Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2021] Tháng 10 năm 1999, lớp cũ trung học của chúng tôi có cuộc họp lớp. Sau khi tốt nghiệp 20 năm, tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt để đến giảng chân tướng cho các bạn học cũ. Có nhiều người đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chiến dịch tuyên truyền sai lệch về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một các minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân-Giảng Pháp các nơi IX)

Không giấu diếm việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Trong cuộc gặp mặt, tôi đã nói với các bạn cùng lớp tại bàn của mình: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia. Mặc dù tôi mới tu luyện chưa được một năm, tất cả bệnh tật của tớ đã biến mất, và tôi đã được lợi ích cả tâm lẫn thân. Trước đây, tôi rất tính toán khi nói đến công việc được phân công vào đầu mỗi học kỳ. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhận bất kỳ lớp học nào mà lãnh đạo nhà trường giao cho, và tôi không phàn nàn gì hết. Phụ huynh và giáo viên đều nói rằng tôi đã thay đổi và trở nên chăm chỉ. Mọi người quen xung quanh tôi cũng chứng kiến tôi thay đổi.”

Một số bạn cùng lớp tin lời tôi trong khi những người khác nghi ngờ. Chúng tôi đã gặp lại nhau trong cuộc họp mặt năm 2019, 20 năm sau lần trước. Gặp mặt nhau thật không dễ dàng, và tôi biết rằng tôi không nên bỏ lỡ cơ hội này để giảng chân tướng và giúp Sư phụ cứu người.

Tôi đã gặp một trong những người bạn cùng lớp trên đường tới nơi họp mặt. Cậu ấy nói: “Bạn trông trẻ hơn và đẹp hơn lần trước chúng ta gặp nhau. Trông bạn thật tuyệt!” Tôi nói với cậu ấy đó là bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và rằng tôi cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp vì những gì tôi được nhận.

Tôi cũng nói với cậu ấy lời Sư phụ giảng:

“Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sau một giai đoạn tu luyện, từ bên ngoài mà trông thì thấy khác rất nhiều; da trở nên mềm, trắng hồng; người cao tuổi có nếp nhăn xuất hiện giảm nhiều, thậm chí có rất rất ít [nếp nhăn]; đó là một hiện tượng phổ biến.” (Bài giảng thứ nhất-Chuyển Pháp Luân)

Bạn cùng lớp gật đầu đầy ngưỡng mộ, nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Khi những người bạn cùng lớp khác gặp tôi tại cuộc gặp mặt vào ngày hôm sau, tất cả họ đều nghĩ rằng tôi trông trẻ đẹp hơn rất nhiều. Hai người bạn cùng lớp không tham dự lần gặp mặt trước đã hỏi tôi: “Tại sao bạn trông trẻ hơn trước đây nhiều vậy?”

Tôi đáp: “40 năm trước, tôi mới chỉ 19 tuổi, còn bây giờ tôi đã 59 tuổi. Là một học viên Đại Pháp, vẻ đẹp của tôi đến từ bên trong. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong 21 năm và chưa phải uống một viên thuốc nào hay bị ốm. Đại Pháp đã thay đổi tôi.”

Tôi nói với các bạn cùng lớp nhiều hơn về Đại Pháp và về cuộc bức hại, và một số họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khi chúng tôi quay trở lại khách sạn vào buổi tối, một người bạn cùng lớp, là giáo viên dạy lịch sử tại một trường trung học nổi tiếng, đã nói với tôi rằng một giáo viên mà cô ấy biết cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã bị bắt và bị kết án vì phân phát các tài liệu thông tin về Đại Pháp tại cuộc họp của họ.

Tôi hỏi cô bạn cùng lớp này: “Bạn có biết tại sao cô ấy phát tài liệu không? Bạn đã nghĩ về điều đó chưa? Cô ấy chỉ muốn nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp để họ sẽ không bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Cô ấy đã mạo hiểm mạng sống của mình để nói cho mọi người biết sự thật. Cô ấy là một người tu vị tha. Một người như vậy nên được khen ngợi, nhưng cô ấy lại bị bắt. Thế giới này sao lại vậy chứ? Bạn phải rõ ràng về vấn đề này khi bạn dạy lịch sử cho học sinh của bạn.”

Sau đó tôi nói với cô ấy về Đại Pháp và lý do chế độ của Giang Trạch Dân bức hại các học viên. Tôi cũng nói với cô ấy về kinh nghiệm của chính mình. Tôi nói thêm: “Tôi cũng đã bị bắt và bị giam giữ. Nhưng tại sao chúng tôi không từ bỏ tu luyện? Đó là bởi vì Đại Pháp dạy chúng tôi làm người tốt, mang lại lợi ích cho chúng tôi cả thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi nói với mọi người sự thật để họ sẽ không bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, và như thế họ có thể biết được vẻ đẹp của Đại Pháp và được ban phước. ĐCSTQ kiểm soát mọi thứ, kể cả suy nghĩ và đức tin của người dân. Họ đã bức hại các học viên, và buộc các học viên phải từ bỏ tu luyện và đức tin của mình.”

Bạn cùng lớp của tôi đã hiểu, và muốn cô ấy cùng gia đình thoái ĐCSTQ bằng tên thật.

Một bạn cùng lớp khác là Phó Chủ tịch Quận. Cô ấy theo tôi vào phòng vệ sinh và yêu cầu tôi biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy, vì cô ấy biết Đại Pháp là tốt nhưng không biết cách luyện công và tu luyện.

Sư phụ đã giảng:

“Những người thế gian, mọi người nghĩ xem, chư Thần từ lâu đã biết trái đất này vào thời Chính Pháp sẽ bị tà ác ô nhiễm tới mức độ nào, bị phá hoại tới mức độ nào, họ vô cùng dũng cảm, từ một vị Thần vĩ đại, thần thánh, và cao quý, đã nhảy vào ‘hố phân’ này, nhảy vào thế giới dơ bẩn này. Quá khứ ai dám tới? Họ chẳng phải ôm giữ cái tâm rằng sẽ được cứu hễ khi Đại Pháp hồng truyền sao?! Chính là suy nghĩ ấy, chính là niệm [chân] chính ấy, tín nhiệm đến thế vào Đại Pháp; làm đồ [đệ] Đại Pháp, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, thì không cần cứu độ họ chăng? Hơn nữa sau lưng họ đều có quần thể đông đảo các sinh mệnh, đều là Thần, có lẽ tương lai sẽ là chúng Thần, chúng sinh trong phạm vi chính quả của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Tôi thường gặp gỡ các bạn học cũ và những người quen, giảng chân tướng và nói với họ về những điều kỳ diệu của Đại Pháp.

Một ngày nọ, tôi có hẹn với một người bạn cũ mà tôi chưa gặp lại sau 40 năm, và tôi nói với cô ấy về Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô ấy đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi đã giúp cả gia đình cô ấy thoái ĐCSTQ. Cô ấy nói với tôi rằng bố cô ấy, một giáo sư đại học, đã từng tu luyện Đại Pháp cách đây 20 năm, nhưng ông ấy đã từ bỏ khi ông chứng kiến nhiều đồng nghiệp trong trường đại học bị bắt và bị bức hại. Ông đã qua đời. Cô nói rằng bố cô có thể đã sống tới hôm nay nếu ông ấy không dừng tu luyện Đại Pháp.

Tôi nói cô ấy hãy đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, vì nó rất quý giá. Tôi cũng bảo cô ấy niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cô ấy sẽ được phúc báo. Vì vậy, cô ấy đã luyện tĩnh công thiền định và nhẩm niệm chín chữ chân ngôn.

Sau đó cô ấy nói với tôi rằng thời gian trước cô được chẩn đoán bị loãng xương nghiêm trọng và biến dạng cột sống cổ. Vị bác sỹ đã yêu cầu cô ở lại bệnh viện để điều trị nhưng cô ấy quyết định về nhà.

Khi tôi gặp lại cô ấy vào tuần trước, cô nói với tôi rằng nhẩm niệm chín chữ và luyện bài tĩnh công đã giúp ích cho cô ấy. Tôi nói với cô rằng Sư phụ đang chăm sóc cho cô.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/4/427438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/9/196095.html

Đăng ngày 09-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share