Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2021] Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp năm nay 84 tuổi, và tôi đã tu luyện được 23 năm. Sư phụ đã dẫn dắt tôi trong suốt chặng đường tu luyện và tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi được là một phần của chính Pháp. Tôi từng là một người mù chữ nhưng Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã ban cho tôi trí huệ. Tôi đã biết cách đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Mặc dù việc không được học hành gây trở ngại lớn cho việc ngộ các Pháp lý, nhưng Sư phụ luôn bảo hộ và điểm hóa cho tôi vào những thời điểm quan trọng. Tôi đã dựa vào tín tâm mạnh mẽ của mình trong suốt những năm qua. Cho dù phải trải qua biết bao khổ nạn, tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp của tôi đã giúp tôi đột phá chúng.

Một ngày cách đây bốn năm, tôi bị ra máu ở âm đạo. Ban đầu tôi nghĩ rằng việc tu luyện của tôi đã giúp tôi khôi phục lại chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng 10 ngày trôi qua, nó vẫn không ngừng chảy. Màu sắc thay đổi và đôi khi còn bị đen, hoặc thậm chí còn xanh lá hoặc tím. Mặc dù nó không nhiều, nhưng tôi nhận ra đó là trạng thái bất thường đối với một người tu luyện và tôi bắt đầu hướng nội.

Tôi phát hiện ra nhiều chấp trước và phát chính niệm để loại bỏ chúng, cũng như cựu thế lực đã gây khổ nạn cho tôi. Tôi hoàn toàn phủ nhận an bài của chúng. Việc chảy máu đã dừng lại nhưng sau đó vài ngày nó lại tiếp tục xuất hiện. Khi tôi phát chính niệm thì nó lại dừng lại. Kể từ đó, nó lúc xuất hiện lúc không, nhưng tôi không bị giả tướng đánh lừa.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi tin chắc rằng đã là học viên thì không có bệnh, và tất cả những triệu chứng này đều là giả tướng. Đồng thời tôi cũng xem nó là cơ hội để giúp tôi đề cao trong tu luyện và tịnh hoá thân thể. Khi tôi tu luyện tốt thì nó không chảy máu nhiều. Tuy nhiên nó tăng lên khi tôi không tu luyện được tốt. Mặc dù trong bốn năm qua nó không còn xuất hiện nữa, đồng thời tôi cũng tin chắc rằng nó không phải là bệnh và tôi giao phó bản thân mình cho Sư phụ. Tất cả những gì tôi cần làm là tuân theo lời dạy của Sư phụ làm tốt ba việc.

Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu tôi khỏi nghiệp lực và bệnh tật cũ, tịnh hoá thân thể tôi và ban cho tôi vinh dự được trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Cứu độ chúng sinh là điều Sư phụ bảo đệ tử làm. Tôi nên chiểu theo lời dạy của Sư phụ.

Tôi học Pháp vào buổi sáng và giảng chân tướng về Đại Pháp vào buổi chiều. Tôi cùng con gái đôi khi cũng có đi cùng nhau. Tôi phát chính niệm khi con tôi giảng chân tướng. Ngoài ra tôi cũng dán các tờ thông tin trên đường phố và phát tờ bướm ở các vùng nông thôn. Mỗi khi ra ngoài, tôi luôn dùng chính niệm cầu xin Sư phụ gia trì và loại bỏ các can nhiễu của tà ác ở không gian khác.

Vào một ngày mùa đông có tuyết rơi, trong lúc đang phát tài liệu giảng chân tướng, tôi bị trượt cầu thang và ngã từ lầu hai xuống lầu một. Khi lăn xuống, tôi đã gây ra tiếng động lớn, nhưng tôi vội đứng dậy vì không muốn làm phiền ai. Tôi phớt lờ mọi chấn thương và tiếp tục phát tài liệu cho đến khi xong.

Sau khi về đến nhà tôi kiểm tra lại và thấy mình không sao. Không vết trầy xước hay bầm tím. Thật kinh ngạc khi một người 84 tuổi như tôi lại không bị thương ở chỗ nào sau khi ngã cầu thang! Tôi chắp tay trước ngực và cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã bảo hộ tôi. Tôi quyết tâm tu bản thân tinh tấn trong giai đoạn cuối cùng này.

Như Sư phụ đã viết trong bài thơ của mình:

Tầm Sư kỷ đa niên

Nhất triêu thân đắc kiến

Đắc Pháp vãng hồi tu

Viên mãn tuỳ Sư hoàn

(Duyên Quy Thánh Quả, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Duyên quy về quả vị Thánh

Biết bao năm trời tìm thầy

Một sớm ngày ấy được gặp mặt

Đắc Pháp và tu luyện trở về

Viên mãn cũng lại trở về theo Thầy

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/11/426463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/15/195078.html

Đăng ngày 31-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share