cụ tự động cài đặt mã hóa hệ thống. Con trai thấy tôi ngày nào cũng lên máy tính quá vất vả, cháu nói: “Mẹ đã hơn 80 tuổi, mà còn nghiên cứu những thứ kỹ thuật cao, sức khỏe không chịu nổi, chúng ta trả tiền thuê người làm giúp không được hả mẹ?” Tôi nói: “Không phải là vấn đề trả tiền thuê người hay không, mà là người thường không thể cài được hệ thống mẹ cần.”

Trải qua học tập nghiêm chỉnh, tôi đã nắm được những thành phần cơ bản của bộ công cụ. Tiếp theo, chính là vấn đề cài bộ công cụ, để cài bộ công cụ đòi hỏi tải phần mềm cần thiết, bước này gây khó khăn cho tôi. Sau khi nghỉ hưu, tôi mới học cách sử dụng máy tính ở tuổi 60, thời đó tôi cũng chỉ là học cách mở máy, tắt máy, sử dụng phần mềm đồ họa CAD vẽ hình, tải và lưu trữ bản vẽ; còn những cái khác tôi đều không biết.

Bây giờ tôi không thể rút lui, mà chỉ có thể tiến lên. Cuối tuần, có sinh viên đại học đến nhà tôi, tôi sẽ nhờ cô ấy giúp tôi tải mấy phần mềm cần thiết, chỉ tải xuống chương trình chính. Sau khi tải xong, tôi thử cài xem sao, rốt cuộc cũng thành công, và còn có thể lên Minh Huệ Net nữa.

Nhưng vì phần mềm tải xuống không đủ, nên vẫn còn nhiều chương trình nhỏ đòi hỏi cài đặt thêm. Tôi vừa học, vừa cài những thứ cần thiết, mất thời gian mấy ngày, dần dần cũng hoàn thiện, như vậy máy tính mới về cơ bản đã cài đặt xong. Máy mới dung lượng lớn, khởi động và lên mạng khá nhanh, cũng không có những trang web loạn bát nháo can nhiễu, nói chung dùng rất tốt. Niềm vui sau khi thành công khó mà hình dung cho được, quả thật là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”!

Đồng tu B nghe nói máy tính mới của tôi đã có thể lên mạng, cô cũng muốn mua máy tính mới và nhờ tôi cài máy giúp. Đồng tu D cũng nhờ tôi thay cô mua giúp một chiếc máy tính cùng kiểu và yêu cầu tôi cài máy cho cô. Nhưng máy tính của tôi không phải một mình tôi làm được hết, vả lại không phải có thể cài xong hệ thống trong một lần. Đối với tôi, cài đặt máy mới cho người khác thực sự rất khó. Tôi nghĩ, nếu có thể tìm ra một bộ công cụ hoàn chỉnh cài đặt hệ thống thì tốt biết mấy.

Cơ hội đã đến

Sư phụ nhìn thấy tôi thành tâm muốn học kỹ thuật cài máy tính, nên Ngài đã cho tôi gặp gỡ đồng tu C trong dịp học Pháp nhóm vào ngày 13 tháng 5 năm nay (ngày sinh nhật của Sư phụ, cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới). Trong lúc giao lưu, đồng tu C nói, cô có USB bộ công cụ cài Windows10. Tôi nói tốt quá, tôi nhờ cô chép dùm một cái USB. Cô ấy đã đồng ý.

Vài ngày sau, tôi đã nhận được USB. Nhưng lúc cắm USB vào máy để bắt đầu cài đặt, không rõ là nguyên nhân gì, nó không dùng được. Sau đó, đồng tu B xách máy của cô đi tìm đồng tu C cài giúp, nhưng cũng không thành công. Không rõ vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Tôi đề nghị đồng tu B chờ đồng tu C quay lại lần sau, chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân và cài lại lần nữa.

Về sau, đồng tu B và C cùng đến, tôi và đồng tu C kiểm tra lại chương trình, cập nhật chương trình chính cho bộ công cụ, làm theo yêu cầu hướng dẫn cài đặt để sửa chữa phần mềm ổ đĩa. Sau khi sửa chữa xong, chúng tôi cắm USB vào máy tính, rồi tiến hành cài đặt, cuối cùng lần này đã cài được.

Nhưng máy tính không lên mạng được và không có tiếng. Tôi lại nhờ cháu rể tải xuống và cài giúp phần mềm card âm thanh và phần mềm internet, như vậy mới được tính là cài đặt hoàn chỉnh. Trong ngày hôm đó, tôi đã cài đặt thành công hết thảy mọi thứ cho hai chiếc máy tính mới của đồng tu B và D chỉ trong một lần! Ngày hôm sau, tôi lại cài máy của mình theo chương trình mới chỉ trong một lần là xong. Sau đó, tôi còn cài thành công máy tính mới cho đồng tu A. Đồng tu A nói: “Máy tính mới dùng tốt lắm, khởi động nhanh, lên mạng cũng nhanh, và không bị can nhiễu.”

Tôi bắt đầu cài máy tính từ chỗ chẳng biết chút gì. Dựa vào chút kĩ năng bản lĩnh kia của tôi thì không thể nào làm được. Toàn bộ đều là Sư phụ điểm hóa và khải thị, các đồng tu ủng hộ phối hợp hết mình, mới giúp tôi học được cách cài đặt máy tính mới.

Đệ tử khấu bái Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/14/明慧法會-八十五歲老嫗學會裝電腦系統-433260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/16/196602.html

Đăng ngày 11-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share