Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2021] Ông Đoàn Yến Lâm, một người dân ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam đã bị giam giữ bốn tháng vì tu luyện Pháp Luân Công. Người mẹ nằm liệt giường phải dựa vào sự chăm sóc của ông đã bị trấn thương tâm lý và ngay sau vụ bắt giữ của ông và đã qua đời. Cảnh sát không cho phép ông Đoàn tham dự đám tang của mẹ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 26 tháng 6 năm 2021, sáu cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Bắc Quan kéo tới nhà ông Đoàn ở quận Vấn Phong trong cùng thành phố và bắt giữ ông. Họ thẩm vấn ông Đoàn vào buổi tối và đưa ông tới Trại tạm giam Thành phố An Dương, ông đã bị giam giữ tại đây.

Mẹ của ông Đoàn đã bị tổn thương tinh thần vì bị bức hại trong hơn 22 năm qua vì kiên định đức tin của mình. Vụ bắt giữ lần này của ông lại giáng thêm một đòn nặng nề lên bà, khiến bà qua đời ngay sau đó. Cảnh sát từ chối yêu cầu của gia đình cho ông Đoàn được tại ngoại để tham dự đám tang của mẹ.

Vụ bắt giữ của ông Đoàn là một phần trong vụ truy bắt của cảnh sát trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7. Khi cảnh sát lục đang soát nhà ông Đoàn, họ đã làm theo chỉ đạo qua điện thoại để lúc soát phòng nào, bên dưới giường nào và trong ngăn tủ nào. Sau một giờ lục soát, cảnh sát đã tịch thu được hai cuốn sách Pháp Luân Công của ông.

Mặc dù Viện Kiểm sát quận Bắc Quan đã trả lại hồ sơ vụ án của ông Đoàn cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng, nhưng cảnh sát vẫn từ chối thả ông và trình hồ sơ vụ án của ông lên Viện kiểm sát quận Vấn Phong lần nữa.

Trước vụ bắt giữ lần này, ông Đoàn ngoài 50 tuổi đã bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2008 và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức sau khi cảnh sát tìm thấy tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công tại nhà của ông (in thông tin lên tiền giấy là một cách sáng tạo để vượt qua sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc). Ông bị tra tấn tàn bạo tại Trại Lao động Cưỡng bức Hứa Xương.

Sự tích cực tham gia bức hại của cảnh sát Dương Bân

Kể từ khi Dương Bân, một cựu điều tra viên của Đồn Công an Bắc Thần, gia nhập Đội An ninh Nội địa Bắc Quan vào tháng 8 năm 2020. Anh ta đã tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công địa phương. Ngoài ông Đoàn, anh ta cũng tham gia vào vụ bắt giữ của bà Trương Diễm Bình ngoài 70 tuổi, ông Trương Kiến Quân ngoài 50 tuổi, bà Ông Thu Hương ngoài 60 tuổi, bà Hà Tú Linh ngoài 50 tuổi, bà Cảnh Thục Khanh, cựu giáo sư y khoa Trung Quốc ngoài 50 tuổi và ông Lý Hiệp Tập.

Ông Lý, một chủ cửa hàng nhỏ, bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 5 năm 2021 trong khi đang đi ra ngoài để mua bánh bao cho bữa tối. Một tháng sau, ông qua đời ở tuổi 52 vào ngày 12 tháng 6 tại trại tạm giam Thành phố An Dương. Theo thông tin từ người thân nhìn thấy thi thể của ông, ông rất hốc hác. Đầu của ông sưng tấy và có những vết thương ở lưng và đầu gối.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại ông Lý:

Dương Bân (杨斌), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Bắc Quan: +86-13903728511, +86-18637280969

Trương Dũng (张勇), Trưởng Đồn Công an Bắc Quan: +86-372- 5157601, +86-13803720689, +86-18637288228

Hộ Bân (户彬), chính ủy Đồn Công an Bắc Quan: +86-372-5157602, +86-13837215588, +86-18613726566

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/17/432612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/24/196302.html

Đăng ngày 16-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share