Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2021] Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch toàn quốc chống lại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm vào năm 1999, các trung tâm tẩy não đã được lập ra trên khắp đất nước để bức hại các học viên và buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật chuyên điều hành cuộc bức hại Pháp Luân Công, thực hiện nhiệm vụ thành lập các trung tâm tẩy não. Để che đậy cuộc bức hại, hầu hết các trung tâm tẩy não được biết đến bên ngoài là “trường giáo dục pháp luật”. Các nhà chức trách cũng thuê các chuyên gia tâm lý hoặc các học viên cũ đã từ bỏ pháp môn tu luyện để tẩy não các học viên.

Trong những tháng gần đây, chính quyền đã tăng cường bức hại Pháp Luân Công, và các học viên trên khắp đất nước đã bị đưa đến các trung tâm tẩy não. Chỉ riêng trong tháng 1 năm 2021, 36 học viên được cho là đã bị đưa đến các trung tâm tẩy não.

Dưới đây là thông tin chi tiết về các trung tâm tẩy não ở thành phố Xích Phong, Nội Mông; Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây; Thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy; và thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Thành phố Xích Phong, Khu tự trị Nội Mông

Được biết, công an Xích Phong đã bắt đầu một đợt bức hại mới nhằm xóa sổ Pháp Luân Công trong nửa cuối năm 2020. Họ đưa ra danh sách hơn 60 học viên Pháp Luân Công và nhắm mục tiêu từng người một. Một số học viên đã bị bắt; một số bị đe dọa mất việc làm trong cơ quan chính quyền của họ; một số bị đe dọa về công ăn việc làm của con cái họ; và một số bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Quận Nguyên Bảo Sơn địa phương, nơi được thiết lập ở tầng hầm của khách sạn Tân Thế Gia. Vương Băng, Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp Luật Quận Nguyên Bảo Sơn (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại), giữ vai trò là giám đốc. Phần lớn nhân sự đến từ Nhà tù Nữ Hòa Hạo.

Trung tâm tẩy não đã tiến hành những buổi tẩy não khắc nghiệt với những lời đe dọa và dọa dẫm. Mỗi phòng đều có một lồng kim loại để nhốt những học viên không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Bà Vương Thúy Hoa, bà Trình Xuân Anh và ông Lô Hoàng Cường từ Ông Ngưu Đặc Kỳ đã bị đưa đến trung tâm tẩy não vào tháng 12 năm 2020.

Các học viên khác cũng bị giam giữ ở đó bao gồm Lý Tú Phương, Vương Diễm Bình, Vương Phượng Hoa, Tiết Hướng Sơn, Ninh Diễm Mai, Lưu Á Như, Khương Hải Yến, Giả Quảng Lâm và Lý Thúy Lan.

Cảnh sát từ Đồn Công an Thị trấn Mã Lân đã đột nhập vào nhà của ông Tôn Lập Văn và bà Trương Phượng Hà ở Xích Phong, với lý do kiểm tra hộ khẩu gia đình vào ngày 22 tháng 12 năm 2020. Họ ra lệnh cho cặp vợ chồng phải ký giấy từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng cả hai đều từ chối. Vì vậy, cảnh sát đã cố gắng đưa họ đến trung tâm tẩy não.

Khi mẹ của bà Trương Phượng Hà, 80 tuổi, nhìn thấy cảnh sát đưa con gái mình đi, bà đột ngột bị ngất xỉu. Cảnh sát quyết định không bắt bà Trương nữa. Vụ việc khiến người phụ nữ lớn tuổi bị thương và hiện bà đang phải vật lộn với vấn đề sức khỏe.

Cảnh sát ở Ông Ngưu Đặc Kỳ đã đến căn hộ thuê của bà Lý Vinh Lan vào ngày 25 tháng 12 năm 2020, nhưng bà không có ở nhà. Họ đe dọa mẹ bà, người đang sống với bà, và một người họ hàng đến thăm. Họ ở nhà bà Lý trong nhiều giờ trước khi rời đi. Mẹ bà đã vô cùng sợ hãi và buộc phải chuyển ra ngoài.

Nhân viên của Phòng 610 Quận Hồng Sơn đã đập cửa nhà ông Vương Ái Sinh và bà Tống Quốc Hoa vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 và cố gắng đưa cặp vợ chồng vào trung tâm tẩy não nhưng không thành công. Hai vợ chồng phải chạy trốn khỏi nhà, để lại cha mẹ già hơn 80 tuổi.

Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây

Hơn 10 cảnh sát thuộc Phòng An ninh Nội địa Thành phố Nam Xương và Đồn Công an Bách Hoa Châu ở quận Đông Hồ đã đột nhập vào nhà của học viên Pháp Luân Công, bà Từ (họ – hiện chưa rõ tên) vào sáng ngày 29 tháng 1 năm 2021. Họ tịch thu một máy in, máy vi tính và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, và đưa bà đến đồn công an.

Họ bắt thêm bốn học viên, bao gồm bà Cung Tiểu Hồng, bà Chu Túc Linh, bà Trần Hồng và bà Viên Phượng Mai, bên ngoài Siêu thị Vượng Trung Vượng và đưa họ đến Đồn Công an Bách Hóa Châu. Các học viên đã bị thẩm vấn trong hơn mười giờ.

Bà Cung, bà Chu và bà Trần đã bị chuyển đến một trung tâm tẩy não trong Trường Đảng Huyện Nam Xương. Hai học viên khác đã được thả.

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

Trung tâm Tẩy não Quận Hồng Sơn của thành phố Vũ Hán nằm trong khuôn viên Trường Trung học Cơ sở Thạch Chủy cũ. Được biết, chính quyền Vũ Hán đã chi sáu triệu Nhân dân tệ để tu sửa và lắp đặt hệ thống camera giám sát. Trung tâm chủ yếu được sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến ​​khác.

Một số học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong trung tâm tẩy não vào năm 2019 và hai học viên vào năm 2020. Các nhân viên ở đó từng tiết lộ rằng chính quyền đang có kế hoạch bắt thêm nhiều học viên và đưa họ đến đó.

Các nhân viên tra tấn các học viên bằng cách bắt họ đứng cả ngày và bắt họ nhịn đói. Họ cũng phỉ báng Pháp Luân Công trước mặt các học viên mỗi ngày. Những người này được trả mức lương cao 9.000 Nhân dân tệ mỗi tháng và họ làm việc chăm chỉ để duy trì công việc. Một số người trong số họ đã làm việc ở đó sáu năm.

Thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy

Trung tâm Tẩy não Thành phố Hoài Nam được thành lập vào đầu tháng 1 năm 2021. Nằm trong Công viên Sinh thái Đông Hoa ở thị trấn Vọng Phong Cương, trung tâm đã bắt đầu tiếp nhận các học viên Pháp Luân Công.

Trong những tháng gần đây, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư đã sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ ở thành phố Hoài Nam. Một số người trong số họ đã đe dọa sẽ đến sinh sống và ăn ở nhà của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/2/419415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191020.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share