Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2019] Trước dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh của chính quyền cộng sản Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, ngày được coi là “nhạy cảm chính trị”, năm học viên Pháp Luân Công ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não địa phương trong 18 ngày.

Trong tháng 9 năm 2019 đã có nhiều báo cáo về các vụ bắt giữ theo nhóm và sách nhiễu các học viên trên khắp cả nước.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2019, một nữ cảnh sát đã tới gõ cửa nhà cô Tương Xuân Á. Giả là hàng xóm của cô Tương ở tầng dưới, người phụ nữ này đã nói dối rằng nhà cô bị rò nước ở trần nhà bếp và nhờ kiểm tra xem đường ống nhà bếp của cô Tương có bị rò rỉ không.

Sau khi cô Tương mở cửa, ba cảnh sát nam ập đến và bắt giữ cô. Cảnh sát đã đưa cô đến một trung tâm tẩy não ở Khu nghỉ dưỡng Hùng Phong ở huyện Ninh Hải, cách Ninh Ba khoảng một giờ lái xe. Đây là lần thứ tư cô Tương bị giam giữ tại trung tâm tẩy não.

Bốn học viên khác cũng bị đưa đến trung tâm tẩy não trong khoảng thời gian đó, gồm có bà Trương Xuân Diệu, bà Ông Nhân Anh, bà Tiền Đức Phân và bà Châu Bồi Đình.

Mỗi học viên bị nhốt trong một phòng khách sạn với hai nhân viên giám sát. Các bữa ăn được đưa đến phòng và các học viên không được phép rời khỏi phòng. Cảnh sát và nhân viên an ninh ở các phòng gần lối ra và ở đó cũng có người canh gác suốt ngày đêm. Hễ khi học viên vừa đứng ra đến cửa phòng thì liền bị cảnh cáo.

Các học viên bị bắt phải xem các video tuyên truyền công kích Pháp Luân Công qua hệ thống truyền hình mạch kín (hệ thống này sử dụng máy quay video (camera) để truyền hình ảnh đến một số điểm cụ thể và chịu sự quản lý của hệ thống, chỉ có những đối tượng được cấp quyền truy cập mới xem được). Âm thanh được chỉnh tới mức rất cao nhằm gia tăng sự thống khổ về tinh thần.

Mặc dù không được sự đồng ý của cô Tương nhưng Ô Khiết Quỳnh, Trưởng phòng Phòng Quản lý Toàn diện Quận Hải Thự, vẫn quay video và chụp ảnh cô Tương rồi sau đó báo cáo tình trạng tẩy não của cô lên Phòng 610 địa phương, một cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật được thành lập để chuyên thực hiện bức hại Pháp Luân Công.

Bà Trương kêu gọi các cán bộ đó không tham gia vào cuộc bức hại, nhưng họ đã cười nhạo bà và đe dọa sẽ giữ bà ở đó thêm ba tháng nữa.

Tất cả năm học viên đã được trả tự do vào ngày 3 tháng 10 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/7/394270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/13/180307.html

Đăng ngày 24-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share