Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2021] Tôi đến thăm một người hàng xóm vào sáng ngày 15 tháng 1 năm 1998 và vô tình trông thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tiêu đề của cuốn sách đã gây cho tôi sự chú ý. Người hàng xóm nói rằng đó là cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi tôi có muốn đọc sách không?

Tôi đã trả lời là “Có!”.

Tôi đã dành bốn ngày để đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân và thấy rất phấn khích. Cuốn sách đã giúp tôi hiểu tại sao con người sống trên thế giới này, tại sao chúng ta nên sống tốt và làm thế nào để đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới. Tôi không thể bày tỏ hết niềm vui và lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Đại Pháp đã giúp tôi thoát khỏi tuyệt vọng

Tôi bị mồ côi cha khi mới 15 tuổi và sống cùng mẹ và em gái. Gia đình chúng tôi rất nghèo nên không có đủ tiền cho tôi đi học. Tôi đã phải làm việc để kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Tôi kết hôn với một người đàn ông cùng làng với hy vọng anh ấy có thể giúp tôi chăm sóc mẹ và em gái. Tuy nhiên, sau khi kết hôn tôi và chồng đã không ngừng tranh cãi. Anh ấy không sẵn lòng giúp đỡ và chăm sóc người thân của tôi và thậm chí còn đánh tôi bất cứ khi nào tôi làm việc gì giúp mẹ. Điều này khiến tôi rất tức giận và cảm thấy đau lòng. Tôi thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc bỏ lại mẹ, em gái và hai đứa con thơ. Thế là tôi đành ngậm ngùi nén tủi nhục và tiếp tục sống một cuộc đời vô vọng.

Năm 35 tuổi, tôi mắc nhiều chứng bệnh như: viêm dạ dày, viêm gan, viêm túi mật và bệnh lao. Một ngày nọ, khi tôi đang trong chu kỳ kinh nguyệt, tôi và chồng đã cãi nhau và tôi đã bị tắt kinh. Từ đó lưng và bụng tôi thường xuyên bị đau nhức, bác sĩ nói rằng tôi bị ứ huyết. Tôi đã bị hành hạ bởi các vấn đề sức khỏe và cơ thể tôi trở nên rất gầy yếu. Gia đình tôi không có tiền để đưa tôi đi khám bệnh.

Chính Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã cố gắng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử trong cuộc sống. Tôi yêu cầu bản thân phải là một người tốt, hướng nội khi gặp mâu thuẫn, đặt lợi ích của người khác lên trên và buông bỏ mọi bất bình trong tâm. Cuối cùng, tôi cũng có thể chịu đựng được tính khí bất ổn của chồng và gia đình tôi trở nên hòa thuận.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm và giờ đây sức khỏe của tôi rất tốt. Chính là Sư phụ Lý đã đưa tôi lên khỏi địa ngục trần gian và tịnh hóa thân thể cho tôi. Ngài đã cho tôi một cuộc đời thứ hai và trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi bằng lời dành cho Ngài. Tôi chỉ có thể tu luyện thật tinh tấn, làm tốt ba việc và trợ giúp Sư phụ cứu nhiều người hơn.

Giữ vững niềm tin

Tôi đã tu luyện được hơn một năm trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Những lời dối trá và vu khống được phát liên tục trên các phương tiện truyền thông nhà nước đã có tác động lớn đến các học viên, nhiều người đã bị khảo nghiệm và bị bức hại nghiêm trọng. Tôi cảm thấy rất buồn và không biết phải làm sao. Tôi chỉ tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp và Sư phụ.

Hơn 30 người trong làng của chúng tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, họ đã sợ hãi và phải ngừng tu luyện. Tôi là người duy nhất trong làng không làm như vậy! Mãi cho đến năm 2010, tôi mới liên hệ được với một học viên ở ngôi làng lân cận và có thể nhận được các bài giảng mới của Sư phụ và các bản sao của Tuần báo Minh Huệ.

Sau khi đọc xong, tôi đã truyền tài liệu lại cho các học viên khác cùng đọc. Nhưng vài ngày sau, ai đó đã báo cáo người học viên này với cảnh sát, do không chịu được áp lực nên anh ấy đã khai ra tên của tôi.

Cảnh sát đến nhà bắt tôi và nói rằng họ sẽ đưa tôi đến trung tâm tẩy não. Khi chồng tôi thấy tôi bị bắt đi, anh ấy rất tức giận và muốn ly hôn.

Tôi nói với các sĩ quan ở đồn cảnh sát rằng tôi luyện công là để chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Làm người tốt có gì sai đây? Chẳng phải Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng sao? Tôi không làm bất cứ điều gì xấu. Tại sao các anh lại bắt tôi? Tôi đã làm gì sai khi muốn trở thành một người tốt?

Em gái tôi đã đến gặp trưởng thôn và nói với ông ấy rằng cảnh sát đã đến bắt tôi. Trưởng thôn đã gọi điện cho đồn cảnh sát và nói với một trong những cảnh sát rằng: “Cô ấy không làm gì sai cả. Hãy thả cô ấy về càng sớm càng tốt”.

Tôi đã được cho về nhà vào buổi chiều hôm đó. Sau đó, tôi tự nhủ: “Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Đại Pháp, không ai có thể ngăn cản được tôi! Tôi sẽ theo Sư phụ tu luyện đến cùng!”

Trưởng thôn đã đến gặp tôi vào tháng 5 năm 2018 và đề nghị tôi ký vào một văn bản. Tôi đọc thấy nội dung là một bản tuyên bố sẽ ngừng tu luyện, trên đó cũng có những lời lẽ phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ. Tôi đã nói: “Đây là một văn bản toàn những lời dối trá, tôi sẽ không ký nó. Chúng tôi là những người tốt và không có gì sai khi trở thành một người tốt!”

Chồng tôi tức giận nên đã đấm tôi hai cái. Sau đó anh ấy đã lấy một chiếc ghế đẩu và ném nó vào tôi. Tôi giơ cánh tay lên để đỡ và cánh tay của tôi đã bị một vết bầm tím lớn. Vị trưởng thôn đã chứng kiến sự việc và vội vàng nói: “Nếu chị không muốn ký thì thôi!”, sau đó ông ta nhanh chóng rời đi.

Sau sự việc này, niềm tin của tôi đã vững chắc hơn. Tôi tin vào Pháp nhiều hơn và muốn tiếp tục tinh tấn tu luyện đến cùng!

Giảng chân tướng bằng chính niệm

Khi cuộc bức hại bắt đầu diễn ra, tôi đã mất đi môi trường tu luyện và thường xuyên bị chính quyền và gia đình gây áp lực. Tuy nhiên, tôi vẫn làm ba việc mà các học viên nên làm.

Tôi tự nghĩ: Sư phụ đã cứu tôi và ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Dù khó đến đâu tôi cũng phải làm tốt ba việc. Đây là trách nhiệm và sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp!

Sư phụ giảng:

“… có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Giờ đây tôi dùng cơ thể khỏe mạnh, kinh nghiệm tu luyện và chính niệm của mình để chứng thực Đại Pháp, giảng chân tướng và trợ giúp Sư phụ cứu người.

Từ năm 2016, tôi làm việc cho một doanh nghiệp ở một ngôi làng lân cận. Năm đó tôi đã 65 tuổi, nhưng tôi đã làm việc chăm chỉ như một thanh niên và không hề cảm thấy mệt mỏi. Bất cứ khi nào đồng nghiệp của tôi nhận xét rằng tôi có sức khỏe tốt và không giống như một người ngoài 60 tuổi thì tôi đều có cơ hội để giảng chân tướng cho họ.

Gia đình chủ doanh nghiệp có 50 mẫu đất. Công việc của tôi là chăm sóc cây non: trồng, ghép và cắt tỉa. Tôi đã làm tất cả các công việc ở đây! Người chủ thấy tôi làm tốt nên đã giữ tôi lại. Tôi đã làm việc ở đó trong bốn năm. Trong suốt thời gian đó, tôi đã nói với ông chủ chân tướng về Đại Pháp bất cứ khi nào tôi có cơ hội.

Tôi đã từng nhận được một khoản tiền thừa là 50 nhân dân tệ vào ngày lĩnh lương. Khi tôi phát hiện ra, ngay lập tức đã trả lại tiền thừa cho ông chủ. Ông ấy nói: “Chẳng có ai làm như vậy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự là những người tốt!”.

Bí quyết để được ban phước

Khi ông chủ bị đau lưng và không thể làm việc, tôi đã nói với ông ấy: “Ông hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó! Đó là cách tốt nhất để bảo vệ cuộc sống và tương lai của ông. Ông hãy thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ được ban phước lành”.

Ông ấy trả lời: “Nếu đọc thuộc những câu này mà có thể chữa được bệnh đau lưng và bán được cây non thì tôi sẽ thoái”.

Tôi nói tiếp: “ĐCSTQ đi theo chủ nghĩa Marxist và thuyết vô thần. Kể từ khi lên nắm chính quyền, nó đã ra lệnh đập phá các đền chùa và dỡ bỏ nhà thờ để ngăn cản người dân tin vào thần Phật. Khi ông đã nguyện dâng hiến sinh mạng của mình cho ĐCSTQ thì các vị Thần Phật làm sao có thể bảo vệ ông?“

“Vậy thì chị hãy giúp tôi thoái xuất, tôi tin chị!”

Con trai của ông chủ đã nghe được câu chuyện và cũng đề nghị tôi giúp cậu ấy thoái Đảng. Cả hai cha con đều là đảng viên ĐCSTQ trong nhiều năm. Tôi đã rất mừng cho họ!

Nửa tháng sau, lưng của ông chủ đã khỏi và tất cả các cây non đã được bán hết. Năm đó, ông chủ tôi kiếm được hàng trăm nghìn nhân dân tệ và mua được một căn nhà mới. Tất cả những ai khi biết sự thật về Đại Pháp và thoái Đảng đều sẽ được ban phước!

Chồng tôi bị mắc bệnh viêm phổi và nôn ra máu. Anh ấy đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Giờ đây, các bệnh tật của anh đều đã biến mất.

Do sự lây lan đột ngột của dịch viêm phổi Vũ Hán trong năm qua, các thành phố và làng mạc trên khắp đất nước Trung Quốc đều bị phong tỏa, gây khó khăn cho các học viên trong việc giảng chân tướng.

Hàng đêm vào khoảng 2 giờ sáng, tôi bắt đầu đi ra ngoài phân phát hàng trăm cuốn sách nhỏ giới thiệu về Đại Pháp. Mỗi lần đi tôi chỉ mất hơn một giờ đồng hồ để phát hết số tài liệu đó. Tôi cũng đã gọi điện cho người thân và bạn bè của mình để giải thích về tầm quan trọng của việc thoái Đảng và bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/13/429513.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/24/195890.html

Đăng ngày 03-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share