Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2021] Kể từ đầu năm 2021, Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc đã đưa vào hoạt động thêm 10 trung tâm tẩy não để giam giữ các học viên Pháp Luân Công kiên định, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Theo thông tin mới nhất mà trang Minh Huệ thu thập được, các trung tâm mới được đưa vào nâng tổng số trung tâm tẩy não được sử dụng để giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công địa phương trên toàn thành phố Vũ Hán lên con số 14. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, ít nhất 71 học viên đã bị giam giữ và tra tấn ở đó. Hiện tại có ít nhất 6 học viên bị giam giữ tại ba trong số các trung tâm tẩy não.

Để thực hiện chiến dịch “Xóa sổ” của ĐCSTQ nhằm buộc mọi học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ đức tin của họ, thành phố đã huy động cảnh sát ở nhiều quận khác nhau để bắt giữ các học viên địa phương và đưa họ vào các trung tâm tẩy não. Sau đó, Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố (UBCTPL) và Phòng 610 đã ký hợp đồng với “cộng tác viên” (các học viên cũ đã từ bỏ việc tu luyện) để làm việc cho ĐCSTQ trong cuộc bức hại. Thành phố đã trả thù lao cho những người cộng tác này để tra tấn và “chuyển hóa” các học viên bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não. Các nhà chức trách cũng thuê một cảnh sát đã nghỉ hưu có thành tích tra tấn các học viên đến làm việc tại các trung tâm tẩy não ở các quận khác nhau.

Dưới đây chúng tôi trình bày chi tiết các chiến lược mà ĐCSTQ sử dụng để bức hại các học viên, bao gồm một số trường hợp tiêu biểu.

(I) Sự hồi sinh của các trung tâm tẩy não

Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021, Vũ Hán đã mở sáu trung tâm tẩy não ở bốn quận, bao gồm Vũ Xương, Thanh Sơn, Hồng Sơn và quận Phát triển Kinh tế Đông Hồ. Năm trong số sáu trung tâm là các cơ sở mới. Hơn 20 học viên bị đưa đến đó và bị tra tấn.

Vào tháng 5, bốn trung tâm tẩy não mới đã được thành lập ở các quận Giang Ngạn, Hán Dương và Hoàng Bi.

Vào đầu tháng 6, ít nhất 20 học viên đã bị đưa đến các trung tâm tẩy não ở Giang Ngạn, Kiều Khẩu, Hán Dương và Hoàng Bi. Trong số đó, 16 người đã được đưa đến trung tâm ở quận Giang Ngạn.

Vào tháng 8 cảnh sát đã bắt giữ hai học viên ngoài 70 tuổi và đưa họ vào Trung tâm tẩy não Ngọc Duẩn Sơn ở quận Giang Hán.

Vào ngày 14 tháng 9 Trung tâm tẩy não thứ ba ở quận Vũ Xương được đưa vào sử dụng sau khi cảnh sát đưa hai học viên vào đây.

Vào ngày 22 tháng 9 Trung tâm ở quận Kiều Khẩu đã tổ chức buổi tẩy não thứ ba, và hai học viên đã được đưa đến đây.

(II) Huy động lượng lớn cảnh sát trong chiến dịch sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công

Trong chiến dịch xóa sổ, các cảnh sát của Công an Vũ Hán đã tuân theo một quy tắc bất thành văn là đưa các học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công đến thẳng các trung tâm tẩy não. Sau đây là một vài trường hợp như vậy.

1. Giấu kín thông tin vị trí của các trung tâm tẩy não

Khi cảnh sát đưa một học viên đến và rời khỏi các trung tâm tẩy não, một chiến lược phổ biến để ngăn học viên xác định vị trí của trung tâm là chùm túi đen lên đầu và lái xe đi đường vòng để gây nhầm lẫn cho họ.

Trường hợp 1:

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2021 khi các sĩ quan từ Đồn Công an Dã Kim Nha bắt bà Lưu Mĩ Lệ ở quận Thanh Sơn, họ trùm một chiếc túi đen lên đầu và đưa bà thẳng đến Trại tạm giam Nhị Nhã Lộ. Sau 15 ngày, bốn viên chức đã bịt kín đầu bà và chuyển bà đến trung tâm tẩy não, nơi bà bị giam trong một tháng. Vị trí trung tâm sau đó được xác định là một phòng 3 giường ngủ trên tầng 5 của Khách sạn Hữu nghị Phương Đông.

Các viên chức không cho phép bà Lưu ra khỏi phòng khách sạn trong suốt tháng diễn ra phiên tẩy não. Vào tối ngày 27 tháng 5, họ trùm đầu và chở bà bằng xe cảnh sát đến trước cửa nhà bà.

Trường hợp 2:

Cảnh sát đã bắt giữ hai chị em ở quận Thanh Sơn, bà Ổ Mãn Trân và bà Ổ Mĩ Đệ, gần Công viên Nam Can Cừ vào ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Bà Ổ Mãn Trân, 76 tuổi, bị tra tấn tại Trung tâm tẩy não Nam Hồ ở quận Vũ Xương trong một tháng.

Bà Ổ Mĩ Đệ, 74 tuổi, bị giam trong Khách sạn Uy Sĩ, thuộc Viện nghiên cứu gang thép Vũ Hán. Cảnh sát đã thả bà vào ngày 29 tháng 4. Trước khi đưa bà về nhà, họ bịt mặt bà bằng hai chiếc khẩu trang và lái xe đến thành phố Hồng Cương trong một giờ.

2. Bắt giữ bất chấp đại dịch nghiêm trọng

Vào nửa cuối năm 2021 khi các trường hợp mắc COVID-19 gia tăng trở lại, một phần của Vũ Hán đã bị phong tỏa lần thứ hai vào ngày 3 tháng 8. Bất chấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch, bà Hồ Lập Phương và bà Trương Trữ Chi, đều ngoài 70 tuổi , tiếp tục nỗ lực để nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vào ngày 8 tháng 8 các cảnh sát từ Công an Tông Quan ở quận Kiều Khẩu đã bắt giữ họ và đưa họ vào Trung tâm tẩy não Ngọc Duẩn Sơn ở quận Giang Hán vào ngày 26 tháng 8.

3. Cảnh sát quận Kiều Khẩu chuyển các học viên đến trung tâm tẩy não bất hợp pháp sau khi họ hết thời gian thụ án tối đa tại trại tạm giam

Trường hợp 1:

Vào ngày 7 tháng 9 các nhân viên từ Công an Kiều Khẩu đã đột nhập vào nhà của bà Trương Mĩ Dung và bắt giữ bà. Một tháng trước, bà đã bị báo cáo vì đã công khai nói về cuộc bức hại, nhưng cảnh sát đã không bắt giữ bà vào thời điểm đó vì đại dịch.

Vào ngày 22 tháng 9 sau 15 ngày bị giam giữ, gia đình đã đến trại tạm giam số 1 Vũ Hán để đón bà. Ba sĩ quan mặc thường phục xuất hiện và nói rằng họ đang đưa bà Trương đến Trung tâm tẩy não Ngạch Đầu ở quận Kiều Khẩu. Một sĩ quan nói với gia đình rằng nếu họ muốn gặp bà, họ có thể lái xe đến và đợi trước trung tâm. Gia đình đã nhận ra họ vì họ là những người đã thực hiện vụ bắt giữ.

Trường hợp 2:

Bà Chu Ái Lâm dự kiến ​​sẽ được thả khỏi trại tạm giam số 1 Vũ Hán vào ngày 29 tháng 9 sau 15 ngày. Sáng hôm đó, năm sĩ quan từ Công an Kiều Khẩu đến đưa bà đi Trung tâm tẩy não Nghạch Đầu. Bà đấu tranh và khẳng định rằng bà không vi phạm tội gì khi tu luyện Pháp Luân Công.

Các cảnh sát nắm lấy tay và chân của bà và quẳng bà vào một chiếc xe cảnh sát.

Các nhân viên quẳng bà Chu Ái Lâm lên xe cảnh sát

4. Các vụ bắt giữ khác

Một vụ bắt giữ khác được thực hiện sau khi có người báo cáo rằng bà Lưu Hiểu Liên và ông Vương Hiểu Huy đã nói chuyện với những người khác về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại một siêu thị vào ngày 13 tháng 9. Cùng ngày, năm cảnh sát từ Đồn Công an Thúy Vi đã lục soát nhà của ông Vương. Tối hôm đó, cảnh sát đã đưa hai học viên đến Bệnh viện Đồng Tế và yêu cầu họ kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Cảnh sát đã chuyển ông Vương đến Trung tâm tẩy não Hoa Viên Lộ ở quận Vũ Xương vào ngày hôm sau, ngày 14 tháng 9.

(III) Ký hợp đồng cộng tác với các học viên cũ

UBCTPL và Phòng 610 ở thành phố Vũ Hán và các quận khác nhau đã ký hợp đồng lao động cộng tác với các học viên Pháp Luân Công cũ vào đầu năm 2021. Những học viên cũ hoặc cộng tác viên này được thuê để lừa dối các học viên ký tuyên bố từ bỏ đức tin của họ. Họ được trả lương cao, với mỗi cộng tác viên nhận được khoản thanh toán cơ bản hàng tháng là 2.000 nhân dân tệ và thêm 100 nhân dân tệ mỗi ngày để làm việc trong một phiên tẩy não. Số tiền này ít nhất lên đến 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Để làm được công việc này, cộng tác viên cần phải có chứng chỉ, chứng chỉ này được công nhận trên toàn quốc. Nếu một trung tâm tẩy não bên ngoài Vũ Hán muốn thuê cộng tác viên, họ sẽ phải trả ít nhất 1.000 nhân dân tệ cho mỗi chuyến đi.

Các cộng tác viên đã tuân theo mệnh lệnh của UBCTPL và Phòng 610 Vũ Hán, và họ đi từ trung tâm này sang trung tâm khác để tẩy não các học viên ở các quận khác nhau. Ví dụ, những cộng tác viên này đã làm việc tại một trung tâm tẩy não ở quận Giang Ngạn vào tháng 5 và sau đó đến Trung tâm tẩy não Nghạch Đầu ở quận Kiều Khẩu vào tháng 6.

Trương Toàn Hạo, một cộng sự viên nam, đã tạo một tập hợp các luận điểm để đánh lừa các học viên từ bỏ việc tu luyện. Sau khi chiến dịch xóa sổ bắt đầu, Trương được đưa vào một trung tâm tẩy não ở quận Giang Ngạn để tra tấn các học viên. Đồng thời, ông ta hỗ trợ các quan chức cộng đồng địa phương trong nỗ lực của họ để sách nhiễu các học viên tại nhà.

Cung Lương Hán, một nữ cộng tác viên, đã đến nhà một số học viên vào ngày 19 tháng 3 năm 2021. Bà ấy đã cố gắng ép buộc các học viên ký vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện. Nếu họ từ chối, bà ấy sẽ đưa họ đến một trung tâm tẩy não.

Các cộng tác viên khác đã đến nhà các học viên để truyền bá thông tin sai lệch và tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công. Họ yêu cầu các học viên giúp truyền bá tài liệu tuyên truyền cho các học viên khác.

(IV) Cựu cảnh sát được tuyển dụng để tra tấn các học viên trong trung tâm tẩy não

Khuất Thân làm nhân viên hỗ trợ ở Viện kiểm sát quận Giang Hán. Ông ta được chuyển đến một văn phòng thuộc UBCTPL của huyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 và làm việc trong một trung tâm tẩy não để chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công cho đến khi ông ta nghỉ hưu. UBCTPL đã thuê ông ta trở lại để giúp thực hiện chiến dịch xóa sổ.

Theo các học viên địa phương, cảnh sát đã đưa hàng trăm học viên vào trung tâm tẩy não ở quận Giang Hán từ cuối năm 1999. Một số bị nhốt trong trung tâm này đến hai năm. Khuất đã tra tấn và làm tàn tật nhiều học viên. Ông ta đã trực tiếp và gián tiếp gây ra cái chết của ít nhất 17 học viên và suy sụp tinh thần của ít nhất 5 học viên.

Trong chiến dịch xóa sổ, Khuất đã qua lại giữa các trung tâm tẩy não khác nhau ở các thành phố như Vũ Hán, Nghi Xương, Hàm Ninh và Kinh Châu. Khi các nhân viên trong một trung tâm tẩy não đối mặt với một học viên từ chối chuyển hóa, họ sẽ gọi Khuất để được giúp đỡ. Ông ta làm suy yếu ý chí của các học viên bằng cách cấm họ ngủ và lăng mạ và mắng nhiếc họ. Ông ta đe dọa sẽ đưa họ vào biệt giam nếu họ từ chối “chuyển hóa”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/9/432294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/26/196323.html

Đăng ngày 22-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share